|
04. Thánh
Phanxicô Nghèo (1181-1226)
Phanxicô
con nhà giầu và quyền quí. Nhưng sau khi quyết
định từ bỏ mọi sự, kể
cả bộ quần áo cuối cùng còn mặc
trên mình, cũng tự lột ra, quăng trả
lại cho cha ruột của mình, ngay trong tòa Giám
mục, Phanxicô thấy mình thanh thoát để
chỉ thuộc trọn về một mình Chúa.
Sau đó, Phanxicô quì suốt nhiều đêm mà chỉ
cầu nguyện có một vất đề: "Lạy
Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi
nhất!" (Lc 18:13; 1Tm 1:15). Sau bao đêm chan
hòa nước mắt với những lời
van xin thiết tha, Phanxicô, được Chúa thương
cho tâm hồn bình an và nhất là được
nghe tiếng Chúa phán: "Phanxicô, tội của
con đã được xóa sạch!"
Một
lần Chúa hiện ra, có Đức Mẹ đứng
bên, Chúa hỏi: "Phanxicô, hãy xin bất cứ
điều gì con muốn để lo cho phần
rỗi người ta!" Phanxicô đã xin cho
"bất cứ ai đến nhà thờ này (nhà
nguyện Mẹ các Thiên thần) thì được
ơn trở lại và được ân xá tha
thứ mọi tội lỗi." Chúa im lặng,
Phanxicô ngước mắt lên "xin Mẹ cầu
bầu với Chúa cho con!" Chúa đã bằng
lòng như lời Mẹ xin. Vì ơn bầu cử
này, mọi anh em dòng Phanxicô luôn tạ ơn Mẹ
các Thiên thần. Ngày nay Đền thánh to lớn
tôn kính Mẹ các Thiên thần đã thay thế
nhà nguyện nhỏ. Ngay tại cửa Đền,
tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Nhi,
chiếu sáng và chúc lành cho mọi người tới
hành hương, nhờ Mẹ cầu bầu,
Chúa tha hết tội và hình phạt cho họ,
như Phanxicô đã xin Mẹ cầu bầu.
|
|