| |
HIỀN MẪU MỌI QUỐC GIA
Câu
truyện
Vào ngày 25 tháng 3 năm 1945, ngày lễ Đức Mẹ Truyền Tin, khi Thế
Chiến II sắp sửa kết liễu, chị Isje Johanna Peerdeman - còn gọi
là Ida - đang nói chuyện với mấy cô em và cha Joseph Frehe, O.P.,
linh hướng của chị, trong phòng khách, bỗng nhiên chị nhìn thấy
và bị cuốn hút vì một luồng sáng lạ phát xuất từ gian phòng kế
bên. Khi ấy, gian phòng dường như biến mất, và chị nhìn thấy một
người nữ từ trên không ngự xuống. Ida nghĩ ngay người ấy là Đức
Mẹ. Người nữ ấy yêu cầu Ida lặp lại những lời của mình một cách
chậm rãi, còn cha Frehe truyền cho mấy cô em của Ida hãy ghi lại
những lời ấy. Đó là khởi đầu của một loạt dài những cuộc thăm
viếng và kinh nghiệm siêu nhiên tiếp diễn trong nhiều thập kỷ
sau đó.
Khi cuộc thị kiến đầu tiên xảy ra, chị Ida đã 40 tuổi. Tuy cha
linh hướng và một hoặc hai người em gái cũng hiện diện trong nhiều
cuộc thị kiến, nhưng chỉ một mình Ida được nhìn thấy và nghe được
lời Đức Mẹ. Các thông tin liên quan đến những cuộc hiện ra được
giữ kín trong nhiều năm trời.
Mãi đến ngày 1 tháng 11 năm 1951, Đức Mẹ mới xưng mình, “Mẹ là
Đức Nữ Maria – Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia. Con có thể gọi Mẹ là ‘Bà
Chúa Mọi Quốc Gia’ hoặc “Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia.’ Mẹ muốn được
nhận biết như vậy. Hỡi tất cả con cái nhân loại, tất cả các quốc
gia trên thế giới, các con hãy hợp nhất với nhau.”
Đa số các sứ điệp của Đức Mẹ là những tiên báo ngoại thường về
các biến cố, chẳng hạn việc phân chia nam bắc Triều Tiên, việc
đổ bộ mặt trăng, việc xây bức tường Berlin, kể cả việc chế tạo
các loại vũ khí hóa học và nguyên tử. Trong một số trường hợp,
Đức Mẹ đã tiên báo về các biến cố trước hai mươi năm. Về công
đồng Vatican II, Đức Mẹ cũng báo trước và giải thích, “Mẹ sẽ gửi
đến sứ điệp của Con Mẹ: giáo lý thì đúng, nhưng các luật lệ có
thể và phải được sửa đổi” (ngày 11 tháng 2 năm 1951). Mẹ yêu cầu
các tín hữu hãy cổ động lòng sùng kính Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia cũng
như sứ điệp ân sủng, hòa bình và ơn cứu độ cho toàn thế giới.
Đáng chú ý nhất có lẽ là việc Đức Mẹ chuẩn bị lòng trí nhân loại
về một tín điều Thánh Mẫu mới. Ngày 31 tháng 5 năm 1951, Đức Mẹ
đã phán với chị Ida, “Chúa Cha và Chúa Con muốn phái Mẹ đến thế
gian vào thời buổi này trong tư cách Đấng Đồng Công Cứu Chuộc,
Trung Gian, và Trạng Sư.” Ngày 2 tháng 7 năm 1951, Đức Mẹ lại
phán,
Sau
đây là lời giải thích về tín điều mới: trong tư cách Đấng Đồng
Công Cứu Chuộc, Trung Gian, và Trạng Sư, Mẹ đang đứng trên địa
cầu, trước thập giá Đấng Cứu Độ. Theo thánh ý Chúa Cha, Đấng Cứu
Độ đã giáng thế. Để hoàn thành việc này, Chúa Cha đã sử dụng Đức
Nữ. Như thế, Đấng Cứu Độ chỉ tiếp nhận – Mẹ nhấn mạnh từ ‘chỉ’
– huyết nhục, tức là thân xác từ nơi Đức Nữ. Từ Thiên Chúa và
Tôn Sư của Mẹ, Đấng Cứu Độ đã tiếp nhận thần tính của Người. Như
vậy, Đức Nữ đã trở thành Đấng Đồng Công Cứu Chuộc.
