7-Đơn
Sơ trong trắng như trẻ thơ
“Hãy trở nên như những trẻ nhỏ để vào Nước Trời”.
Trẻ
thơ không có gì để cho đi ngoại trừ chính nó và tình thương
của nó. Và đó cùn là điều
Thiên Chúa mong muốn nơi mỗi
người chúng ta dâng hiến cho Ngài chính bản thân và tình
yêu chân thật của chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng toàn
thể vũ trụ bằng một lời quyền năng tất cả đều thuộc về
Ngài, Ngài không cần chi cả Ngài còn có tạo dựng muôn
vật khác nữa để ca tụng và tôn vinh danh Ngài. Nhưng Ngài
đã
chọn tạo dựng con người có tự do và do đó có khả năng
chống lại Ngài. Ngài tạo dựng con người có tự do bởi vì Ngài
muốn mỗi người sử dụng tự do tự quyết định yêu tương
hay
từ chối Ngài, Ngài muốn con người dâng hiến trọn cả bản
thân và tình thương thành thật cho Ngài
vì thế Ngài đã phán:
“Hãy trở nên như trẻ nhỏ để vào Nước Trời”.
Trẻ
nhỏ không có gì để cho đi ngoại trừ tình thương chúng biết
cho đi tình thương
một cách tự phát vô vị
lợi không
tính toán.
Thiên Chúa muốn con người sống quảng đại trong tình thương
không tính toán. Thiên Chúa không cần gì cả mà chỉ cần
tình thương chúng ta, một tình thương chân thành
tự do quảng đại
một tình thương đích thực ngài không bằng lòng với những
lời nói suông, không phải những kẻ nói; “Lạy Chúa,
lạy Chúa thì
được vào Nước Trời nhưng chỉ những ai thực hiện thánh
ý Cha Thầy trên trời thì kẻ ấy mới vào được Nước Trời”.
Tình thương
của chúng ta đối với Thiên Chúa là giả dối nếu chúng
ta sống như thể T.V. nếu chúng ta khinh thường những lời
dậy của
Ngài, nếu chúng ta không yêu thương thật lòng như
những anh chị em
chung quanh. Đối với người đời để được một điều gì để
thành công và có tiền của chẳng hạn, thì cần phải cố gắng
chiến
đấu và chiến thắng trở ngại nhưng đối với Thiên Chúa
thì ngược
hẳn lại. Chúng ta chỉ cần trở nên đơn sơ và sống trong
sạch trước nhan Ngài, sống phó thác cho Ngài tới
trọn
cả tình thương, và thiện chí biết khiêm tốn và sẵn sàng
để cho Ngài thực hiện nơi chúng ta những gì tình
thương của Ngài
như một người cha có thể làm cho con người là con cái
Ngài. Hãy để cho tình thương của Thiên Chúa thực hiện nơi
chúng
ta những gì Ngài muốn trên trần gian này, trên bình
diện phát
triển nhân cách cần phải trở thành những người lớn bết
tự lập để tiến thân, nhưng đối với Thiên Chúa thì
ngược lại cần phải
trở nên đơn sơ trong trắng như những trẻ nhỏ, hãy trở
nên như những trẻ để vào Nước Trời hãy để cho Thiên Chúa
được tự do
thực hiện điều Ngài muốn và xét là hữu ích cho cuộc đời
chúng ta. Thiên Chúa đã tạo dựng con người làm con
cái Ngài với hết
tình thương của một người cha đầy quyền năng, để có thể
trao ban cho con người sự phong phú và hạnh phúc
vô cùng của Ngài.
Hãy sống tin tưởng vào Thiên Chúa, hãy trở nên như trẻ
nhỏ để vào Nước Trời.
Lạy
Chúa, xin dậy con yêu mến Chúa thật lòng và sống quảng đại
với anh chị em xung quanh xin giúp con
sống phó dâng
trọn cả cuộc đời cho Chúa. Xin thương hướng dẫn mọi
bước đường con
đi. Amen.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, nhóm tác giả, trang 16 - Vietnam