dongcong.net
 
 

Phục Sinh , năm B

April 24, 2015

214.  Chủ nhật Phục Sinh 4 -  năm B. 
Ngày 26 . 04 . 2015

Tôi biết chiên của Tôi,
nhưng chiên của Tôi KHÔNG THÈM biết Tôi

 

Lung Linh

Chủ nhật thứ 4 Phục Sinh, Năm B, Tin mừng theo thánh Gioan 10: 11-18
11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
12
Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn,
13
vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.
14
Tôi chính là Mục Tử nhân lành.

Tôi biết chiên của tôi,
và chiên của tôi biết tôi,
15 như Chúa Cha biết tôi,
và tôi biết Chúa Cha,
và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
16
Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử.
17
Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại.
18
Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”

Muốn hiểu được…  Chúa Cha biết Thầy Giêsu,  và Thầy Giêsu biết Chúa Cha   …..như thế nào…
thì điều quan trọng là tôi phải biết Thầy Giêsu..
Ôi trời ơi… ngay một đứa con nít cũng biết Thầy Giêsu…
cần gì phải đặt vấn đề ….nghe có vẻ quan trọng quá vậy???!!!
OK… thế thì chúng ta thử nghe những mẩu đối thoại ngắn giữa Thầy Giêsu và những người mang danh là Kitô hữu khá rành Kinh Thánh.

Người Kitô hữu :
“Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16:16)  
Thầy Giêsu :
Đây là lời tuyên xưng của Phêrô, lúc đó, Phêrô cũng còn gà mờ, nói theo ngẫu hứng của Thần Khí…bằng chứng là… chẳng bao lâu, Phêrô thẳng thừng chối Thầy 3 lần trước khi gà gáy 2 lần…
Hiện tại, Ta thì hằng sống…sao con cứ hằng chết vậy..????
Kết luận theo tựa đề : Rõ ràng là Tôi biết chiên của Tôi,
nhưng chiên của Tôi KHÔNG THÈM biết Tôi.

Người Kitô hữu :
“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. (Ga 11:25) 
Thầy Giêsu : Trình độ Kinh Thánh của con giỏi lắm. Vẫn biết đây chính là lời của Thầy…
Buồn thay…hơn 2 ngàn năm qua…Ta đã nghe đầy tai những lời ca vang khắp trần gian: Chúa nay thực đã phục sinh. Halleluia.. Halleluia..
Nhưng ngay cả những người rống cổ lên hát…cứ tiếp tục sống trong cõi chết…
Thực vậy,  chúng tôi luôn tự phong cho mình là ca sĩ thiên thần… thay mặt cộng đoàn ….chuyên hát Thánh ca phụng sự Chúa…nhưng chúng tôi chỉ sống đạo hình thức mà thôi.
Kết luận theo tựa đề : Rõ ràng là Tôi biết chiên của Tôi,
nhưng chiên của Tôi KHÔNG THÈM biết Tôi.

Người Kitô hữu :
Thầy là Đức Ki-tô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.  (Ga 11:27)   
Thầy Giêsu : Xưa rồi Diễm ơi!!! Đây là lời tuyên xưng với ẩn ý lời cầu khẩn của cô Mác-ta với mục đích mong Ta cứu em mình là Lazaro sống lại.
Hiện thời Ta đã đến thế gian từ lâu lắm rồi…
Xét bên ngoài,  Ta đã về trời…
nhưng thực sự Ta vẫn ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Ấy thế mà có ai chịu ở cùng với Ta, sống cùng với Ta đâu???!!!
Ta sống sờ sờ ngay trong lòng mọi người, nhưng thật trớ trêu..những người mang danh là Kitô hữu lại đây Ta lên 9 tầng trời cao…vươn lút ngàn mây…
Rồi thờ lạy ta như một vị Chúa tể…suốt ngày than vãn, cầu xin tha thiết…
Xin Chúa lắng nghe và nhận lời chúng con (chắc tai ta bị điếc..phải chăm chú lắng tai…mới nghe thấy..!!!)
Với thân phận nô lệ, đầy tớ như thế …làm sao biết được việc chủ làm !!!
Kết luận theo tựa đề : Rõ ràng là Tôi biết chiên của Tôi,
nhưng chiên của Tôi KHÔNG THÈM biết Tôi.

Người Kitô hữu :
Thầy là cây nho, chúng con là cành. (Ga 15:5)   
Thầy Giêsu :
Quả thật, Thầy là cây nho ..nhưng tìm đỏ con mắt mới thấy rằng rất hiếm những cành gắn liền với cây...
còn cả triệu triệu những cành khác cứ tự tách ra khỏi cây nằm la liệt trên đất khô cằn…
Kết luận theo tựa đề : Rõ ràng là Tôi biết chiên của Tôi,
nhưng chiên của Tôi KHÔNG THÈM biết Tôi.

Người Kitô hữu :
Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta,
Người đã từ trời xuống thế….
ngày thứ ba Người sống lại như lời Thánh Kinh.
Người lên trời, ngự bên hữu Ðức Chúa Cha, (Kinh Tin Kính)
Thầy Giêsu :
Giáo hội của Ta chắc phải khen rối rít vì đức tin của các con chiên này rất mạnh…
Nhưng có ngờ đâu…chính điều nay lại gây ra chuyện chết người ..
Vô tình phần đông người Kitô hữu cứ tin sái cổ rằng:
Hiện giờ Thầy và Chúa Cha râu dài trắng phau…đang ngự trên ngai bằng vàng thật ..quý gấp triệu lần vàng của thế gian…
Chúa Cha và Ta hoan hỉ vui vầy bên nhau giữa 9 cơ binh  thiên thần….. ca hát vang lừng...hòa với những lời tung hô của các thánh suốt ngày đêm...THÁNH THÁNH THÁNH …..không biết mỏi miệng là gì!!!!!
Cuối cùng, Ta và những người mang danh Kitô hữu…nghìn trùng xa cách…
Thực đáng tiếc !!!
Kết luận theo tựa đề : Rõ ràng là Tôi biết chiên của Tôi,
nhưng chiên của Tôi KHÔNG THÈM biết Tôi.

 

Tâm linh vàođời - lung linh April 24, 2015

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)