Quyền
năng ban sự sống
-Thị kiến của ngôn sứ Êdêkien 37, 1-14
Làm thế nào để phát triển niềm tin của chúng ta vào Thánh Thần ? Bằng cách
tìm hiểu biết Ngài ư ? Hiểu biết Ngài cách trực tiếp
ư ? Không phải vậy. Nhưng phải học biết phân biệt ra
quyền năng tác động của Ngài.
Tôi
cảm nhận khác được điều đó mỗi khi tôi đọc hoặc nghe
đọc lại thị kiến
của ngôn sứ Êdêkien 37, 1-14
“Chúa
đặt tôi vào một cánh đồng phủ đầy xương . Ngài hỏi
tôi: Hỡi con người
, những xương này có sống
được chăng ? –Lạy Chúa,
chỉ mình Chúa mới biết được.
Chúa
nói với những xương ấy : ta sẽ đặt thần khí vào các
ngươi để các ngươi sống.
Các ngươi nói: Hy vọng của chúng
tôi đã
sinh hoa kết quả, thế là chúng tôi đã được như ước nguyện.
Ta sẽ mở mồ ra cho các ngươi, Ta sẽ đặt thần khí của
Ta vào các ngươi và các ngươi sẽ sống”.
“Các
ngươi sẽ sống”. Lạy Thánh Thần, quyền năng ban sự sống.
Thật
khó mà hình dung ra Chúa, nhưng chúng con biết Chúa
là Đấng thực hiện nơi chúng con lời này “Các
ngươi sẽ
sống”.
Chúa
có mặt trong mọi chiều kích và mọi giây phút của cuộc
đời chúng con.
Khi
nói về Chúa, người ta bảo là Chúa tràn đầy : “Được
tràn đầy Thánh Thần”.
Chúa
thâm nhập lòng trí chúng con cách êm dịu như dầu và
như hương thơm.
Chúa
là mưa rơi dạt dào, là dòng thác đổ tràn tới mạnh mẽ
như gió cuốn, như lửa bốc cháy
bừng.
Con
nhận biết Chúa khi con cảm thức rằng Chúa là quyền
năng ban sự sống.
André Sève, Sương Mai - Việtnam