|
Lời
nguyện của thánh Anselmô
Lạy Nữ
Vương chí thánh, vì đặc ân cao quí Chúa đã
ban cho Mẹ khi nâng Mẹ lên bậc rất cao
trọng, cho Mẹ được tham dự vào
quyền toàn năng của Chúa, xin Mẹ cũng
trào đổ nguồn ân sủng dư đầy
lòng Mẹ xuống cho chúng con được thông
phần vinh quang của Mẹ. Lạy Nữ Vương
rất thương xót, xin Mẹ quan tâm đến
việc cung cấp cho chúng con nguồn ơn thiêng
mà Thiên Chúa đã hân hoan dùng để nhập thể
làm người trong lòng trinh khiết Mẹ. Xin
Mẹ đừng ngại lắng nghe lời
chúng con cầu nguyện. Nếu Mẹ đoái
thương cầu xin Con Mẹ cho chúng con thì
Người sẽ thẩm nhận lời Mẹ
ngay. Mẹ chỉ cần muốn chúng con được
vĩnh phúc là thế nào chúng con cũng được.
Ai có thể thắt chặt tấm lòng đầy
tình thương của Mẹ không mủi lòng
trước cảnh huống cơ cực chúng
con, thì chúng con sẽ ra sao, khi Con Mẹ đến
phán xét chúng con, Mẹ ơi?
Lạy Nữ
Vương khoan nhân, xin Mẹ cứu chữu
chúng con, đừng đếm xỉa đến
tội lỗi vô ngần của chúng con làm gì.
Mẹ đã biết Đấng Tạo Thành chúng
con đã mặc xác thể loài người, không
phải là để đoán phạt tội nhân,
mà là để giải cứu họ. Mẹ được
làm Mẹ Thiên Chúa, mà chỉ cốt để
làm lợi riêng cho Mẹ, thì có thể nói chúng con
có được giải cứu hay không cũng
chẳng hệ gì đến Mẹ. Nhưng Thiên
Chúa lại đã mặc thân xác trong lòng Mẹ
để giải cứu Mẹ và giải cứu
mọi người kia mà. Nếu Mẹ không cho
chúng con thông phần hạnh phúc của Mẹ,
thì Mẹ được hưởng thụ quyền
uy linh và vinh quang nhường ấy có lợi
gì cho chúng con đâu? Xin Mẹ phù trì bên vực
chúng con: Mẹ biết rõ chúng con cần được
Mẹ phù trì thế nào rồi. Chúng con cậy
nhờ Mẹ, Mẹ đừng để chúng
con phải trầm đọa, trái lại, xin
cho chúng con được phụng sự yêu mến
Chúa Giêsu Con Mẹ đời đời.
|
|