|
Lời
nguyện của cha Raymônđô Giôđanô
Lạy Thánh
Nữ Đồng Trinh Maria, xin lôi cuốn con về
Mẹ, để con chạy theo hương thơm
Mẹ tỏa lan (Ct1,3). Vâng, xin Mẹ lôi kéo con,
vì tội lỗi nặng nề và thù địch
quỉ quyệt cứ muốn ghì riệt con lại.
Không ai có thể đến với Con, nếu
không được Cha thu hút (Jn 6,44). Con cũng
dám nói một phần nào rằng chẳng ai có
thể đến với Chúa Giêsu, nếu Mẹ
không cầu xin mà thu hút họ. Mẹ là Thầy
dạy sự khôn ngoan. Mẹ là Người xin
cho kẻ có tội lỗi được tha thứ,
vì Mẹ là nữ trạng sư chữa tội
cho họ. Mẹ hứa phần vinh phúc cho những
người tôn kính Mẹ, vì Mẹ là người
quản thủ kho trời.
Lạy Nữ
Trinh hiền dịu, Mẹ rất đẹp
lòng Thiên Chúa, đã không vương mùi tội tổ
truyền, lòng Mẹ lại tràn đầy Thánh
Linh và cưu mang Con Thiên Chúa. Ôi Maria khiêm hạ,
không phải đã lĩnh nhận hết các ơn
đó để làm lợi cho một mình Mẹ,
mà còn để sinh ích chung cho chúng con trong mọi
khi cần thiết. Đó chính là điều con
muốn thưa cùng Mẹ: Mẹ phù hộ gìn
giữ người lành trong ân sủng, Mẹ
cứu vớt xin cho tội nhân được
ơn Chúa dủ thương, Mẹ phá tan mưu
kế quỉ ma để đỡ bênh người
hấp hối. Và Mẹ chính là người hộ
giúp họ khi lìa trần, đón nhận linh hồn
họ mà đưa vào nước trường
sinh.
|
|