|
09.
Thánh Bernadinô Thành Siena
(1380 -1444)
Trong thành
Siena nhân dịp Lễ Sinh nhật của Mẹ,
8-9-1380, có một sự trùng hợp an bài lạ
lùng, vì cùng ngày hôm ấy, ngày tạ thế của
thánh nữ Catharina Tiến sĩ Giáo Hội, cũng
là ngày sinh nhật của Bernadinô, vị đại
thánh.
Đã
bao năm cha mẹ tha thiết nguyện xin nếu
được một con trai, sẽ dâng nó cho
Thiên Chúa, nên ngay sau khi được Rửa tội,
cha mẹ đạo đức này đã dâng Bernadinô
cho Đức Mẹ Thiên Chúa. Lên 3 tuổi, người
mẹ thánh thiện của em đã qua đời,
nên bé đã được dì Diana nuôi dạy, và
sau này lại trao sang tay bà Tobia, người đỡ
đầu cùng trong họ tộc, cả hai đều
là những bà Công giáo gương mẫu.
Qua việc
nuôi dạy của hai bà, cháu Bernadinô sớm biết
cầu nguyện, ăn chay các ngày thứ Bảy,
và luôn yêu mến Nữ Vương trên trời.
Do việc lớn lên với lòng sùng kính Đức
Mẹ, Bernadinô được các bạn hiểu
biết và kính nể cậu, nhất là lòng trong
sạch của cậu. Mỗi khi các bạn của
Bernadinô đang nói những lời tục tĩu
mà thấy dáng cậu đang đến, chúng liền
làm hiệu cho nhau im lặng! Thời gian lên mười,
cậu đã liên kết với Hội Huynh đệ
con Đức Mẹ các thiên thần, và cũng
từ đó, hằng ngày cậu đọc Kinh
Nguyện kính Đức Nữ Trinh.
Thật
sự Bernadinô đẹp trai, nhưng cũng chỉ
là đứa con trai như bao cậu trai khác. Khi
lên 18, một ngày nọ, cậu xúc động
thưa với bà Tobia về việc cậu yêu
thương một cô gái trẻ đẹp trong
thành Siena! Ban đầu, bà Tobia tưởng Bernadinô
nói dỡn như mọi khi, nhưng sau, thấy
cậu xin bà cho phép tới thăm cô gái đó hằng
ngày, bà mới biết là thật chứ không phải
chuyện dỡn: "Thưa má Tobia, cô bạn
gái của con tuyệt đẹp, con đã say
đắm nàng từ đầu đến chân!
Nàng sống ở ngoài cổng thành, gần Cửa
Camollia. Con không thể sống được
nếu mỗi ngày không được gặp
nàng, và ban đêm không ngủ được nếu
con không mơ thấy nàng".
Mặc
dầu không thể tin được chuyện
này ở nơi Bernadinô, vì hằng ngày bà nuôi dạy
và bà biết được cậu không thiết
tha gì ngoài Chúa. Dầu vậy bà cũng cho phép và
theo dõi chuyện này xem sao, để có thể
đối phó. Bà đã quyết định lén
theo dõi bằng cách đến núp sau những bụi
rậm ở Cửa Camollia... À thì ra, cậu Bernadinô
hằng ngày đến với tượng Đức
Mẹ thật đẹp mà đan thành đã đặt
gần cửa thành mình.
Hai năm
sau, dân thành bị chết dịch rất nhiều
mà không rõ lý do. Vị bác sĩ giám đốc nhà
thương Đức Mẹ tại đây thật
bó tay, nên đã hô hào mọi người giúp đỡ.
Có tới 500 người tình nguyện, những
sau dần nhóm này cũng chết hầu hết...
Cậu Bernadinô cùng với một số các bạn
đã xung phong vào việc cứu vãn này, vừa
cầu nguyện vừa ra sức giúp đỡ.
