Bí
tích của tình yêu
-Tình yêu giáng sinh, “Vì yêu”
“Vì em” đó là nội dung của một phim trong hệ thống truyền hình Phi Luật Tân
trong tháng qua, cả phim diễn tả hành động điên cuồng của
nhà thám tử, anh ta yêu tha thiết Marguerite một cô gái đẹp
như trong mộng. Thoạt đầu cô ta cũng yêu anh không kém, nhưng
rất tiếc tình yêu đã làm cuồng dại tính ghen tương thay vì
được nẩy nở sung sướng, anh như bị ám ảnh vì sự vắng mặt
của người yêu, ý nghĩ có thể mất nàng làm anh điên đảo tìm
cách để giữ nàng bên mình. Anh cướp hết tự do của nàng, nàng
không thể làm chi cả. Ngay cả đi lại trong nhà cũng bị anh
kiềm chế cử chỉ chiếm hữu đã tạo sợ sệt nơi Marguerite cảm
nghiệm phản ứng này anh sợ nàng trốn đi, anh đã đem về hai
bộ còng to lớn thế là chiều đó mỗi sáng sau khi sửa soạn
đi làm xong, anh còng cô bồ mình vào tường dây xích rất dài
hầu cô có thể đi lại trong gian phòng chính và nhà bếp. Qua
một thời gian cô bồ gần như mất trí, bị giam tù cô tìm cánh
trốn thoát ra khỏi nhà cô đến đồn công an để cáo trình sự
thể vì lo sơ cho tương lai. Nhưng rủi thay người trinh thám công an gọi để theo dõi giúp cô lại chính là anh Gin, cô nhanh chân chạy thoát
nhắn lại cùng cô bạn thân hoàn cảnh của mình. Rất tiếc khi
bạn thân tới thăm lại gặp chính anh bồ đang rình rập quanh
nhà, thế là anh ta thủ tiêu cô bạn rồi bỏ con dao dẫm máu
vào xe của cô Marguerite. Dĩ nhiên tin đồn vang ra cô đã
giết bạn mình rồi tẩu thoát, khi đó Marguerite đang ở cùng
bạn trai mới suy tính cách đối phó. Luật sư khuyên cô nộp
mình để nhờ công lý che chở, tiếc thay chính tối đó anh bồ
cũ mới tới với khẩu súngg. Anh ta cắt giây điện thoại vào
nhà tìm bắn cặp tình nhân nhưng Marguerite trèo ra khỏi cửa
sổ và trốn ở bụi cây. Sau khi lục lại mọi nơi không kiếm
được hai người, Gin ra vườn và tìm thấy Marguerite, anh ta
không những bắn cô và xiết cổ cô ta, định bóp chết. Anh ta
bảo: em đã là thủ phạm vì em mà anh phải giết người. Tất
cả vì em.
Quí
vị và các bạn thân mến! Vì em, em đã là thủ phạm vì em mà
anh phải giết người, tất cả vì em. Vì yêu cách mù quáng mà
Gin đã giết người
vì yêu
cách ích kỷ mà Gin đã từ một nhà thám tử ngươi hiện thân
của công lý trở thành một tên sát nhân. Hôm nay cả thế
giới đón
mừng một người khác hay đúng hơn đón mừng một trẻ sơ sinh
bọc tã nằm trong máng cỏ. Hài nhi bơ vơ như hành khác lỡ
đường
nhưng là hiện thân của sự hiến dâng, một tình yêu vô điều
kiện . Vì yêu loài người hèn hạ mà Đấng Tạo Hóa đã trở
nên tạo vật,
vì yêu người hèn hạ mà Đấng toàn quyền đã trở nên yếu đuối,
vì yêu loài người yếu đuối mà theo thánh Phao-lô :
“Ngài
đã vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy
trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa nhưng đã hoàn toàn
tước bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm
nhân sống như người trần thế”.
Vì
yêu loài người yếu đuối mà Chúa đã quên mình, vì yêu loài
người yếu đuối mà Chúa
đã không chấp loài người bất
trung
ngay cả khi họ đã quay lưng lại cùng Chúa, Ngài vẫn dang
tay đón
chờ, Ngài vẫn một mực tìm kiếm dụ dỗ trở về.
Vì
yêu loài người yếu đuối mà Chúa sẵn lòng thu mình trong tấm
bánh nhỏ
mọn làm của ăn cho tạo vật, vì yêu
loài người
yếu đuối mà Chúa sẵn lòng chấp nhận thánh ý Chúa cha
để cúi mình chịu chết trên thập giá.
Vì
yêu loài người yếu đuối mà trước khi lìa trần Đức Kitô đã
hứa ban Chúa Thánh
thần. Đứng trước bí nhiệm
tình yêu
cao cả
này người kitô hữu chúng ta còn chi để nối tiếc tình
yêu phải được đền đáp bằng tình yêu, tuyên xưng yêu
Chúa chúng
ta đã
làm gì để bộc lộ tình yêu đó. Chúng ta đã dám hy
sinh cho tình yêu chưa? Tình yêu chúng ta có theo lời thánh
Phao-lô
:
-
Nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không huyênh hoang,
không tự đắc, không làm điều bất chính, không
tìm tư lợi,
không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng
khi thấy sự gian
ác, không vui khi thấy sự chân thật không!
Lạy
Chúa Hài Đồng chỉ vì yêu mà Chúa hoàn toàn hiến thân cho
nhân
loại. Nhìn ngắm Chúa chúng con
như
được củng
cố lại niềm
tin tưởng, Chúa đã xuống trần cho chúng con,
cho mỗi người trong chúng con sang trọng nghèo hèn
già trẻ
lớn bé thông
minh đần độn. Chúa nhập thể vì yêu chúng con.
Xin dạy chúng con
biết noi gương Chúa sẵn sàng tự hiến cho tha
nhân trong tình yêu chân thật, tha thứ tất cả, tin tưởng
tất cả,
chịu đựng
tất cả. Amen.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam