XUÂN
TUYẾT MAI
++++
DÂNG LÊN CHÚA LỜI CẢM TẠ TRI ÂN ĐẦU NĂM 2020 VỚI AO ƯỚC ĐƯỢC THAY ĐỔI TRONG NĂM MỚI
**
Lạy Thiên Chúa là Đấng quyền năng thống trị muôn loài, trên Trời và dưới Đất! Chúng con xin cảm tạ, tri ân một Thiên Chúa đã luôn yêu thương dù chúng con có tội lỗi ngập đầu nhưng so với trái tim rực lửa bừng cháy của Chúa ấy thì tội lỗi của chúng con cũng bị tan chảy và như viên ngọc bị chôn dưới bùn hôi tanh lâu năm chầy tháng. Đã được Chúa đích thân mài dũa, đánh bóng một thời gian lâu để cho nó trở thành viên ngọc quý. Vì mọi sự đều có thể trở thành tốt đẹp theo thánh ý Chúa, nếu Chúa muốn.
Do đó có khôn ngoan cho con người hay không là tất cả chúng ta hãy sống tin tưởng và tín thác tuyệt đối vào Thiên Chúa để Người sẽ định liệu cho từng con cái của Người. Vì Người biết tất cả những khả năng và tài năng có giới hạn mà chúng ta có được; vì chính Người đã tác tạo ra từng người chúng ta thì ngay cả một suy nghĩ tốt, xấu lẽ nào Chúa lại không biết ư? ... Nên ai sống có lòng tín thác vào Thiên Chúa mới là sự khôn ngoan tột cùng mà Thiên Chúa muốn nơi con cái của Người.
Ước ao hết thảy chúng ta trong năm Canh Tý của năm 2020 sẽ được giống như 99 con chiên công chính ... Là luôn sống trong sự vui vẻ, an bình, hạnh phúc, no thỏa vì được vị Chủ Chăn (Là Đức Chúa Trời) yêu thương ngày đêm chăn dắt nên chiên từng con một không hề phải lo lắng chi. Mà đừng sống giống như con chiên ham chơi đi lạc vì có thể nó sẽ không có cơ hội tìm được lối về mà lại bị thương tích nặng; nó cũng có thể bỏ mạng trước khi vị chủ chăn tìm thấy nó.
Ấy là sự ao ước mà Thiên Chúa muốn thấy bởi vì lòng yêu thương vô bờ bến nên Người không muốn con cái phải chịu đau khổ, lầm than trong suốt thời gian đi xa thám hiểm; sống lạc loài, sống trong u mê của tội lỗi. Vì bị sự đam mê của nhục dục, của tiền tài, danh vọng và chức quyền mà con người đã dễ dàng chọn nghe theo lời dụ dỗ của chúng quỷ, của trần gian, của sự dữ. Để trao đổi thì con người sẽ bị chúng khống chế và cấm được thờ phượng Thiên chúa. Amen.
**
Y Tá của Chúa,
Tuyết Mai
23 tháng 1, 2020
------------------------------------------------------------------
https://www.youtube.com/watch?v=W5jVwBHITq4
Mừng Xuân Đến
Tuyết Mai (32) 12 - 01 - 2003
Mừng xuân đến
Đầu năm Tết
Khắp chốn vui rộn ràng
Nàng xuân tươi
Cười cùng hoa
Muôn sắc hoa khoe màu thắm
Hương ngát thơm cho đượm tình
Trong nắng ấm vui mừng xuân
ĐK (1): Xuân đến cho tâm hồn trẻ trung
Cùng chung nhau ta mừng xuân đã đến
Tha thiết mong nước Việt mau thái hòa
Mừng vui xuân cảm tạ ơn Thiên Chúa
Ban ấm no thanh bình khắp mọi nơi
Mừng xuân tới
Một năm mới
Xác pháo rơi ngập đường
Chừ ngoài phố
Chật người qua
Bao tiếng líu lo cười nói
Muôn trái tim dâng ngập tràn
Không khí Tết khắp mọi nơi
ĐK (2): Xuân đến cho tim ai chờ mong
Trẻ thơ vui nô đùa trong áo mới
Cô gái xuân thướt tha trong gió nhẹ
Cụ già vui bên đàn con đông cháu
Trong ấm êm gia đình chúc mừng nhau
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
*** Để cảm tạ, ngợi khen, và tôn vinh Thiên Chúa là Cha chung của tất cả chúng ta, tôi chân thành mời anh chị em hãy dùng những bài hát của tôi đem đến những phương trời xa để làm Sáng Danh Thiên Chúa.
