|
11.
Nữ Thánh Gertrude (c.1256-c.1302)
Từ
hồi 25 tuổi, Gertrude đã tha thiết mến
Chúa và coi khinh những giả tạm nơi trần
gian. Chúa Giêsu, từ 28-1-1281, bắt đầu
hiện ra với nữ thánh Gertude. Và sau đó
suốt 20 năm, Chúa đã hiện ra với chị
hầu như hằng ngày.
Chúa luôn
luôn thúc đẩy chị thánh, như Giáo Hội
thường thúc giục Tín hữu, là hãy đến
với Người qua Mẹ Maria.
Khi Gertrude
hỏi Chúa đều gì làm Người hài lòng
hơn, Chúa đã trả lời: "Hãy yêu mến
Mẹ của Cha. Gắng sức ca ngợi Mẹ
cho thật xứng đáng". Trong những năm
đầu tâm sự với Gertrude, Chúa thường
nói với chị: "Cha ban Mẹ rất dịu
ngọt của Cha để Mẹ nên Đấng
bảo vệ con. Cha cũng trao phó con cho Người
coi sõc". Khi gặp gian nan thử thách, Gertrude
kêu cầu Chúa thương giúp đỡ, Ngài nhắc
lại: "Cha đã trao con cho mẹ đầy
tình thương của Cha, nên qua Mẹ, Cha sẽ
ban các ơn của Cha". Từ đó, Gertrude
luôn luôn xin Mẹ dọn lòng chị thánh Rước
Lễ, nên trong thời gian đó, Đấng Cức
Thế thường hiện ra và sống thân tình
với chị.
Một
lần, Gertrude cầu nguyẹn xin Chúa Giêsu dâng
lên Mẹ Người một cái gì để chứng
tỏ lòng chị tôn kính yêu mến Đức
Nữ Trinh cách riêng. Chúa Giêsu liền chỗi dậy,
dâng lên Đức Mẹ Thánh Tâm của Người
Chúa phán:
"Mẹ
rất yêu dấu, xin nhận lấy Trái Tim Con.
Con xin dâng Trái Tim Con cho Mẹ với tất cả
tình yêu thánh thiện muôn thủa, chính Tình yêu này
đã thúc đẩy Con chọn Mẹ làm Mẹ.
Trong Trái Tim này, Con đã tỏ cho Mẹ tình hiếu
thảo tha thiết của Con qua bao nhiêu biểu
chứng giữa trần gian, khi Mẹ nuôi dưỡng
và săn sóc Con thời thơ ấu trong vòng tay
Mẹ. Trong Trái Tim này, Con đã dâng cho Mẹ tình
yêu trung thành, luôn luôn gắn liền Con ở bên
Mẹ trong suốt cuộc sống dương
thế, vâng theo mọi ý muốn của Mẹ
hơn bất cứ người con nào đối
với mẹ nó. Đặt biệt, Con dâng lên
Mẹ tình yêu, mà trên Thánh Gia tình yêu này đã làm
Con quên đi bao nhiêu đau khổ, để thương
cảm những khổ đau và an ủi Mẹ,
đồng thời trối lại cho Mẹ người
môn đệ thay thế Con, làm con và săn sóc
Mẹ. Và sau cùng, Mẹ hãy ở lại trong tình
yêu nơi Trái Tim Con, Tình Yêu đó đã thúc đẩy
Con đưa Mẹ Lên Trời, ngự trên hết
thảy các thần thánh, đội cho Mẹ triều
thiên Nữ Hoàng Thiên Quốc và trên khắp hoàn
cầu".
Một
lần khác, khi thánh nữ Gertrude cầu xin Mẹ
Maria ban xuống đầy tâm hồn chị những
nhân đức, để Thiên Chúa hài lòng ngự
lại đó, Đức Mẹ liền đứng
lên và trồng vào trái tim chị thánh rất nhiều
loại hoa: hoa hồng đức Mến, hoa huệ
đức Trinh trong, hoa tím đức Khiêm nhượng,
hoa hướng dương đức Vâng lời,
và trăm hoa đua nở đồng loạt
nơi những tâm hồn cầu khẩn Mẹ.
Ngay ngày
hôm sau, Mẹ dấu ái của Chúa đã hiện
ra với Gertrude dưới hình thức một
bông hoa Huệ trắng tinh sáng ngời có Ba lá,
trong sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi. Mẹ
phán với chị thánh: "Những ai sùng kính
mến yêu kính chào Mẹ là bông Huệ trắng
của Chúa Ba Ngôi, bông Hồng sáng chói của Thiên
Đàng, Mẹ sẽ ban cho họ những gì Mẹ
có thể qua Quyền Toàn Năng của Chúa Cha,
qua Sự Khôn Ngoan của Chúa Con, và qua Tình Thương
đang tràn đầy nơi Trái tim Mẹ phát
xuất từ Tình Yêu của Chúa thánh Linh."
Và cũng
từ ngày đó, Gertrude thường kính chào Mẹ
Maria qua lời cầu nguyện: "Con kính chào
Mẹ, Bông Huệ tinh trắng của Chúa Ba Ngôi
muôn đời vinh hiển và đầy bình an;
Bông Hồng sáng chói và ưu ái của Thiên Đàng;
nơi Mẹ Đức Vua Thiên Đàng muốn
được sinh ra, trong Mẹ Ngài muốn được
nuôi dưỡng bằng sữa. Xin Mẹ hãy nuôi
dưỡng linh hồn chúng con bằng ơn thánh".
Thánh Nữ
Trinh Maria đã ban thưởng cho lòng sùng kính tha
thiết của Gertrude. Nhân lễ Mẹ Mông Triệu,
khi Mẹ đang ngự trên ngai trên trời, Người
đã đứng dậy vời Gertrude lên và đặt
thánh nữ ngồi vào ngai của Mẹ. Nhưng
Gertrude giật lùi lại, vội thưa Mẹ:
"Lạy Nữ Vương vinh hiển, sao
con đáng được diễm phúc lớn lao
này?" Mẹ đã giải nghĩa là thánh nữ
có thể dùng công phúc của Mẹ, nhất là
đức Trinh trắng, Khiêm nhượng và đức
Mến của Mẹ Maria, để dâng lên Chúa
mong sẽ được Chúa ban cho đặc
ân này. Thật, thánh nữ đã được
mặc lấy công nghiệp của Mẹ Maria
để đón nhận Chúa khi Rước Lễ.
Trong một
thị kiến rất lạ lùng thánh nữ đã
nhìn thấy Đức Mẹ Thiên Chúa vinh hiển,
được Chúa Con chí thánh nâng lên chỗ cao
nhất trên trời, giữa mọi bậc thần
thánh. Và từ ngai tòa bên hữu Chúa Con, Mẹ Maria
đã chúc lành cho tu viện của Gertrude, và chị
thánh trông thấy mỗi thánh giá vàng chiếu lóng
lánh trên đầu mỗi chị dòng.
Đặc
ân cuối trong muôn vàn ân huệ Mẹ ban cho nữ
thánh Gertrude xẩy ra lúc gần chết: Trong ánh
sáng chói chang rực rỡ, Đức Nữ Trinh
Thương xót đã đến để úy lạo
tớ nữ dấu ái của Mẹ. Cúi mình xuống,
Mẹ nâng đầu thánh nữ Gertrude cách êm ái
và âu yếm; trong khi Đức Vua vinh hiển,
với tình thương dịu hiền vô cùng,
đã nghiêng mình trên nữ tỳ trung tín của
Người, đồng thời thu hút linh hồn
tuyệt vời của thánh nữ vào chính Người
muôn đời.
|
|