suy niệm, năm C-2016
by Trầm Thiên Thu
October 25, 2016
XẤU NGƯỜI, TỐT BỤNG
(CN XXXI TN/C – Lc 19:1-10)
Da-kêu chẳng đẹp ngoại hình
Dáng người lùn tịt – kẻ khinh, người cười
Dân thu thuế hiếp đáp người
Chặn đầu, chặn cổ, dù ai khó nghèo
Chỉ cần tiền túi có nhiều
Ai sầu khổ kiếp gieo neo, mặc người!
Nghe đồn có chuyện lạ đời
Con Đức Chúa Trời, tên gọi Giêsu
Một con người rất lạ kỳ
Đang trên đường tới Giê-ri-khô này
Da-kêu leo tận ngọn cây
Để nhìn cho rõ mặt Thầy Giêsu
Chợt nghe tiếng nói: “Xuống đi!
Hỡi người thu thuế tên là Da-kêu!
Đêm nay tôi chẳng đi đâu
Tôi muốn được vào ở lại nhà anh”
Da-kêu vội nói thật tình:
“Xin đền gấp bốn nếu mình gian tham!”
Da-kêu vóc dáng mập lùn
Xấu người, tốt bụng, tâm hồn trong veo
Đức tin thì lại rất cao
Thế nên đã chạm được vào Giêsu
Và Ơn Cứu Độ tỏa ra
Da-kêu hoán cải cấp kỳ, lạ thay!
Nguyện xin Thiên Chúa Ngôi Hai
Giúp con biết bắt chước ngay tức thì
Như Da-kêu sống chan hòa
Quyết vì công lý cho vừa tin yêu
Thật thà thẳng thắn trước sau
Không hề nghiêng ngả theo chiều thế gian!
TRẦM THIÊN THU
CHUYỆN DAKÊU
(CN XXXI TN/C – Lc 19:1-10)
Có người tên gọi Dakêu
Đứng đầu thu thuế, sang giàu hiếm ai
Nhưng ông dáng thấp hơn người
Nên tìm đủ cách thấy Ngài Giêsu
Ông leo lên một cây kia
Vì Giêsu sắp đi qua nơi này
Thấy ông thì Chúa nói ngay:
“Dakêu ơi! Hãy xuống đây
Vì đây ắt hẳn phút giây tuyệt vời
Hôm nay Tôi ghé nhà chơi”
Dakêu hạnh phúc lòng đầy đê mê
Ông liền tụt xuống đón về
Còn gì hạnh phúc hơn là Chúa thăm!
Mọi người bàn tán xì xầm:
“Nhà người tội lỗi mà thăm nỗi gì?”
Dakêu đứng đó thân thưa:
“Nửa phần tài sản xin chia người nghèo
Nếu tôi chiếm đoạt vật nào
Xin đền gấp bốn bù vào thiệt, hơn”
Giêsu liền nói về ông:
“Nay ơn cứu độ đến trong nhà này
Người này cũng tử tôn đây
Thân nhân Tổ phụ, chẳng sai chút nào
Con Người đến để thương yêu
Kiếm tìm và cứu những điều mất, hư”
Đời con chẳng có đáng chi
Ngập đầu tội lỗi, kiêu sa đầy mình
Vô danh, tiểu tốt, đáng khinh
Vậy mà vẫn “chảnh”, tôn vinh mình hoài
Dẫu không cướp của, giết người
Nhưng con sát hại bằng lời nói đau
Bao lần con chẳng thương yêu
Là con chiếm đoạt của bao nhiêu người
Con xin sám hối tội đời
Đền bù bằng cả nỗi chơi vơi buồn
Khiêm nhu, nhịn nhục, yêu thương
Dù người khinh ghét thì con đáng mà!
Cúi xin Thiên Chúa hải hà
Từ tâm đại lượng thứ tha, lạy Ngài!
Trầm Thiên Thu
VÓC DÁNG TÂM LINH
(Niệm khúc Lc 18:9-14)
Ngoại hình cao ráo, đẹp xinh
Thích thú khi nhìn, nhưng chẳng ích chi
Nhìn rồi có thể hóa nguy
Coi chừng tội lỗi nhập vô hồn kìa!
Hoa kia rất lạ, thơm tho
Nhưng rồi mau chóng nhạt nhòa sắc hương
Da-kêu chẳng được ai thương
Bởi vì vóc dáng chẳng bằng ai đâu
Kẻ chê, người chọc sớm chiều
Khinh thường, miệt thị, xì xèo trách chê
Khổ tâm, biết phận, im re
Thật khổ vì nghề thu thuế lắm thôi!
Tên ông nghĩa đẹp tuyệt vời (*)
Chỉ vì vóc dáng mà người ta khinh
Xét người sao ngắm ngoại hình?
