|
|
Alphonse Marie Trần Bình An |
|
Chia sẻ Tin Mừng Lễ Mẹ Thiên Chúa (Lc 2, 15-21)
Phác thảo chân dung Mẹ
Những người chăn chiên bấy giờ bị coi chẳng ra gì tại Israel. Họ sống bên lề xã hội của những người giữ luật Do Thái. Họ là những người nghèo hèn, bé nhỏ, cùng đinh. Thế nhưng họ lại là những người đầu tiên được vinh dự đến chiêm ngưỡng và bái lạy, tôn thờ Chúa Cứu Thế giáng sinh.
Đồng thời, họ được hân hạnh gặp gỡ, gần gũi, trò chuyện với Mẹ Thiên Chúa, cũng như được Mẹ ân cần tiếp đón. Nghe họ kể về thiên sứ báo tin Đức Chúa Giêsu giáng thế, ai cũng ngạc nhiên. Nhưng Mẹ Maria thì chẳng hề ngạc nhiên, mà âm thầm cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa.
Mẹ Maria, Đấng Thánh Mẫu Thiên Chúa, cũng là Mẹ của phàm nhân, đang còn trầm luân trên con đường về quê vất vả, cheo leo, gập ghềnh, hiểm nguy.
Mẹ của người tin và vâng phục
Với lòng bao dung độ lượng, với tình mẫu tử sâu sắc, Mẹ Maria là Mẹ của những người Tin vào Thiên Chúa, tin vào Đấng Cứu Thế, cùng vâng phục tôn thờ Người. Mẹ cũng là Mẹ của những trẻ mục đồng đơn sơ, nhưng nóng bỏng đức tin, đã rộn rang tìm đến bái lạy Hài Nhi. Mẹ của ba nhà chiêm tinh Phương Đông thông thái xa xôi vạn dặm, với lòng tin nhiệt thành, vượt qua bao trở ngại, thử thách, hiểm nguy, đến tôn thờ Chúa.
Mẹ của người hẻn mọn
Mẹ tự nhận là nữ tỳ của Chúa, qua câu trả lời với Sứ Thần Gabriel và qua bài ca Ngợi khen Magnificat: “Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới.” Trong tâm tình vâng phục và cảm tạ, Mẹ đã khiêm tốn nhận lãnh sứ mạng cao cả làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Do vậy Mẹ là Mẹ của những tâm hồn bé bỏng, khiêm nhường, tự hạ.
Những sự kiện Mẹ Maria hiện ra với những kẻ bé nhỏ, hèn mọn, cho thấy Mẹ đặc biệt thương yêu những tâm hồn đơn sơ, trong sáng và tràn trề Tin, Cậy, Mến.
Như Mẹ Maria đã hiện ra cùng thổ dân Juan Diego (1474-1548) trên đồi Tepeyac. Lần đầu vào sáng thứ bảy 9-12-1531. Lần cuối, Mẹ Maria tỏ lộ danh tánh ngài là Đức Bà Guadalupe.
Năm 1792, Mẹ hiện ra ở Lavang, an ủi những tín hữu đói khát, bênh tật,đang chịu thử thách cấm đạo.
Năm 1858, tại Lộ Đức, Mẹ hiện ra cùng Bernadette lúc đó 15 tuổi mà chưa biết đọc biết viết, vì nhà nghèo, em phải làm việc để phụ vào với gia đình.
Năm 1917, tại Fatima, Mẹ hiện ra cùng 3 em bé chăn cừu, là Lúcia dos Santos,Francisco Marto và Jacinta Marto từ ngày 13.5 tới ngày 13.10.1917.
Mẹ của người cầu nguyện
Sau khi nghe tin Sứ thần Gabriel truyền tin, cũng như sau khi nghe mục đồng thuật lại sự lạ, Mẹ Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. (Lc 2, 19) Mẹ không khoe khoang, không kiêu hãnh vì ơn đặc sủng, mà khiêm tốn ghi nhận và âm thầm cầu nguyện, tung hô và cảm tạ Thiên Chúa qua bài ca Magnificat. Chính vì thế, Mẹ cũng là Mẹ của những tâm hồn chân thành sống đời cầu nguyện.
Mấy lời vắn tắt diễn tả cuộc đời Mẹ con; với tâm tình thánh thiện, hãy ghi vào lòng mà suy niệm và bắt chước.
“Này là tôi tớ”: Ecce.
“Con xin vâng”: Fiat.
“Linh hồn con ngợi khen Chúa”: Magnificat. ( Đường Hy Vọng, 920)
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con quả tim trong sạch, khiêm nhu và nhân ái, để con có thể noi gương Mẹ Maria, có luôn Chúa ở cùng.
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ chỉ dạy con biết sống gương sáng của Mẹ, biết tự hạ, khiêm nhường, biết xin vâng và luôn mãi ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Chúa luôn mãi. Amen.
AM Trần Bình An (30-12-2012)
-dongcong.net
|
|