Con tim sẵn sàng
-Mùa vọng
Mỗi năm một lần, Giáo hội làm hết sức mình để đánh thức ta khảo khát Thiên Chúa.
Trong Mùa Vọng, giáo hội dìm ta vào thế giới những tâm
hồn khao khát Chúa: Isaia, Gioan Tẩy giả, Đức Mẹ Maria.
Các vị đã sẵn sàng đón nhận nhiều sự cao cả.
Ai
đói khát Thiên Chúa đều cầu nguyện như Chúa Giêsu dạy ta
cầu nguyện,
là bền chí và thiết tha: “Hãy nên trọn lành như
Cha các con là Đấng trọn lành”. Điều này khiến ta loại bỏ
những lời cầu xin vụn vặt ! Một châm ngôn cổ và rất tự
hào : “Càng
có nhiều càng tốt”.
Tôi
đã khát mong được sống nhiều hơn, nên tôi đã kêu tới Chúa.
Nhưng sau khi đã giết tính tự
mãn trong tôi và khơi
lên những
ước vọng mênh mang, ta sẽ thấy thiếu điều thứ ba, là lòng
trông cậy, nó sẽ giúp ta đạt được tất cả.
Ngay
khi tôi thấy mình không được Chúa nhận lời, những tư tưởng
xấu liền
nảy sinh : Thiên Chúa không nghe thấy,
chỉ
là vấn
đề tùy thích của Ngài, Ngài muốn tôi phải qui lụy.
Tôi
biết rằng nghĩ như thế là sai, nhưng khi nào toi mới
chấp nhận được rằng chính Ngài đưa ra sáng kiến,
còn tôi
thì phải
trông cậy? Ngài muốn tôi đói khát, kiên tâm, tín nhiệm
để tôi có được con tim sẵn sàng đón nhận các hồng ân
của Ngài.
Kinh
thánh chỉ cho ta thấy có nhiều người sẵn sàng đón nhận
những hồng ân cao cả của Chúa. Đức Maria
đã
sẵn
sàng như
thế. Tôi có sẵn sàng không? Tôi có đủ nghèo nàn chính
mình và tin
tưởng nơi Thiên Chúa không?
André Sève, Sương Mai - Việtnam