|
Lời
nguyện của thánh Guliêmô, Giám Mục Balê
Lạy Mẹ
Thiên Chúa, con tin cậy Mẹ, con cả dám nài van
Mẹ đừng chối bỏ con. Toàn thể
Giáo Hội tung hô Mẹ là Mẹ tình thương.
Mẹ được Thiên Chúa quí yêu rất mực
đến nỗi luôn luôn thẩm nhận lời
Mẹ kêu cầu. Không một ai không được
hưởng phần từ tâm của Mẹ. Không
một tội nhân nào bị lòng yêu thương
hiền dịu của Mẹ chối chê, mặc
dầu họ tội lỗi nặng nề ghê
tởm, thoạt khi họ vừa cậy trông
nơi Mẹ.
A! phải
chăng Giáo Hội đã làm một việc vô
ích và lầm lẫn khi tung hô Mẹ là nữ trạng
sư, là nơi nương ẩn của những
người cùng cực? Xin Chúa chớ để
bao giờ tội lỗi của con có thể cản
ngăn Mẹ chu tòan nhiệm vụ xót thương
của Mẹ, nhiệm vụ đã làm Mẹ
trở nên trạng sư, nên trung gian hòa bình, nên
hy vọng duy nhất và nên nơi ẩn nương
của những người cơ khổ! Không,
sẽ không có thể có ai nghe nói Mẹ Thiên Chúa,
nơi phát nguyên một Dòng Suối tình thương
để cứu chữa toàn thế giới,
lại có thể chối không yêu thương tội
nhân đến cầu xin Mẹ. Nhiệm vụ
của Mẹ là tái lập hòa bình giữa Thiên
Chúa và nhân loại; vậy, xin Mẹ hãy chỉ
nghe tiếng từ tâm bao lao của Mẹ, một
từ tâm mênh mông hơn hết mọi tội
lỗi con đã phạm, mà đến cứu
vớt con.
|
|