Xuân Thiên Niên Kỷ Chúa Mãi Yêu Con Người
(8 tháng Hai 2011)
Con người từ thuở Chúa sinh
Chúa ban cho giống in hình hài Cha
Nguyên thủy là giống thật thà
Kế đến phải quyết tạc vàng Lời Cha
Nhưng vì Adam Evà
Ăn vào trái Cấm phải họa vào thân
Bà thì đổ tội quỷ gian
Xúi ăn trái để khôn ngoan bằng Trời
Ông thì bảo vì nghe lời
Evà là vợ ăn giờ khổ thân
Biết trần truồng là chẳng lành
Hai người quấn vội lá lành lá tơi
Chúa đã biết tội hai người
Nên Chúa xử phạt một đời lầm than
Địa Đàng ngay trong trần gian
Học cầy học cuốc để ăn từng ngày
Vì Evà lòng chẳng ngay
Chúa phạt 9 tháng 10 ngày cưu mang
Sinh con đông như sao ngàn
Như cá dưới biển đầy tràn đại dương
Nuôi con cực Chúa vẫn thương
Vẫn chờ vẫn đợi Chúa luôn một lòng
Vì đàn con đà hư hỏng
Chúa phải nương tay hy vọng ngày mai
Nhưng ngày tháng cứ phôi phai
Con càng đông tội càng mãi chất chồng
Chúa chẳng hiểu sao chúng sống
Như lục bình bị nước sông cuốn trôi
Bí kế Chúa phải tự hỏi
Làm cách nào để cứu rỗi thế gian?
Để trong một thời gian ngắn
Con người trở nên sáng lạng giống Ngài
Hay Ta hy sinh Ngôi Hai?
Con yêu dấu duy nhất phải giáng trần
Làm người sống cùng thế nhân
Đi Rao Giảng Tin Mừng Chân Lý Chúa
Thế rồi Giêsu con Vua
Từ Trời giáng thế trong mùa tuyết lạnh
Muông sao trời treo lấp lánh
Giữa là Sao Chổi thắp ánh chói ngời
Mục đồng được báo Con Trời
Ba Vua được báo Con Người Giáng Sinh
Thiên Thần hiện đến uy linh
Tất cả quỳ bái tôn vinh Con Trời
Thế là Chúa Con xuống đời
Đồng hình đồng dạng đem Lời giảng rao
Lời Chúa luôn miệng cao rao
Sống sao ta phải giữ Đạo Chúa Trời
Ngài đi Giảng ba năm trời
Tuyển tông đồ mười hai người vừa đủ
Họ theo Ngài suốt đời tu
Rồi tiễn Ngài đến Thập Tự Núi Sọ
Sau ba ngày từ hang mộ
Chúa Phục Sinh tông đồ sợ hoang mang
Thánh Linh báo Ngài khải hoàn
Hãy về mách bảo hợp hoan có ngày
Tông đồ Chúa còn nghi ngại
Họ hỏi nhau xác của Ngài biến đâu?
Lo âu như rắn mất đầu
Thầy không còn nữa rầu rầu năm canh
Nhưng kìa giữa những lời than
Thầy đến mang lại bình an tâm hồn
Thầy chúc tông đồ hãy luôn
Tín thác vào Chúa là nguồn Tình Yêu
Tình Yêu Chúa quả kỳ diệu
Ai tin vào Chúa nhiều điều được may
Sống trên đời Phúc lắm thay!
Ra Đi chia sẻ đôi tay giúp người
Yêu người kính Chúa thì mới
Là chuẩn mực của Nước Trời mời gọi
Sống nghe và làm theo Lời
Là bí quyết là muôn đời con Chúa
Hỡi toàn dân con Thiên Chúa!
Hãy xướng lên bài ca mùa Xuân mới
Chúc tụng ca khen Chúa Trời
Vinh hiển toàn năng muôn đời hằng hữu
Vì thời gian thật hạn hữu
Hãy sống với nhau hãy chu toàn nhé!
Bổn phận trách nhiệm dù bé
Dâng thân xác không mạnh mẽ cho Người
Hãy giữ Giới Răn Chúa Trời!
