Người
lân cận tốt
-Người Samritano nhân hậu
“Ai có được người lân cận tốt là có được buổi sớm mai tốt lành”. Câu tục ngữ
này đã gợi hứng cho tập san L’ Écho mở một cuộc điều tra
về những niềm vui và những nỗi khổ gây nên do những người
lân cận. Nhận xét về căn bản đầu tiên là : Khi mơ ước có
những người lân cận tốt, ta hãy tự hỏi mình có phải là
người lân cận ly tưởng không.
Cụ
thể mà nói, điều ấy có nghĩa là mỗi khi khám phá ra một
khuyết điểm nào nơi người
lân cận, ta phải tự vấn ngay : còn
tôi thì sao ? Làm sao than phiền về chiếc pianô của người
hàng xóm nếu ta lại cứ thổi kèn đồng ? Nói thế có vẻ hài
hước nhưng
thực ra, sự mù quáng về chính mình có thể mang những hình
thức không thể tin nổi. Bà Tornois vì nhà không có điện
thoại nên
cứ nói nhờ máy của chị hàng xóm hoài, thế mà bà ta vẫn còn
than được “chị ta khó quá!”
Theo
kết quả cuộc điều tra, sự tế nhị là đức tính số một của
người lân cận tốt. Không
gây tiếng ồn để làm phiền người
khác
: Tiếng máy thu thanh, thu hình; tiếng chân chạy nhảy ở
cầu thang, ở lầu trên; tiếng rồ xe; tiếng cãi lộn, vân
vân...
Đức
tính lớn thứ hai : tính hay giúp đỡ. Với các ông, người
ta ưa thích những ai lúc nào cũng sẵn sàng giúp
một tay
trong bất cứ công việc nào, một chốc lát thôi. Với các
bà thì đó
là những gì liên quan đến trẻ em và nội trợ.
Đức
tính thứ ba : Lúc nào cũng có nét mặt vui tươi. Một nét
mặt
như thế sẽ khiến cho cuộc đời thêm rạng rỡ và
đem lại
niềm khích lệ. Đó cũng là điều làm nên những buổi sớm
mai tốt lành.
Một ngươì bạn mới đến, nơi trường học, công xưởng,
cơ quan hay nơi công đoàn, tự nhiên tôi muốn tự hỏi
: “Anh
ta có
phải là người lân cận tốt không?”. Nhưng tôi phản tỉnh
ngay : “Làm
cách nào để tôi sẽ là người lân cận tốt lành của anh
ta ?” (André Sève)
Lạy
Chúa là người lân cận tốt lành nhất của con. Chính Chúa
đã hiện thân qua các khuôn mặt của
người lân cận
mà con sẽ
gặp trong ngày hôm nay. Xin Chúa giúp con luôn biết
yêu thương, cảm thông, tha thứ, vui tươi với họ.
Vì chính
Chúa là “người
lân cận” duy nhất của con. Amen.
André Sève, Sương Mai - Việtnam