Cậu và các bạn đã an ủi các bệnh
nhân, và giúp họ đọc bản kính mà chính
cậu đã soạn:
"Lạy
Thánh Nữ Đồng Trinh Maria, là Mẹ và là
Nữ Tử của Vua trên hết các vua, là nơi
náu ẩn của các tội nhân, xin hãy thương
nhìn đến con trong hoàn cảnh nguy ngậy
này. Xin hãy đón nhận linh hồn chúng con trong
giờ lâm tử. Xin hãy ban cho chúng con được
tháy Chúa Giêsu Con Mẹ. Lạy Mẹ Maria, Mẹ
ơn thánh, Mẹ Thương xót, xin hãy bênh đỡ
chúng con khỏi thua chước kẻ thù, và xin
đón nhận chúng con trong giờ lâm tử. Amen".
Sau một
thời gian rất vắn, dân thành đã thoát nạn
dịch, và tổ chức cảm tạ Đức
Mẹ.
Khi Bernadinô
21 tuổi, Đức Mẹ đã soi lòng cậu
về ý muốn của Người đối
với tương lai của cậu: Từ bỏ
mọi sự vì yêu mến Chúa, rồi vào dòng sống
đơn sơ vui tươi như một tu
sĩ nghèo và khiêm hạ của thánh Phanxicô nghèo.
Ngày nhập Dòng là ngày Lễ sinh nhật của
Đức Mẹ cũng là ngày sinh nhật của
cậu, 8-9-1402. Sau này cậu viết: "Cũng
trong ngày tôi được sinh ra, từ ngày đó...
tôi được mặc áo Dòng". Đúng một
năm sau, "Tôi tuyên khấn Khó nghèo, Khiết
Tịnh, và Vâng phục". Và cũng ngày đó
một năm sau, Bernadinô được thụ
phong Linh mục, và giảng bài đầu tiên,
về Đức Mẹ Đồng Trinh dĩ
nhiên!
Bernadinô
được huấn luyện theo linh đạo
Phan sinh, để nên thánh và trở thành nhà giảng
thuyết nhiệt tâm, trong sứ mạng làm cho
người ta biết và yêu mến Chúa Giêsu và
Mẹ Đồng Trinh. Nhưng sau nhiều năm
luyện tập, tiếng của cha phát âm vẫn
như bị ngọng, thật đau khổ.
Cha Bernadinô đã thiết tha xin với Mẹ.
Một hôm đang cầu nguyện với "Mẹ
yêu", cha đã thấy một bầu lửa
từ trời đang bay tới trên cha, và chạm
vào bên trái cổ họng của cha. Ngay lúc đó
chính cha xác nhận cha được chữa lành
hoàn toàn! Từ đó, tiếng của cha được
chúc phúc, trở nên trong trẻo, âm vang và to, để
cha có thể chu toàn sứ mệnh được
trao phó từ khi vào Dòng. Cha hết sức tạ
ơn Đức Mẹ.
Trong suốt
thời gian gần 30 năm, cha Bernadinô đã đi
giảng khắp đó đây, nhất là vùng Bắc
và vùng Trung nước Ý. Qua đời sống
thánh thiện và lợi khẩu, danh tiếng cha
Bernadinô đã vang dậy khắp nơi trước
thời có Phong trào Cải Cách (Renaissence, 1300-1550)
ở Ý. Thánh nhân đã giúp cho biết bao người
Công giáo trở lại sống đời đức
Tin. Các sử gia đương thời đều
đồng ý ca ngợi kết quả sâu rộng
của gương khiêm nhượng của các
linh mục tu sĩ Dòng, đã thắng sự dữ
bằng dùng nguyên tắc căn bản là Danh Thánh
Chúa Giêsu.
Riêng đối
với cha Bernadinô, mọi người đều
biết tài lợi khẩu và phương cách của
Ngài chinh phục các linh hồn là từ Mẹ
Đồng Trinh Maria. Các Trường phái tân thời
đã nói về cha Bernadinô: "Ở đâu có
thánh Kim khẩu (Bernadinô) cảm truyền cao sâu
lòng sùng kính Đức Mẹ của cha Bernadinô,
đấy được thấy tỏ linh hồn
của cha và đức Tin vững mạnh, sự
tử tế và vẻ quí phái của cha. Ở
đâu nghe cha Bernadinô giảng về Đức
Mẹ Maria, ở đấy đều như
thấy cha được thị kiến và được
nhấc bổng lên như các thiên thần".