Cầu nguyện liên lỉ một đời của ta
Thánh Linh Thiên Chúa giúp ta
Giữ trọn tình Chúa mai ta trở về
Về Nhà Thiên Chúa đề huề
Ba Ngôi Sáng Láng cận kề bên nhau
Mẹ Ma-ri-a Thánh Mẫu
Cùng các Thánh Đạo Binh tấu Xuân Ca
Hạnh phúc viên mãn thái hòa
Bốn mùa Xuân đến thiết tha tình người
Anh em tất cả trên Trời
Hưởng Xuân bất diệt cõi Trời là đây!
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
Xin Cho Được Theo Thánh Ý Chúa
Tôi có quen một chị bạn rất thân thiết đối với tôi. Trước kia chị cùng làm việc bán thời gian cùng với trung tâm tôi làm. Nay cả tôi và chị không còn làm việc nữa!. Lý do của chị nghỉ việc là vì trung tâm xuống dốc nên không còn mướn chị nữa!. Còn tôi tự xin nghỉ vì lý do căng thẳng do người đưa đến. Một là trong ban quản trị và điều hành; hai chính là những thành viên không có bệnh nhưng khai cho có bệnh, để được hưởng quyền lợi chính ra phải nhường cho những người có bệnh thiệt.
Chị vừa gọi phôn cho tôi và báo cho biết một nơi đang cần một ý tá (medical assistant) giúp việc bán thời gian. Lương cũng bằng với nơi cũ tôi làm. Tội nghiệp khi thấy chị có vẻ hăng hái và xúc tích trong việc giới thiệu cho tôi việc làm; vì chị là một thành phần chính trong ban điều hành; là có quyền mướn người. Nhưng cái xúc tích của chị chẳng làm cho tôi có động cơ gì để muốn đệ đơn xin đi làm cả!. Tôi đã nghỉ dưỡng bệnh ở nhà thấm thoát cũng gần được 6 tháng trời, chứ có ít gì đâu!. Tôi có thử để đơn ở một nơi trung tâm y khoa thuộc loại lớn gần nhà, nhưng vì kinh tế xuống dốc, họ không mướn tôi với giá lương tôi đòi hỏi. Tự mình trấn an với lòng mình là thôi già rồi, ở nhà sống với đồng lương hưu trí của chồng cũng tạm đủ??. Nhất là trong thời buổi gạo châu củi quế này; trẻ còn không kiếm ra công ăn việc làm, huống gì ở tuổi của mình, ai mà thèm mướn chứ!?. Tôi đã an phận những gì tôi nói và tự an ủi với lòng của mình, nay chị bạn tự dưng gọi phôn làm tôi không biết phải đỡ ra làm sao?. Nhưng câu hỏi trước tiên của tôi là có phải đây là Thánh Ý Chúa?. Chúa không muốn tôi ở nhà công không rỗi nghề ở cái tuổi còn rất lâu mới có tiền hưu non. Phải công nhận là từ khi tôi ngồi nhà thì tiền bạc nó cũng rất khó khăn; cũng là cái gánh và trách nhiệm nặng nề cho con gái lớn của tôi. Vì năm nay là năm đầu cháu được nhận lên trường Calstate Fullerton, nhưng là năm thứ ba của cháu. Học toàn thời gian mà cháu lại chọn ngành Luật (Criminal Justice), đồng thời cháu cũng đang gia nhập vào chương trình của quân đội Mỹ (ROTC), làm y tá bán thời gian trong trung tâm gần nhà, và học thêm một lớp về cảnh sát.
Sáng nào cháu cũng ra đi thật sớm trước 4 giờ và về nhà sau 11 giờ đêm. Để chu toàn tất cả, cháu ngủ rất ít không ngày nào hơn được 5 tiếng. Tội nghiệp vì cháu biết gia đình bây giờ rất cần tiền của cháu phụ vào nên cháu đã hy sinh thật nhiều giờ giấc của cháu. Và chắc đây là điều mà Chúa nhận thấy cháu không thể nào gánh vác được lâu??. Cả gia đình tôi thì hằng cầu xin Chúa cho được sống theo Thánh Ý Chúa. Nếu Chúa thấy cần thì tôi sẽ nghe lời và Tuân Lệnh. Sự việc cháu gái lớn nhà tôi đang gánh vác đây, chỉ hy vọng một thời gian ngắn mà thôi! Chứ chúng tôi biết sức của cháu cũng chỉ có giới hạn, nhất là cháu học rất chậm và khó khăn so với các em của cháu. Mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi là bất cứ giá nào, các con tôi phải học cho xong hết bậc đại học. Rồi tính gì thì tính. Lấy vợ lấy chồng ư!? Không gấp gáp. Nhất là ở bên Mỹ này thì chẳng có gì nên gấp gáp cả! Vì chúng tôi tin rằng con cái cả trai lẫn gái chúng cần phải có nghề nghiệp cái đã. Thứ nhất là để chúng nuôi chính bản thân của chúng trước. Chúng tôi không muốn con cái trở thành gánh nặng cho gia đình và cho xã hội. Phải có nghề nghiệp, ra đời, mà tự cánh sinh. Thành nhân thành tài, tạo cho mình một công ăn việc làm vững chắc, sau đó chúng muốn gì thì muốn.
