Sự
sống đầy quyền năng
-Bánh sự sống (Ga 6)
Chương 6 Tin Mừng Gioan nói về bánh sự sống. Tôi phải soạn một bài giảng về
chủ đề này. Nhưng khi đọc đoạn văn trên đây tôi vấp ngay
phải những lời chống đối của những người nghe Chúa Giêsu
giảng: “Ông ta bảo mình là bánh sự sống và phải ăn ông
ta, thật là hết chịu nổi”.
Họ
chẳng hiểu gì. Nhưng còn tôi, nếu tôi đã hiểu thì tại sao
tôịại đón nhận Thánh Thể một
cách chia trí quá như vậy?
“Ta
là sự sống, hãy ăn Ta đi”. Mỗi lần đến với Thánh Thể tôi
phải - thức tỉnh mình bằng
những câu hỏi : tôi
có đói không,
tôi có đức tin không?
Phải
có đức tin. “Ai tin Ta sẽ không bao giờ đói”. Điều đó có
nghĩa là cần phải đói để thiết
tha khao khát sự sống,
sự sống mà người ta ăn bằng hàm răng đức tin. Tin sẽ
mang một
nội dung rất mạnh khi đức tin và sự đói cũng nhờ nhau
mà lớn lên.
Phải
thấy đói. Tôi có vô số những ước ao trực tiếp và gián tiếp.
Tôi luôn luôn có thể thấy mình đói thực
sự
bằng những
ước ao lớn ! Ước ao sống tràn đầy sinh lực và ước ao
không phải chết.
Và
tôi sẽ tìm được giải đáp trong chương 6 Tin Mừng Gioan.
Chúa Giêsu hỏi tôi : Phải chăng con,
con tin
rằng Chúa
Cha đã sai Ta đến để làm cho các con sống triệt để
và khai mở
sự sống vĩnh hằng cho các con? Phải chăng khi nhìn
ngắm Ta con
tin rằng Ta sống sung mãn và tin rằng đó chính là
sự sống mà Ta muốn thông chuyển cho con? Sự sống đó là
một hồng
ân. Thánh
Thể của Ta hoàn toàn là hồng ân : Đó là dấu chỉ về
sự sống của Ta được trao ban và dấu chỉ về lời Ta
mời gọi
đến đón
nhận hồng ân. Thánh Thể ở đó là dành cho con, đó
là sự sống đầy
quyền năng. Con hãy đến mà ăn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin hãy bồi dưỡng cho
linh hồn con được vững mạnh trong đức tin, cậy, mến
. Con muốn sự
sống Thánh
Thể. Đói khát Thánh Thể. Vì Thánh Thể là bảo đảm
cho con được sống đời đời.
André Sève, Sương Mai - Việtnam