Vấn đề tốt, xấu tâm linh mới cần
Da-kêu cao ráo đức tin
Còn tôi tin mến có thêm chút nào?
TRẦM THIÊN THU
Sáng mưa tầm tã, 25-10-2016
(*) Zacchaeus, tiếng Hy Lạp là Ζακχαῖος hoặc Zakchaios, có nghĩa là TRONG SẠCH và CÔNG CHÍNH.
ĐIỀU TỐT
“Ở Gia-phô, trong số các môn đệ có một bà tên là Ta-bi-tha, có nghĩa là Linh Dương. Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm” (Cv 9:36).
Xuyên suốt Kinh Thánh, có những người được giới thiệu ngắn gọn, đôi khi chỉ vài câu. Được nói tới trong Kinh Thánh là điều lạ lùng, nhất là vì lý do quan trọng nào đó.
Trong sách Công Vụ, một phụ nữ tên là Ta-bi-tha (có nghĩa là Linh Dương). Khi được giới thiệu thì bà đã chết. Ông Phêrô được mời tới để chuẩn bị tang lễ. Ông quỳ gối, cầu nguyện, và nói rằng ông đã thấy Chúa Giêsu làm nhiều lần, rồi ông nói: “Ta-bi-tha, hãy đứng dậy!”. Bà mở mắt ra nhìn ông Phêrô, và bà liền đứng dậy. Bà đã sống lại!
Qua câu chuyện ngắn này, chúng ta biết nhiều về tính cách của bà Ta-bi-tha. Bà trở nên môn đệ của Chúa Giêsu. Chúng ta thấy cuộc sống của bà đã thay đổi và làm điều tốt: “Bà này đầy công đức vì những việc lành và bố thí bà đã làm” (Cv 9:36).
Khi ông Phêrô vào phòng, các phụ nữ cho ông thấy những bộ quần áo mà bà Ta-bi-tha đã làm cho họ. Có điều buồn sâu sắc, vì cộng đồng ở đó rất quý mến bà và nhớ sự tử tế của bà. Cảm ơn sự vâng lời và đức tin của Thánh Phêrô, và nhờ quyền năng của Thiên Chúa, bà Ta-bi-tha tiếp tục sống và trở nên nhân chứng sống động về Đức Kitô.
Trong thế giới ngày nay, cũng như thời của Thánh Phêrô, sự tử tế và lòng tốt là các phẩm chất được chú ý, vì rất hiếm. Đừng bỏ lỡ cơ hội thể hiện lòng tốt với bất cứ ai!
Lạy Đấng phục vụ, xin cảm tạ Ngài về sự sống Ngài ban cho chúng con. Xin giúp con tiếp tục phát triển, để khi con qua đời, vẫn còn lại di sản về sự tử tế và lòng tốt theo sau con. Amen.
Trầm Thiên Thu
TỰ MÃN LÀ KẺ THÙ
“Các ngươi sẽ được ra, nhưng không vội vã, sẽ không phải đi như là trốn chạy, vì Đấng tiền phong của các ngươi sẽ là Đức Chúa, và Đấng hậu vệ sẽ là Thiên Chúa của Ít-ra-en. Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng” (Is 52:12-13).
Mỗi ngày có khoảng 1,8 triệu người đi trên khoảng 30.000 chuyến bay. Trước ngày 9-11-2001, mỹ có 33 thống đốc hàng không. Ngày nay có hàng ngàn thống đốc hàng không. Con số chính xác đã được phân loại, vì chương trình này thuộc lực lượng mật vụ đặc biệt của Mỹ.
Để trở thành một thống đốc hàng không, người đăng ký phải có thể biến báo nhanh và phản ứng kịp thời đối với các trường hợp máy bay có đông người. Họ trải qua 120 giờ đào tạo với vũ khí và học cách xử lý cả quân sự và trí tuệ.
Khi phát hiện một thống chế mới, TSA tìm “ai đó không sống trong thế giới mơ hồ, vì ở độ cao 35.000 feet họ không được phép trả lời mơ hồ”. Joseph D’Angelillio, trưởng đào tạo thống chế, nói như vậy.
Thống chế Kimberley Thompson đã bay 8 năm trước khi chuyển tới tổng tham mưu. Bà cho biết rằng các thống đốc được dạy về cách tìm kiếm nhanh các mối đe dọa nguy hiểm. Bà nói: “Chúng tôi liên tục chú ý nhìn hành khách, ai tới đi đâu hoặc rời ghế để làm gì”.
