2-Những
tập tục hình thức vô ý nghĩa
Một câu chuyện được truyền lại là thuở xưa bên nước Nga. Một hôm Nga hoàng đi
dạo trong vườn chợt người thấy một người lính đứng canh nơi
một địa điểm thanh vắng, nơi không có vẻ chi cần thiết. Ngài
liền kêu ngươì lính lại để hỏi lý do. Người lính trả lời
không hiểu, anh ta chỉ thi hành lệnh cấp trên. Nhà vua cho
gọi bề trên của anh lính, ông này cũng không biết lý do,
ông ta chỉ biết là luật đòi hỏi cắt gác nơi đó. Vì muốn tìm
cho rõ nguồn gốc tập tục đó nhà vua cho tìm hiểu khắp nơi
trong triều. Sau nhiều tra hỏi những người hiểu biết và nhất
là những nhà sử học, người ta khám phá ra là mấy trăm năm
về trước, hoàng hậu Catherine đã trồng một luống hồng hiếm
ngay chỗ đó, để bảo vệ bông hồng khỏi bị đạp dập, một anh
lính được cắt canh gác. Và rồi luống hồng đã tàn theo năm
tháng nhưng lính canh vẫn phải thi hành nhiệm vụ một cách
vô nghĩa.
Truyền
thống, tập tục là phần tử quen thuộc trong nếp sống mọi dân
tộc, mọi quốc gia nhưng quen thuộc không hẳn là cần
thiết có những tập tục quan trọng trong vai trò bảo tồn hay
vổ võ những đức tính tốt xây dựng một xã hội tươi đẹp. Nhưng
cũng có những tập tục với tính cách hình thức vô ý nghĩa.
Việc canh gác suông trong câu chuyện trên là một thí dụ điển
hình.
Người lính được cắt phiên che chở khóm bông hồng vậy khi
không còn bông hồng nữa sự hiện diện của một người canh thật
vô lý.
Phải chăng đó chính là bài học Chúa muốn dạy người Do thái
khi xưa? Khi bị mấy người Pharisieu và mấy Kinh Sư chất vấn
về vấn đề rửa tay khi dùng bữa Chúa Giêsu đã trả lời:
-Còn
các ông, tại sao các ông dựa theo truyền thống của các
ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa. Quả thế, Thiên Chúa
dạy ngươi hãy thờ kính cha mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ
thì
phải bị xử tử, còn các ông các ông lại bảo: ai nói với
cha mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là phần dâng
cho
Chúa rồi thì người ấy không phải thảo kính cha mẹ nữa.
Như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ
lời
Thiên Chúa.
Có
lời quở trách các ông vẫn còn vang đọng trong lương tâm của
nhiều người trong chúng ta, nhiều khi
chúng ta
vì lợi
ích riêng tư đã uốn nắn và lý luận khéo léo lề luật Chúa
hay lời
Chúa khớp vơí hành động của chúng ta. Chúng ta đã áp
dụng lời Chúa không phải để ý Chúa thể hiện nhưng là để bắt
bẻ ý Chúa
theo ý mình.
Lạy
Chúa từ nhân, Chúa thông hiểu mọi sự, Chúa biết chúng con
yếu hèn và ích kỷ thay vì biết xả kỷ
sống sứ mạng
làm sáng
danh Chúa, chúng con nhiều khi đã tự tôn mình để làm
sai lạc lời Chúa có khi lại còn bắt bẻ ngươì khác trong
ý định
ngay
lành của họ. Xin Chúa tha thứ chúng con, xin Chúa ban
ơn thông sáng cho chúng con để chúng ta biết sáng suốt
nhận
định ra
ý Chúa, xin ban ơn can đảm cho chúng con để chúng con
nhất quyết sống lời Chúa, dù phải chịu khó khăn bắt
bớ. Xin
Chúa hãy là ánh sáng duy nhất soi đường cho chúng con
đi. Amen.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả. - Vietnam