Ở nhà sắp được tròn 6 tháng thì việc lại đến tận tay tôi! Quả thật là phép lạ! Tôi chẳng đi tìm việc mà việc lại đi tìm tôi?. Ở nhà đã quen nên thân xác trở nên nặng nề, làm biếng, nhất là lại làm chỗ lạ?. Hiện giờ tôi chỉ cần làm việc bán thời gian mà thôi! Thì chỗ mới này lại offer cho tôi làm chỉ bấy nhiêu giờ. Công việc lại có vẻ nhàn hạ, không căng thẳng, rất trong khả năng của tôi, làm giúp cho những người nghèo có bệnh, mà lại gần nhà nữa! Sướng nhất của tôi là không cần phải mua quần áo đồng phục mới cho việc làm mới. Đó là tiêu chuẩn mà chính tôi rất khao khát muốn có. Bây giờ việc rất khó của tôi là gì? Chỉ cần đem Resume tới chờ họ interview là có việc làm ngay. Nhưng sao trong tôi vẫn còn lưỡng lự? Cái cục làm biếng nó hình như đã đâm rễ hơi nhiều và hơi sâu thì phải. Nhưng thực sự trong thâm tâm tôi đã cầu nguyện và đã cảm tạ Chúa trước rồi!. Vì chỉ có Thiên Chúa là Đấng toàn năng mà hằng biết gia đình chúng tôi cần gì và thiếu gì!. Vâng, gia đình chúng tôi rất cần tôi có việc làm để tiếp tục gánh vác trách nhiệm và bổn phận chưa chu toàn đủ??. Hoặc Chúa nhận thấy rằng ngoài kia có rất nhiều người đang cần đến tôi trong công việc làm từ thiện, mà Chúa hiểu tận trái tim tôi là tôi làm việc bằng trái tim của Chúa. Chúa cần bàn tay và khối óc của tôi? Chúa chưa muốn cho tôi ngồi không? Hay chương trình Chúa dành sẵn cho tôi trước mặt là những gì giúp cho linh hồn tôi nên tốt đẹp hơn chăng?.
Lậy Chúa! Cuộc đời của chúng con luôn xin được theo Thánh Ý Chúa. Vì chỉ có Chúa mới nhìn thấy tất cả!. Vì chỉ có Chúa mới am tường những gì chúng con cần và được liên kết với những anh chị em có nhu cầu thật sự. Tuy gia đình chúng con Chúa chẳng chọn ai đi tu cả! Nhưng xin cho được tu theo cách riêng mà Chúa chọn cho từng người trong gia đình chúng con. Vâng, xin cho được theo Thánh Ý Chúa mà đừng theo ý chúng con. Vì ý chúng con thì luôn ích kỷ và luôn hướng theo con đường tội lỗi, làm chúng con xa Chúa. Có ích gì khi có tất cả mọi sự thế gian mà mất linh hồn đời đời. Nhất là cuộc sống trần gian này chỉ rất ngắn ngủi. Trần gian chỉ là nơi tôi luyện để mỗi con người được trở nên thánh đức và trở nên giống Chúa hơn. Để khi mãn đời chúng con được Chúa mang trở về sống cùng Chúa trong hoan lạc trong yêu thương. Để hạnh phúc sẽ mãi mãi là muôn đời trong vòng tay luôn yêu thương của Thiên Chúa; Chúa chúng con. Amen.
