|
Lời
nguyện của thánh Bênađô
Lạy Nữ
Vương thế giới, chúng con ngước
nhìn lên Mẹ. Chúng con tội lỗi ngập đầu
thế này mà phải ra trước tòa Quan Án chí
công vô tư. Ai sẽ làm khuây lòng Người được?
Lạy Nữ Trinh chí thánh, Mẹ mến yêu Chúa
hơn hết và Chúa cũng yêu mến Mẹ
hơn cả, chỉ có Mẹ là làm khuây lòng Người
được mà thôi. Lạy Mẹ thương
xót, xin Mẹ lắng nghe tiếng thảm sầu
chúng con kêu lên Mẹ. Chúng con đến ẩn
nương dưới bóng Mẹ, xin Mẹ trấn
tĩnh lòng Con Mẹ để Người đoán
nhận chúng con. Dầu tội nhân có xấu xa
đến đâu Mẹ cũng không khinh ghét họ.
Mẹ không hề khinh thị, nếu họ kêu
lên Mẹ. Mẹ sẽ giơ bàn tay thương
cảm giải thoát họ khỏi thất vọng
âu sầu, nếu họ hối hận xin Mẹ
can thiệp. Mẹ sẽ tưởng lệ lòng
họ cậy trông, ủi an họ, và xin Quan
Án ân xá cho họ, chứ không bỏ rơi họ.
Mẹ phúc
đức xuất chúng trong hàng phụ nữ.
Chúa Cứu Thế đã tìm đến an nghỉ
nơi Mẹ và đặt trót cả những
kho tàng sung mãn của Người nơi Mẹ.
Nên, lạy Nữ Vương chí thánh, cả thế
giới kính tôn lòng Mẹ là đền thờ
Thiên Chúa, tấm lòng đã khai nguyên ơn cứu
chuộc và hoàn thành cuộc giao hòa giữa Thiên
Chúa và nhân loại. Ôi Mẹ uy linh Thiên Chúa, Mẹ
là khu vườn rào kín, không một tội nhân
nào đưa tay vào hái hoa quả được
bao giờ. Mẹ là vườn tráng lệ Thiên
Chúa đã ươm trồng hết các giống
kỳ hoa dị thảo khiêm nhu, hoa huệ trinh
trong và hoa hồng đức ái. Ôi, Mẹ mỹ
lệ đầy ơn phúc, chúng con còn sánh Mẹ
với gì được nữa? Mẹ chính là
Thiên đàng của Thiên Chúa. Từ linh hồn
Mẹ, một giòng suối hằng sống đã
phát nguyên tưới chan hòa khắp đất.
Ôi! trở nên một thủy đạo thông chuyển
ơn lành, Mẹ đã trao ban cho thế giới
biết bao phúc đức.
Nhã Ca đã
nói về Mẹ: Ai kia đang vùng lên như bình
minh, trong sáng như mặt trăng, rực rỡ
như mặt trời? (Ct 6,9). Ôi Maria, Mẹ xuất
hiện trên thế giới như một bình minh
huy hoàng, đem ánh sáng thánh đức của Mẹ
tiên báo ngày mặt trời công chính mọc lên. Ngày
mà Mẹ rực sáng trên trái đất đáng
gọi là ngày cứu chuộc, ngày ân sủng. Mẹ
trong sáng như mặt trăng, vì không có hành tinh
nào tương tự mặt trời như mặt
trăng, thì cũng không có thụ tạo nào tương
tự Thiên Chúa như Mẹ. Và như mặt trăng
phản chiếu ánh sáng mặt trời soi sáng
ban đêm, Mẹ cũng sáng soi những đêm
tăm tối linh hồn chúng con bằng ánh sáng
huy hoàng thánh đức của Mẹ. Nhưng
Mẹ còn lộng lẫy hơn mặt trăng
nhiều, vì Mẹ không hề vương lây một
tì vết, một bóng mờ. Mẹ rực rỡ
như mặt trời, đây là Mặt Trời
đã tạo sinh vừng thái dương, ấy
là Chúa Giêsu. Chúa hiển hách giữa loài nam nhân,
thì Mẹ huy lộng giữa loài phụ nữ.
Ôi Maria rất
dịu dàng, rất cao cả và rất đáng
mến, lòng con không thể để thánh danh Mẹ
thốt ra môi miệng, mà Mẹ không đốt
cháy lòng con lên trong tình yêu mến Mẹ; và những
ai yêu mến Mẹ không thể tưởng nghĩ
đến Mẹ mà lòng không bừng lên ngọt
lửa mến yêu Mẹ thiết tha hơn.
Lạy Mẹ,
xin nâng đỡ chúng con hèn yếu. Mẹ đã
được liên kết mật thiết với
Chúa Giêsu trong phúc hưởng nghe những niềm
tâm sự dào dạt êm vui của Chúa, không ai có
thể cầu bầu cho chúng con bên Chúa Giêsu hơn
Mẹ được. Vậy lạy Mẹ, xin
Mẹ hãy nói lên, nói lên một lời đi, lúc
nào Chúa cũng sẵn sàng nghe theo lời Mẹ,
và cái gì Mẹ xin, Mẹ đều đạt
được hết.
|
|