Rất
nhiều bài giảng của cha đã đánh động
các tâm hồn và được ghi chép cũng như
thu tập lại, nhất là các bài giảng về
các lễ Đức Mẹ. Một vị thánh
thuộc Dòng Phan-sinh đã từng là khán thính giả,
đã nói về cha Bernadinô: "Khi cha giảng
về các lễ Đức Mẹ chung quanh các
nhân đức của Mẹ Đồng Trinh vinh
hiển, nhìn cha như trở nên ngọn lửa
nhiệt tâm, mặt cha sáng rực lên như tổng
thần Seraphim và chiếu ánh sáng xuống mọi
người".
Mẹ
Đồng Trinh đã chúc phúc đặc biệt
cho cha Bernadinô, vị sứ giả không bao giờ
biết mệt mỏi của Mẹ. Dịp lễ
Mẹ Mông Triệu tại đền thánh nhỏ
của Mẹ các Thiên thần tại Assisi, quê
hương thánh Phanxicô Nghèo, cha Bernadinô băng
qua thung lũng để tiến về thành Perugia.
Tại đây, ngay ngày đầu, nhiều người
đã thấy Mẹ Đồng Công của Thiên
Chúa cùng với Con của Mẹ hiện ra trên
bầu trời, Mẹ đang khóc!! Cũng chính
nơi đây cha Bernadinô đã gặp nhiều
chống đối ghét ghen. Nên tại đây cha
đã giảng cả một loại bài giảng
lịch sử, những bài giảng được
Đức Mẹ chúc phúc, nên đã làm cho hàng ngàn
người trở lại; và làm cho nền luân
lý ở vùng này thay đổi.
Thánh nhân
cũng loan báo cho dân thành biết là một trong
những ngày sau đó, cha sẽ xin Đức
Mẹ làm cho họ thấy quỉ dữ! Như
một điều thúc đẩy, khiến hầu
như mọi người trong thành tập trung
lại nghe cha giảng. Thế rồi ít ngày sau,
cha thánh đột nhiên tuyên bố: "Hôm nay,
tôi sẽ làm điều mà tôi đã hứa với
mọi người là sẽ cho quí vị thấy
không phải chỉ là một tên quỉ, nhưng
quí vị sẽ thấy cả một đàn chúng
quỉ!" Thế rồi cha thánh rất nghiêm
trọng và kêu lớn tiếng: "Mọi người
hãy nhìn, người này nhìn người kia, và quí
vị sẽ thấy quỉ ngay! Vì nào quí vị
thật sự chẳng là quỉ khi quí vị
làm những việc của Satan sao?!" Nghe giọng
nghiêm trọng của Cha thánh như thế, không
một ai dám cười, trái lại, họ được
ơn soi sáng với lòng thật thống hối,
tin cậy nơi tình thưương của Chúa
Giêsu và Mẹ Maria, họ đã từ bỏ ma
quỉ và trở lại sống đời Công
giáo tốt.
Lần
khác khi ở Bergano, khi cha thánh Bernadinô đang cầu
nguyện với Đức Thánh Trinh Nữ, xin
Mẹ ban cho anh em Phanxicô một tu viện nhỏ
ở gân thành phố, Đức Mẹ đã hiện
ra với thánh nhân và chỉ cho thánh nhân một
doanh trại nhỏ ở gần thành sẽ là
tu viện như thánh nhân xin. Thật vậy, ba
năm sau, thánh nhân và anh em Dòng đã dâng lễ
tạ ơn Mẹ tại tu viện mới ở
Berganô. Đang khi dâng lễ tạ ơn, mọi
người tham dự thánh lễ đã nhìn thấy
một ánh sáng chói lọi, và Đức mẹ
Đồng Trinh cùng với Chúa Hài Đồng
hiện ra. Mọi người quì gối kính chào
Mẹ. Một số đã được Mẹ
cho đọc được trong luồng ánh
sáng từ trán Mẹ chiếu xuống cha thánh
Bernadinô, sứ giả của Đức Mẹ.
Chỉ
6 năm sau ngày thánh nhân chết, 1444, Giáo Hội
đã phong ngài lên bậc hiển thánh với danh
hiệu Vị Đại Tông Đồ.
|
|