|
Lời
nguyện của thánh Anrê Crêta
Kính
chào Mẹ đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Mẹ!
Kính chào Mẹ là khí cụ niềm hoan hỉ chúng
con: Nhờ Mẹ, án phán quyết đọa trầm
chúng con đã được trừu lại, và
đổi thành án phán quyết chúc phúc ơn trời.
Kính chào Mẹ là thánh điện vinh quang Thiên Chúa,
là cung khuyết linh thánh Vua trời. Con kính chào
Mẹ, ôi Mẹ niềm vui của chúng con. Mẹ
thật phúc đức, vì Mẹ là người
độc nhất trong hàng phụ nữ đã
đáng được tuyển chọn làm Mẹ
Đấng Tạo Thành. Hết mọi dân tộc
đều tung hô Mẹ là người diễm
phúc.
Ôi
Maria, trông cậy Mẹ, con sẽ được
cứu rỗi; nương bóng Mẹ, con không
phải sợ gì; sùng kính Mẹ, đó là nắm
chắc được khí giới bảo đảm
chiến thắng toàn công, thứ khí giới mà
Chúa chỉ ban cho những ai Người muốn
cứu độ.
Ôi
Mẹ tình thương, xin hãy khuyên can Con Mẹ.
Lúc Mẹ còn sống ở trần gian, địa
vị Mẹ rất thấp bé trước mắt
người đời, nhưng ngày nay Mẹ
đã được tôn lên tuyệt cao ở trên
trời, toàn thế giới đều nhìn nhận
Mẹ là máng chuyên ơn phổ phát cho muôn dân. Chúng
con nài xin Mẹ, lạy Nữ Trinh chí thánh, xin
Mẹ nguyện cầu bên Chúa mà cứu vớt
chúng con: lời Mẹ nguyện cầu là những
lời chúng con quí tôn hết sức, và trân trọng
hơn mọi báu tàng trên đất, lời nguyện
cầu của Mẹ cảm được lòng
Chúa đoái thương chúng con, và ban cho chúng con
ân sủng dư tràn để chúng con được
tha thứ và thực hành nhân đức; lời
nguyện cầu của Mẹ làm chết đứng
quân thù, phá hủy mưu mô và toàn thắng lực
lượng của chúng.
|
|