Niềm
vui được làm con Chúa
-Mừng kính các thánh tử đạo Việt nam 24-11
Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cùng các bạn tâm tình của một em bé 12 tuổi trong
lá thơ gởi cho cha sở nhân dịp lễ sinh nhật ngài:
“Kính
thưa cha tâm hồn tràn đầy niềm vui cũng như buồn khổ. Vui
vì con
rất có phước được cả cha mẹ lẫn hai anh em trai
thương yêu nồng nàn, nhưng con cũng buồn nhiều vì trên thế
giới có biết bao nhiêu những người bạc phước đang quằn quại
trong nhiều bất hạnh. Thỉnh thoảng tuổi trẻ con cảm thấy
như trời sập khi chúng con không nhận được món quà mong ước
hay
những bộ quần áo thời trang, nhưng những thất vọng này là
chi so với bao nhiêu người đang đói khát thiếu thốn những
nhu cầu
căn bản cho sự sống tại những nước chậm tiến. Sự thất vọng
của chúng con khác chi một hạt cát trong vũ trụ so với đau
khổ của họ, nhưng trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta luôn
luôn phải biết sống tâm tình biết ơn. Vì sao, vì trong đáy
lòng mỗi người đang lênh láng một niềm vui vô tận đó là niềm
vui quyền làm con Chúa. Trắng, Đen hay bất cứ màu da nào
chúng ta đều là con yêu của Chúa, thật là một ơn phúc kỳ
diệu biết
bao, con cũng mong mọi người ý thức được điều này. Bất hạnh
thay cho những kẻ chưa nhận thức được, con ước nguyện họ
mau hiểu
để khỏi bỏ quyền lợi được hạnh phúc đó là của cải. Thật sự
hạnh phúc chính là của cải, thật sự thông thường những người
nghèo khổ đói khát thật bất hạnh nhưng họ còn vô phước hơn
nếu họ không nhận ra được ý nghĩa hạnh phúc chân chính. Của
cải trần gian này người siêng năng cần cù có thể xây dựng nên
được, nhưng hạnh phúc không lệ thuộc tiền của.
Gần đây trong báo Times có đăng tin động trời về tin một
tài tử Charles mới 25 tuổi người tài tử trẻ tuổi này trở
thành
minh tinh màn bạc, phim ảnh lại có cả vợ đẹp nữa nhưng ngày
mồng 6 tháng 8 sau một cuộc cãi vã cùng vợ, tài tử đã tự
treo cổ trong phòng anh ta. Hàng ngàn người đổ về thương
khóc để
tiễn đưa linh cửu anh về chốn an nghỉ ngàn thu. Điều đáng
tiếc là năm ngày sau khi từ trần anh đã lôi theo bốn thanh
thiếu
niên khác quá đau đớn trước sự ra đi của thần tượng. Họ đã
hủy bỏ cuộc đời mình, một nạn nhân khác đang khắc khoải trong
bệnh viện. Có tiền mua tiên cũng được không hoàn toàn đúng
là thế. Đa phú đa danh vọng không thể tạo nên hạnh phúc trừ
khi người ta biết tận dụng chúng để mua chuộc thứ của cải
không hư mất được.
Hôm
nay mừng lễ các thánh tử đạo Việt nam, Giáo hội nêu cao
gương khôn ngoan của các Ngài đánh đổi đời sống tạm bợ cho
vinh phúc vĩnh cửu đời sau. Nắm chắc sự thông hiểu biết
của
hạnh phúc, các Ngài đã ý thức được niềm vui, niềm vui được
làm con Thiên Chúa tình thương vì thế mà tù tội, tra tấn
hành hạ thân xác các Ngài. Ngày nay trên khắp các nẻo đường
và trong
các tầng lớp không thiếu những chứng ta cuộc tử nạn của
Chúa. Họ thà thiếu thốn nghèo khó chớ không cãi luật Chúa
gian
tham lừa đảo. Họ thà bị chê bai khờ dại chớ không lỗi luật
kính
Chúa yêu người.
Lạy
Chúa tình thương chúng con đã được Chúa để tâm tới, chúng
con cảm tạ Chúa, chúng con cảm tạ Chúa
ban ơn phúc
cho các
thánh tử đạo Việt nam chúng con. Xin giúp chúng con can
đảm theo gương các Ngài. Xin dạy chúng con luôn ý thức
sứ mạng
rao giảng truyền giáo Tin Mừng bằng hành động yêu thương.
Xin Chúa sống trong chúng con để người khác nhận ra Chúa
trong
chúng con. Amen.
Trích Suy Niệm Mỗi Ngày, Nhóm Tác Giả - Vietnam