Hơn 10 năm qua, họ đã bắt vài vụ, chưa phải dùng vũ khí trên máy bay. Nhưng các thống đốc không thể làm thất vọng nhân viên bảo vệ, vì ngành hàng không vẫn là mục đích hàng đầu của những kẻ khủng bố. Vì mối đe dọa có thể có mà không có dấu hiệu, sự tự mãn là một dạng kẻ thù.
Dù bạn phục vụ trong ngành nghề nào hoặc lĩnh vực nào, sự tự mãn cũng vẫn luôn là kẻ thù. Sống thoải mái và hòa đồng sẽ làm cho người khác yêu quý và tin tưởng.
Lạy Thiên Chúa, xin giúp con luôn kết hiệp với Ngài mọi nơi và mọi lúc, trong tâm trí và trong hành động. Xin canh giữ con khỏi thói tự mãn, xin thay thế bằng sự mãn nguyện, và đổ đầy lòng trắc ẩn vào con. Amen.
Trầm thiên Thu
BUỒN VUI CUỘC ĐỜI
Cuộc đời có mấy niềm vui
Nỗi buồn lại cứ ngậm ngùi sớm khuya
Tìm trầm ngậm ngải với Thơ
Kiếm thêm ý Nhạc cho vừa ca dao
Chông chênh từng bước lao đao
Bước ngang, bước dọc, nghiêng chao vai đời
Trần gian khóc đứng, khóc ngồi
Cười ngả nghiêng rồi lại tiếp khổ đau
Trăm năm một chuyến bể dâu
Chỉ cần có Chúa, dạt dào mừng vui
Xin thương xót hết mọi người
Xin nâng đỡ những cuộc đời gian truân!
Trầmt hiên thu
TÂM SỰ VỚI CHÚA
Lòng con khi khuyết, khi tròn
Khi mờ, khi tỏ, lúc buồn, lúc vui
Khi hạnh phúc, lúc ngậm ngùi
Khi bình tĩnh, lúc bồi hồi, lo âu
Đời như hoa dại không màu
Ngược xuôi kiếp sống, nát nhàu tâm can
Ưu tư từng chuỗi miên man
Vô duyên, đuối sức, chỉ thầm nguyện xin
Đứng xa con lén ngước nhìn
Chân dung Thập giá là tình thiên thu
Có người tên gọi Giêsu
Chết treo tức tưởi lại là Chúa sao?
Đời con vẫn lắm gieo neo
Xin dâng lên Chúa, đồng lao với Ngài
Chúa ơi, đừng trách con đây
Dù con bất xứng tháng ngày oan khiên
Trầm thiên Thu
TÂM SỰ VIÊN SỎI
Lạy Thầy, vì yếu đức tin
Con chưa đủ mức sống tình yêu thương
Con như viên sỏi bên đường
Cô đơn, ích kỷ, sống mòn tháng năm
Đêm ngày trĩu nặng trở trăn
Băn khoăn quá khứ, lo toan mai ngày
Xin thêm tin mến, lạy Thầy!
Để con sống đúng Ý Ngài sớm hôm
Dẫu là đá cuội lăn mòn
Nhưng mà có Chúa thì con an lòng
Phù du trần thế hư không
Có Ngài mới thỏa ước mong cuộc đời
Con là viên sỏi nhỏ nhoi
Chỉ xin lăn thẳng về trời mà thôi!
TRẦM THIÊN THU
CHUYẾN ĐỜI
Sinh ra và sống ở đời
Nhiều nơi để đến, nhiều nơi ghé vào
Nhưng ta chẳng có nơi nào
Để về trong khoảng sớm chiều cô đơn
Cuối cùng chẳng chỗ nào hơn
Là nằm lặng lẽ giữa miền nghĩa trang
“Tử quy, sinh ký” – bình thường
Thế mà lại hóa vô thường, người ơi!
Sinh ra ai cũng khóc rồi
Đến khi chết phải mỉm cười mà đi
Trăm năm như một thoáng qua
Đáng chi mà cứ hận thù lẫn nhau?
Ướp đời bằng vị thương yêu
Mới là xứng đáng danh cao làm người
Ai ai cũng một chuyến đời
Cuối cùng đồng đẳng mọi người: Trắng tay!
Người thương, kẻ nhớ. Mấy ngày?
Chỉ còn Tình Chúa tròn đầy xót thương
Trầm thiên Thu
Và có điều thú vị...
Một điều rất ư bình thường mà thú vị,
mang tính “mầu nhiệm” lắm đấy. Lạ chưa!
*trong thánh kinh công giáo có 73 cuốn sách.
Hãy lấy số này trừ tuổi của bạn, rồi cộng số 43.
Kết quả, có phải 2 số cuối là năm sinh của bạn không?
Bài toán này áp dụng cho tất cả mọi người.
October 25, 2016