| |
ĐỨC MẸ BANNEUX
(Đức Trinh Nữ Người Nghèo)
Câu
truyện
Chiều tối ngày 15 tháng 1 năm 1933, tại ngôi làng Banneux nhỏ
bé của nước Bỉ, em gái Mariette Beco, 11 tuổi, đang chờ anh trai
về dùng bữa. Liếc qua cửa sổ, Mariette thấy một người rất sáng
láng. Một thiếu nữ xinh đẹp, cao chừng khoảng 1,7 mét, bận áo
dài, đội khăn trắng, choàng một chiếc khăn màu xanh dương, bàn
chân phải có một bông hồng bằng vàng, đang đứng cạnh vườn rau
của gia đình, tay cầm chuỗi Mân Côi và mỉm cười với Mariette.
Hết sức hoảng hốt, Mariette liền gọi bà mẹ. Chỉ thấy có một bóng
mờ, bà Beco hoảng hốt vì tưởng con gái mình đã gặp một mụ phù
thủy. Khi Mariette bắt đầu đọc kinh Mân Côi, thiếu nữ sáng láng
kia ra dấu gọi em đến gần. Nhưng bà mẹ đã khóa chặt cửa giữ Mariette
trong nhà. Khi em trở lại cửa sổ, thiếu nữ đã biến mất.
Tin chắc mình đã được nhìn thấy Đức Mẹ, Mariette thay đổi hoàn
toàn lối sống. Em trở lại trường lớp, học giáo lý, tham dự thánh
lễ và cầu nguyện.
Ba đêm sau, Mariette ở ngoài trời chờ đợi thiếu nữ. Em quì trên
nền đất lạnh cóng và lần chuỗi Mân Côi. Bỗng nhiên Mariette nhận
thấy thiếu nữ đang bay về phía em. Ông Beco, khi thấy Mariette
quì gối, liền gọi một người hàng xóm đến làm chứng. Đứa trẻ vẫn
tiếp tục đọc kinh. Thiếu nữ đến gần hơn, rồi ra dấu cho Mariette
đi theo đến một dòng suối gần đó. Tại đó, lần đầu tiên thiếu nữ
lên tiếng: “Con hãy nhúng hai tay xuống nước.” Khi Mariette làm
theo, thiếu nữ xác nhận, “Dòng suối này là của Mẹ.” Sau đó, thiếu
nữ biến lên trời.
Tối hôm sau, thiếu nữ hiện đến lần thứ ba, và Mariette hỏi quí
danh thiếu nữ. Thiếu nữ trả lời, “Mẹ là Trinh Nữ Người Nghèo.”
Dẫn Mariette ra dòng suối, Đức Mẹ nói rằng dòng suối này “dành
cho tất cả các quốc gia, cho những người yếu bệnh.” Sau đó, Đức
Mẹ lại biến đi như trước.
Trong lần hiện ra lần thứ tư, ngày 20 tháng 1, Đức Trinh Nữ yêu
cầu kiến thiết một thánh đường gần dòng suối. Trong cuộc hiện
ra lần thứ năm, ngày 11 tháng 2, Đức Trinh Nữ tiết lộ, “Mẹ đến
để giảm bớt đau khổ.” Trong cuộc hiện ra lần thứ sáu, Đức Trinh
Nữ trao cho Mariette một bí mật. Trong lần hiện ra sau đó, Đức
Trinh Nữ nói với Mariette, “Con hãy tin Mẹ, và Mẹ sẽ tin con,”
đồng thời kêu gọi Mariette hãy “chuyên cần cầu nguyện.” Trong
lần viếng thăm cuối cùng, tức là lần thứ tám, Đức Trinh Nữ xưng
mình, “Mẹ là Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Thiên Chúa.” Và một lần nữa,
Đức Trinh Nữ lại khuyên Mariette “hãy chuyên cần cầu nguyện.”
Sau đó, Mariette phải chịu những cuộc thẩm vấn của các bác sĩ
và chuyên gia thần kinh, nhưng họ không tìm được mảy may dấu hiệu
nào của sự lừa đảo hoặc chứng loạn thần kinh. Sau cuộc điều tra,
nhiều phép lạ chữa bệnh được tin là do nước của dòng suối mà Đức
Mẹ nói trước đã xảy ra. Năm 1942, đức giám mục đã chuẩn nhận việc
sùng kính Đức Mẹ Banneux, Trinh Nữ Người Nghèo. Năm 1947 và năm
1949, ngài đã tái xác nhận sự chuẩn nhận ấy.
Cho đến nay, các phép lạ chữa bệnh vẫn còn tiếp tục xảy ra. Đức
Trinh Nữ vẫn thu hút nhiều ngàn người hành hương về Banneux, nơi
đây, Mẹ làm cho đau khổ họ được giảm bớt, kêu gọi họ “chuyên cần
cầu nguyện,” và củng cố đức tin của họ.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Lạy Đức Trinh Nữ Người Nghèo, xin hướng dẫn chúng con đến với
Chúa Giêsu, nguồn mạch ân sủng.
Lạy Đức Trinh Nữ Người Nghèo, xin cứu vớt mọi quốc gia.
Lạy Đức Trinh Nữ Người Nghèo, xin nâng đỡ những người yếu bệnh.
Lạy Đức Trinh Nữ Người Nghèo, xin làm nhẹ những nỗi thương đau.
Lạy Đức Trinh Nữ Người Nghèo, xin cầu cho từng người chúng con.
Lạy Đức Trinh Nữ Người Nghèo, chúng con tin tưởng nơi Mẹ.
Lạy Đức Trinh Nữ Người Nghèo, xin hãy tin tưởng nơi chúng con.
Lạy Đức Trinh Nữ Người Nghèo, chúng con sẽ chuyên cần cầu nguyện.
Lạy Đức Trinh Nữ Người Nghèo, xin thương chúc lành cho chúng con.
Lạy Mẹ Đấng Cứu Thế, Mẹ Thiên Chúa, chúng con cám tạ Mẹ. Amen.
LỜI
KINH MỚI
Lạy Đức Trinh Nữ Banneux, chúng con cám tạ Mẹ vì đã tin chúng
con xứng đáng với tặng ân chữa lành và đã trao tặng ân ấy vào
tay của một con trẻ ngây thơ, một con trẻ đã tin tưởng nơi Mẹ
vì Mẹ đã tin tưởng nơi em.
Xin Mẹ giúp chúng con tin tưởng, không những vì các tặng ân Mẹ
luôn trào đổ trên chúng con, mà còn vì ân sủng, sự tha thứ, và
niềm vui Con Mẹ, Đấng Cứu Độ chúng con, hằng trào đổ cho chúng
con từng phút giây. Xin Mẹ ban cho chúng con tấm lòng thơ trẻ,
tấm lòng đón nhận và tri ân, để chúng con biết vứt bỏ óc hoài
nghi và hoàn toàn tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, tin rằng
đó là tặng ân duy nhất tuyệt vời cho chúng con.
Ôi Đức Trinh Nữ Người Nghèo, xin dạy chúng con biết trao phó cho
tha nhân những quà tặng quí giá nhất của chúng con. Xin dạy chúng
con biết rằng, mặc dù nghèo nàn, túng thiếu, và quà tặng của mỗi
người chẳng có bao nhiêu giá trị, nhưng nếu chúng con biết góp
chung với những người chung quanh, thì chúng sẽ trở nên dư dật,
vượt quá nhu cầu cần thiết. Xin Mẹ dạy chúng con biết đó là đường
lối của Chúa quan phòng. Amen.
|
|