ĐỨC BÁC ÁI KHÔNG KHOE KHOANG
-suy niệm 10 phút mỗi ngày
Anh Goutom Bory có thói quen ghi lại tất cả việc làm tốt của mình vào sổ tay.
Đến ngày kết thúc cuộc đời trên trần gian anh xuất hiện
trước tòa Chúa và trình lên Ngài một cuốn sổ tay dày cộm,
ghi tổng cộng tất cả là 50,000 việc làm tốt. Chúa Giêsu
nghiêm trang không phản ứng gì và từ từ mở sổ riêng của
Ngài ra, nhìn vào đó hồi lâu rồi mới nói với anh Goutom
Bory: con nói là đã làm được 50,000 việc tốt nhưng theo
sổ riêng của Ta thì chỉ có một việc duy nhất mà thôi. Con
chưa được ở lại đây với Ta mà phải qua thời gian thanh
luyện trước đã. Anh Goutom Bory vội vã thanh minh:
-Thưa
Chúa con đâu ghi láo mỗi lần làm xong việc tốt và con
ghi ngay vào sổ. Quả thật con đã làm tất cả là 50 ngàn
việc
lành trong suốt đời sống con trên trần gian. Tại sao Chúa
chỉ nhận có một còn 49,999 việc kia thì sao?
Bấy
giờ Chúa Giêsu chậm rãi giải thích:
-Này
con, con đã làm 50 ngàn việc tốt nhưng với ý hướng khoe
khoang chớ không
phải vì ý ngay lành. Vì tình yêu
thương
Ta và anh chị em xung quanh, chỉ có một lần duy nhất
con làm vì
ý ngay lành mà thôi. Lúc con mới được rước Ta vào lòng
lần đầu tiên, ý ngay lành rất quan trọng vì nếu không
có những
việc tốt con làm không có giá trị cứu rỗi. Con đã muốn
khoe khoang, muốn được mọi người khen ngợi vì thế 49,999
việc
tốt lành kia là những việc khoe khoang mà thôi.
Câu
chuyện vui trên nhắc chúng ta nhớ lại bài học của Chúa
Giêsu đã
dạy trong Phúc âm cho các môn đệ : Khi
cầu nguyện,
khi ăn chay hãy làm vì Thiên Chúa đừng làm vì khoe
khoang. Chúa Giêsu đã dùng ngôn ngữ là con hãy vào phòng
riêng
đóng kín cửa lại mà làm những việc đó vì Thiên Chúa.
Cha con Đấng
ngự trên trời Ngài nhìn thấy mọi sự con làm vì Ngài
hoặc khi Chúa nói:
-Khi
tay mặt con làm viẹc tốt thì đừng cho tay trái biết, đừng
bắt chước thái độ sống khoe khoang
của người
biệt
phái. Nới
rộng tua áo dài ra cho mọi ngươì biết mình thông
thái Kinh thánh làm việc bố thí thì rung chuông lên cho
mọi ngươì
biết. Chúng ta cũng còn nhớ rõ dụ ngôn hai người
Phariseu
và Publicanô
lên đền thờ cầu nguyện người Phariseu tự đắc đứng
thẳng người khoe với Chúa: con ăn chay mỗi tuần, con bố
thí
nhiều hơn
luật dạy v.v. Trong khi đó thì anh Publicano tội
lỗi chỉ biết ăn
năn kêu xin: lạy Chúa xin thương xót con vì con là
kẻ có tội. Phải, trước nhan Thiên Chúa tất cả chúng
ta đều
là
những tội
nhân cần đến lòng thương xót và sự tha thứ của Chúa.
Ơn cứu rỗi là hồng ân Chúa ban cho không phải vì
công nghiệp
riêng
ta nhưng vì tình thương Chúa. Chúng ta không nên
ỷ lại, không nên sống như thế. Chúng ta là kẻ có quyền
đòi buộc
Chúa phải
trả công. Thánh Phaolô nơi thơ 1 Corinto 13,4 đã
nhắc các tín hữu về một trong các đức tính của đức bác
ái
chân thật
như
sau: Đức bác ái không khoe khoang rình rang và
nơi thơ Philipe 2,3 Ngài đã khuyên:
-Chúng
ta đừng đi tìm hư danh đừng làm để được khen thưởng đừng
làm vì hư danh.
Lạy
Chúa xin thương giúp con canh tân thái độ sống của chính
mình. Biết âm thầm phụng sự
Chúa và phục
vụ anh
chị em xung
quanh thật lòng vì lý ngay lành vì tình yêu Chúa
để danh Chúa được luôn cả sáng hơn mà thôi. Amen.
Nhóm tác giả - Việtnam