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
Xuân Thiên Niên Kỷ Chúa Mãi Yêu Con Người
(8 tháng Hai 2011)
Con người từ thuở Chúa sinh
Chúa ban cho giống in hình hài Cha
Nguyên thủy là giống thật thà
Kế đến phải quyết tạc vàng Lời Cha
Nhưng vì Adam Evà
Ăn vào trái Cấm phải họa vào thân
Bà thì đổ tội quỷ gian
Xúi ăn trái để khôn ngoan bằng Trời
Ông thì bảo vì nghe lời
Evà là vợ ăn giờ khổ thân
Biết trần truồng là chẳng lành
Hai người quấn vội lá lành lá tơi
Chúa đã biết tội hai người
Nên Chúa xử phạt một đời lầm than
Địa Đàng ngay trong trần gian
Học cầy học cuốc để ăn từng ngày
Vì Evà lòng chẳng ngay
Chúa phạt 9 tháng 10 ngày cưu mang
Sinh con đông như sao ngàn
Như cá dưới biển đầy tràn đại dương
Nuôi con cực Chúa vẫn thương
Vẫn chờ vẫn đợi Chúa luôn một lòng
Vì đàn con đà hư hỏng
Chúa phải nương tay hy vọng ngày mai
Nhưng ngày tháng cứ phôi phai
Con càng đông tội càng mãi chất chồng
Chúa chẳng hiểu sao chúng sống
Như lục bình bị nước sông cuốn trôi
Bí kế Chúa phải tự hỏi
Làm cách nào để cứu rỗi thế gian?
Để trong một thời gian ngắn
Con người trở nên sáng lạng giống Ngài
Hay Ta hy sinh Ngôi Hai?
Con yêu dấu duy nhất phải giáng trần
Làm người sống cùng thế nhân
Đi Rao Giảng Tin Mừng Chân Lý Chúa
Thế rồi Giêsu con Vua
Từ Trời giáng thế trong mùa tuyết lạnh
Muông sao trời treo lấp lánh
Giữa là Sao Chổi thắp ánh chói ngời
Mục đồng được báo Con Trời
Ba Vua được báo Con Người Giáng Sinh
Thiên Thần hiện đến uy linh
Tất cả quỳ bái tôn vinh Con Trời
Thế là Chúa Con xuống đời
Đồng hình đồng dạng đem Lời giảng rao
Lời Chúa luôn miệng cao rao
Sống sao ta phải giữ Đạo Chúa Trời
Ngài đi Giảng ba năm trời
Tuyển tông đồ mười hai người vừa đủ
Họ theo Ngài suốt đời tu
Rồi tiễn Ngài đến Thập Tự Núi Sọ
Sau ba ngày từ hang mộ
Chúa Phục Sinh tông đồ sợ hoang mang
Thánh Linh báo Ngài khải hoàn
Hãy về mách bảo hợp hoan có ngày
Tông đồ Chúa còn nghi ngại
Họ hỏi nhau xác của Ngài biến đâu?
Lo âu như rắn mất đầu
Thầy không còn nữa rầu rầu năm canh
Nhưng kìa giữa những lời than
Thầy đến mang lại bình an tâm hồn
Thầy chúc tông đồ hãy luôn
Tín thác vào Chúa là nguồn Tình Yêu
Tình Yêu Chúa quả kỳ diệu
Ai tin vào Chúa nhiều điều được may
Sống trên đời Phúc lắm thay!
Ra Đi chia sẻ đôi tay giúp người
Yêu người kính Chúa thì mới
Là chuẩn mực của Nước Trời mời gọi
Sống nghe và làm theo Lời
Là bí quyết là muôn đời con Chúa
Hỡi toàn dân con Thiên Chúa!
Hãy xướng lên bài ca mùa Xuân mới
Chúc tụng ca khen Chúa Trời
Vinh hiển toàn năng muôn đời hằng hữu
Vì thời gian thật hạn hữu
Hãy sống với nhau hãy chu toàn nhé!
Bổn phận trách nhiệm dù bé
Dâng thân xác không mạnh mẽ cho Người
Hãy giữ Giới Răn Chúa Trời!
Cầu nguyện liên lỉ một đời của ta
Thánh Linh Thiên Chúa giúp ta
Giữ trọn tình Chúa mai ta trở về
Về Nhà Thiên Chúa đề huề
Ba Ngôi Sáng Láng cận kề bên nhau
Mẹ Ma-ri-a Thánh Mẫu
Cùng các Thánh Đạo Binh tấu Xuân Ca
Hạnh phúc viên mãn thái hòa
Bốn mùa Xuân đến thiết tha tình người
Anh em tất cả trên Trời
Hưởng Xuân bất diệt cõi Trời là đây!
Y Tá Của Chúa,
Tuyết Mai
January 17, 2023