| |
41. ĐỨC MẸ EINSIEDELN
Câu
truyện
Câu truyện Đức Mẹ Einsiedeln bắt đầu vào năm 853 với thánh Meinrad,
người đã làm một căn chòi nhỏ giữa miền hoang dã ở đông nam thành
Zurich, Thụy Sĩ. Thánh nhân nổi tiếng về lòng nhân ái, quảng đại
và thánh thiện. Nhưng đêm 21 tháng 1 năm 861, vị thánh đã bị hai
tên trộm giết chết, vì chúng tưởng sẽ kiếm được của cải châu báu
trong gian chòi của ngài.
Gần gian chòi, thánh Meinrad có một nguyện đường nhỏ tôn kính
một bức tượng Đức Mẹ và Chúa Con. Về sau, để ghi nhớ lòng sùng
kính của thánh nhân đối với Đức Mẹ, các đan sĩ dòng Biển đức đã
xây một nguyện đường Đức Mẹ tại Einsiedeln, nơi được cho là địa
điểm gian chòi trước kia của thánh Meinrad, và đặt một bức tượng
Đức Mẹ tại đó. Theo truyền tụng, ngày 14 tháng 9 năm 948, đức
cha Conrad, giám mục giáo phận Constance, người sẽ làm phép nguyện
đường, đã nhận được một thị kiến. Ngài nhìn thấy Chúa Kitô cử
hành lễ cung hiến nguyện đường dâng kính Mẹ Người. Hôm sau, khi
đang chuẩn bị nghi thức, đức giám mục nghe một tiếng nói, “Thôi,
ngưng lại, người huynh đệ. Nhà thờ này đã được Thiên Chúa làm
phép rồi.” Trong một bửu sắc ban hành vào năm 964, Đức Lêô VIII
đã xác nhận cuộc linh hiển kỳ diệu này.
Bức
tượng trong nguyện đường được gọi là Đức Mẹ Einsiedeln. Đó là
một bức tượng Đức Mẹ Đen, Đức Mẹ và Chúa Hài Nhi đều màu đen.
Đức Mẹ đứng, cao khoảng 1,4 mét, bồng Chúa Giêsu trên tay trái.
Thánh
đường và tu viện Einsiedeln nhiều lần bị hỏa hoạn, nhưng nguyện
đường và bức tượng Đức Mẹ vẫn vô sự. Tuy nhiên, có bằng chứng
cho thấy bức tượng đang được tôn kính trong nguyện đường hiện
nay đã được điêu khắc vào năm 1466, tức là sau cuộc hỏa hoạn quan
trọng thứ ba.
Mỗi tuần có hàng vạn tín hữu hành hương đến Einsiedeln, và trong
các thế kỷ qua, đã có nhiều phép lạ xảy ra được tin là nhờ lời
cầu bầu của Đức Mẹ. Mặc dù không sánh được với các đền thánh mới
đây, nhưng Đức Mẹ Einsiedeln hằng năm vẫn thu hút hai trăm ngàn
tín hữu hành hương và ban ân sủng cho tất cả những ai đến tìm
sự phù giúp của Mẹ.
LỜI
KINH TRUYỀN THỐNG
Kính mừng Maria, Nữ Vương Thương Xót, nhành ôliu ơn thứ tha, nhờ
Mẹ, chúng con được lãnh nhận thần dược chữa lành bệnh tật, thứ
dầu thơm tha thứ; lạy Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, nhờ Người Con duy
nhất của Mẹ đã đoái thương trở thành huynh đệ với nhân loại, mà
Mẹ trở nên Hiền Mẫu đích thực của tất cả chúng con. Nhân vì tình
yêu của Người, xin Mẹ cho con được hưởng sự chăm sóc hiền mẫu
của Mẹ, mặc dù con bất xứng. Xin Mẹ nâng đỡ, giữ gìn và soi đường
cho con biết sám hối. Xin Mẹ hãy là Người Mẹ từ ái, dịu hiền muôn
đời cho con, chăm sóc con trong suốt cuộc đời dương thế và ẵm
lấy con trên cánh tay Mẹ trong giờ lâm tử. Amen.
LỜI
KINH MỚI
Lạy Đức Nữ Einsiedeln rất dấu yêu, con nài xin Mẹ giữ gìn con
cho khỏi vô số kẻ trộm thế gian. Nơi đây có những kẻ trộm của
cải, chúng lấy đi tất cả những gì con đã kiếm được. Nơi đây có
những kẻ trộm thời gian, chúng làm con ban ngày bận bịu với những
chuyện không đâu; và ban đêm với những điều vô bổ. Nơi đây có
những kẻ trộm công lao, chúng không nhìn nhận những tri thức và
cống hiến của con. Nơi đây có những kẻ trộm phẩm giá, chúng lăng
mạ, khước từ và để lại trong con một cảm nghĩ không xứng với nhân
phẩm. Nơi đây có những kẻ trộm lòng tín nhiệm, chúng lạm dụng
niềm tin của con dành cho chúng. Nơi đây có cả những kẻ trộm tình
yêu, chúng nhận tình cảm của con và đáp lại bằng thái độ căm ghét,
khinh bỉ hoặc hững hờ. Mặc dù không tấn công con trên phương diện
thể lý, nhưng tất cả những tên trộm này đều làm tổn hại tinh thần
của con. Lạy Mẹ yêu dấu, xin Mẹ bảo bọc con cho khỏi sự cướp phá
của chúng. Và xin Mẹ cũng nhắc cho con nhớ rằng không phải mọi
người đều là những kẻ trộm, để con tiếp tục đặt niềm tin của mình
vào sự tốt lành căn bản của nhân loại đã được Thiên Chúa tạo dựng
theo hình ảnh Người. Amen.
|
|