TÂM LINH VÀO ĐỜI

Số 252. Lễ Đức Giêsu chịu phép rửa - năm C. 

Ngày 10 . 01 . 2016

 

Đừng có mơ…

Mình là con yêu dấu của Cha

Lung Linh

 

Chủ nhật Đức Giêsu chịu phép rửa. trích Tin mừng Luca 3 : 21-22

Khi toàn dân đã chịu phép rửa, Đức Giê-su cũng chịu phép rửa,

và đang khi Người cầu nguyện,

thì trời mở ra,

và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu.

 Lại có tiếng từ trời phán rằng :

Con là Con của Cha ;

ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

Có lẽ biến có này xảy ra khoảng 5 phút là cùng…

Nhưng là 5 phút tuyệt vời.

Mở đầu bằng việc cầu nguyện.

Đức Giêsu không nói gì…(không thấy Kinh Thánh ghi lại lời nào)

Có lẽ đó là những giây phút trầm tư…ngài đang hiệp nhất với Chúa Cha…

Chính tình trạng nên một này… mà Kinh Thánh mới tạo ra hình ảnh sống động đầy tượng hình: 

Trời mở ra.

Trời mà cũng có cổng sao?

Cánh cổng chắc bằng vàng???...

Chắc một tổng lãnh thiên thần nào đó giữ chìa khóa cũng bằng vàng?

Mãi sau này Thầy Giêsu sợ trộm cướp lẻn vào!!! nên tăng cường thêm một người giữ cổng nữa đó là tông đồ trưởng Phêrô…!!!

Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời  (Mat 16:19)   

Nói cho vui… Thiên đàng làm gì có cổng…

Thực ra, chính trong lúc Đức Giêsu hiệp nhất với Chúa Cha…

Thì cánh cổng tâm hồn Đức Giêsu mở ra…cũng lại là những hình ảnh tượng trưng mà thôi..

Và cùng lúc đó

Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu.

 Lại có tiếng từ trời phán rằng :

Con là Con của Cha ;

ngày hôm nay, Cha đã sinh ra Con.

Từ đoạn Thánh Kinh này..

Chúng ta rút ra một bài học quý giá..

Khi cầu nguyện…chúng ta mở cánh cổng tâm hồn mình ra…

Để làm gì?

Để cảm nhận sức mạnh của Thánh Thần trong mình…

Để làm gì nữa??

Để xác tín mình là con yêu dấu của Cha…

 

 

Một số vị thần học gia lập tức phản đối:

-  Chúa khác…bạn khác…bạn không thể sánh với Chúa được..!!!!

-  Chúa thánh thiện…bạn tội lỗi với nhân tính bẳng hoại…!!!

-  Từ CON – viết hoa -  trong Kinh Thánh chỉ để dành riêng cho Chúa Giêsu mà thôi, bạn chỉ là con loại suysuy tư từ thần học…thuần túy lý thuyết…. không thể trở thành con thực sự được đâu…đừng có mơ..!!!

 

Lạy Chúa…nếu thế thì…. nào anh em …!!!

Gom tất cả Kinh Thánh thành một đống đốt cho sạch…!!!!

Nêu ai tiếc của thì mang tới tiệm sách cũ bán tống bán tháo kiếm được một chút tiền còm…nhâm nhi café…

Vì những lời tuyệt vời nhất trong Kinh Thánh đều dành cho Chúa Giêsu…mà thôi…

Còn chúng ta ….đừng có mơ…

Có khác gì chuyện Tề Thiên…

nói về chú khỉ…quậy tưng..

nói về con heo Bát giới.. mê sắc…

và nói về Đường tăng…gà mờ…Bạch Cốt Tinh mà cứ tưởng là bà già tội nghiệp…

có dính dáng gì tới mình đâu !!!!!

nào đốt sạch …đốt sạch..

 

Cuối cùng…tôi vẫn là chú gà con tội nghiệp

Trong khi mình vốn là phượng hoàng trong bầu trời bao la vô tận..

Nói cho đề bài:

Đừng có mơ…

Mình là con yêu dấu của Cha