187-YÊU THƯƠNG VÀ THA THỨ
-Sách suy niệm mỗi ngày trang 473
Văn sĩ Christophe đã nổi tiếng có tên là hắc thần gây ấn tượng sâu xa về vấn
đề sự tha thứ cho nhau, đã làm gì khi tha thứ cho một người
nào đó và ta nhận được gì khi được tha thứ có gì xảy ra
giữa hai người tha thứ và được tha thứ.
Văn
Sĩ Christophe đã xây dựng vở kịch với câu chuyện một viên
sĩ quan cấp
cứu Đức quốc cố gắng làm lại cuộc đời mới mẻ của
mình, nơi vùng hẻo lánh trên núi cao, ông đã tìm đến sống
nơi xa xôi này với với cả gia đình, với hy vọng là không
ai khám
phá ra thứ giết người ghê gớm của mình. Ông đã sống trong
tù hơn 30 năm, đã bị kết án về tội phạm chiến tranh nguy
hiểm
và đáng ghét, liền sau khi quân đội Đức quốc xã bị thua trận
và đây là nơi miền núi đồi hẻo lánh này, ông muốn quên tất
cả mọi thứ không tốt đẹp và muốn mọi người cũng quên ông
đi để có thể bắt đầu làm lại cuộc sống mới. Nhưng trớ trêu
thay
còn một người không thể quên ông được đó là anh ký giả Pháp
tên là Môriô. Trọn cả gia đình của anh này đã bị tướng Ang
ghen giết chết khi đạo quân do tướng Ang ghen cầm đầu tấn
công vào làng và giết tất cả dân làng, chỉ còn một mình
anh sống
sót và trong suốt hơn 30 năm qua anh Môriô không thể nào
quên được tướng Ang ghen này và đã tìm kiếm khắp nơi để
trả thù.
Cuối cùng anh đã tìm ra được nơi gia đình Ăng ghen đang
sinh sống, anh liền qui tụ tất cả ai có thù hận với viên
cựu sĩ quan Đức quốc xã lại và nhất định kéo nhau đến giết
toàn
thể gia đình viên cựu sĩ quan này. Để trả thù khi đoàn người
đến gần thì anh Môriô có ý kiến muốn gặp riêng tướng Ăng
ghen để hỏi cho biết cặn kẽ vài chi tiết mà cho đến giờ anh
chưa
hề biết rõ ràng, được anh định bụng là khi hỏi xong mọi điều
thì sẽ giết toàn gia đình ông ta.
Tối
hôm đó một mình anh lên gặp riêng viên tướng anh đã thức
suốt đêm để tra vấn
và cuối cùng anh Môriô không còn ý định
muốn trả thù nữa, ngược lại anh báo cho viên sĩ quan biết
là có nhóm người đang vây quanh nhà ông và sẽ giết toàn
gia đình
ông để trả thù. Anh Môriô lúc đó đề nghị đưa toàn gia đình
viên tướng người Đức này trốn nhưng sau vài phút thinh
lặng, suy nghĩ viên tướng trả lời tôi sẽ chịu trốn theo
anh nếu
anh tha thứ cho tôi. Thực sự đến khi anh Môriô phải suy
nghĩ vì
câu trả lời trên anh cảm thấy vì phải trốn hơn là vì tha
thứ, anh không thể nói lên lời tha thứ thật sự cho viên
tướng đã
giết gia đình anh. Thế là ông ta và toàn gia đình để cho
nhóm người kia đến giết chết và trả thù cho tất cả những
người đã
bị giết chết. Với cuộc kết thúc như vậy làm cho người xem
ai ai cũng cảm thấy chính bản thân mình bị chất vấn đặt
vấn đề:
-Tôi
có sẵn sàng tha thứ cho người xúc phạm đến tôi hay không.
Viên cựu sĩ quan Đức quốc xã thực sự đã muốn gì
khi chọn
một nơi xa xôi trên núi để sống, ông chọn sự sống hay
chọn sự tha
thứ. Có lẽ ông muốn sự tha thứ hơn là chính sự sống,
vì thế khi biết rằng anh Moriô và những người kia không
thể
nào
tha thứ cho mình được thì ông đã chọn ở lại để chết hơn
là trốn
đi để được sống.
Quí
vị và các bạn thân mến!
Thiên Chúa đã yêu thương và tha thứ cho mỗi người chúng
ta, tại sao chúng ta không đủ sức để tha thứ cho anh
chị em đã
xúc phạm đến ta. Hằng ngày ta đọc kinh Lạy Cha trong
đó Chúa dạy ta xin Ngài ban ơn để tha thứ cho anh chị
em và
trong
sứ điệp hòa bình năm 1997 Đức Thánh cha Gioan Phaolo
II cũng đã
kêu gọi mọi tín hữu hãy thật lòng tha thứ và xin tha
thứ để xây dựng hòa bình và để hưởng được hòa bình
nơi tâm
hồn.
Lạy
Chúa xin dạy con biết tha thứ thật sự cho anh chị em xúc
phạm đến con. Amen.
Nhóm tác giả - Việtnam