Ngày
4 tháng 4 năm 1954, Đức Mẹ đã xác nhận, “Mẹ không đem đến một
giáo lý mới. Mẹ chỉ đem đến những tư tưởng đã có từ xưa.” Thực
vậy, các tín hữu nam nữ thời xa xưa đã tin Chúa Kitô là Ađam Mới,
vì thế, Đức Maria là Evàø Mới.
Cho đến năm 1959, Đức Mẹ vẫn tiếp tục thăm viếng chị Ida. Ngày
31 tháng 5 năm 1958, chị Ida bắt đầu được hưởng những thị kiến
Thánh Thể và các cuộc nhiệm đàm, kể cả những lần được gặp Ba Ngôi
Thiên Chúa. Các bức sứ điệp mang nội dung hy vọng, không những
về việc Chúa Kitô cứu độ nhân loại, mà còn về cuộc vinh thắng
của Đức Maria đối với ma quỉ. Chị Ida đã được tổng cộng 56 lần
hiện ra và 151 lần kinh nghiệm thần bí liên quan đến Thánh Thể,
đa số xảy ra trong giờ thánh lễ, lần cuối cùng là ngày 25 tháng
3 năm 1984.
Vì những kinh nghiệm ấy, chị Ida đã phải chịu chế nhạo và bách
hại. Nhưng ngày 31 tháng 5 năm 1996, việc Giáo Hội công nhận các
cuộc hiện ra - qua đức giám mục Henrik Bomers và giám mục phụ
tá Josef Punt, giáo phận Haarlem-Amsterdam - đã là một nguồn ủi
an rất lớn cho chị. Không bao lâu sau đó, vào ngày 17 tháng 6
năm 1996, chị Ida đã qua đời.
Dưới
đây là lời kinh dâng lên Chúa Giêsu mà Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia đã
gửi đến cho nhân loại qua những lần hiện ra tại Amsterdam.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Con Một Chúa Cha, giờ đây xin Chúa sai Thánh
Thần đến với địa cầu. Nguyện xin Thánh Thần Chúa hãy sống giữa
mọi quốc gia, để họ được giữ gìn khỏi sự sa đọa, tai ương và chiến
tranh. Ước chi Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia là Đức Maria đồng thời cũng
trở nên Đấng Trạng Sư cho chúng con. Amen.
LỜI
KINH MỚI
Lạy Mẹ rất dấu yêu, Hiền Mẫu Mọi Quốc Gia, con được chất ngất
trong niềm vui! Con vui mừng khi nhận ra và tôn vinh Mẹ là Đấng
Đồng Công Cứu Chuộc, Trung Gian, và Trạng Sư. Con được thúc bách
hiến dâng đời sống cho tinh thần lời fiat của Mẹ. Con cảm thấy
hân hoan trong tình yêu con dành cho Mẹ và tình yêu Mẹ dành cho
con. Ôi Mẹ chí thánh, xin hãy là Đấng Đồng Công của con bằng việc
mang lại sự lành cho mọi nỗ lực của con, ngay cả khi con thất
bại. Xin Mẹ hãy là Đấng Trung Gian của con, bằng việc hòa giải
con với thánh ý Chúa và hợp nhất con với Chúa Thánh Thần. Xin
Mẹ hãy là Đấng Trạng Sư của con, hướng dẫn con đến với Con Mẹ,
để con được nắm chắc Con Đường, Sự Thật, và Sự Sống. Nhưng trên
hết, xin Mẹ hãy luôn luôn là người mẹ rất mực dấu yêu và từ ái
của con. Amen.
|
|