|
III.
ĐỨC MẸ HIỆN RA
TẠI BANNEUX, NƯỚC BỈ
Banneux là một làng
nhỏ, nghèo nàn, cách Beauring hơn 80 cây số về phía đông bắc,
cách thị trấn Liège 16 cây số về phía đông. Đặc điểm của Banneux
là toàn tòng, nhưng ảnh hưởng chủ nghĩa Marxist, họ cố xa lánh
với Giáo Hội. Ông Julian Beco, là cha của Mariette Beco bị thất
nghiệp, nên ít khi ra khỏi nhà và hầu như mất đức tin, nên không
cho vợ con tiếp xúc với xứ đạo.
Mariette Beco chào đời ngày lễ Truyền Tin, 25 tháng 3 năm 1921.
Năm 12 tuổi cô bỏ học để phụ giúp cha mẹ ngân qũy cho gia đình.
Chiều Thứ Bảy ngày 15 tháng 1 năm1933, Mariette nhìn qua cửa sổ
không trăng sao, lại có tuyết rơi, để ngóng các em về. Cô nhìn
ra ngoài bụi cây trong vườn, thấy bóng dáng phụ nữ mờ mờ sáng.
Mariette nói chuyện này cho mẹ, bà cũng chỉ nghĩ là con nhỏ sợ
ma. Nhưng Mariette nhìn kỹ, cô nhận ra Đức Mẹ trong bầu sáng.
Áo dài trắng tinh và sáng chói, thắt lưng xanh thả xuống bên gối
trái. Khăn choàng cũng trắng che đầu và phủ kín hai bờ vai. Chân
có bông hồng vàng kim lộ ra dưới gấu áo dài. Người đeo chuỗi mân
côi bên cánh tay trái.
Mariette trở lại nhà trường sau mấy tuần lễ vắng mặt. Cô kể cho
các bạn học nghe và cả bọn nghĩ rằng phải kể cho cha sở nghe.
Nhung Cha Jamin cũng không để ý nhiều về sự việc, vì ngài cho
rằng cô bị ảnh hưởng hiện tượng tại Beauring.
Thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 1933, Margiette lại được thấy Đức
Mẹ khi cô ra vườn giữa trời lạnh cóng. Cha của cô kinh ngạc thấy
con mình quỳ cầu nguyện giữa trời đông lạnh. Mấy ngày sau Mariette
cũng cứ cầu nguyện như vậy và không ai thuyết phục được cô. Rồi
bà mẹ thấy con đi ra đường vừa đi vừa nói: "Người gọi con".
Mấy người cầm đèn đi theo, tới khi Mariette quỳ xuống bên đường.
Cô thấy một dòng nước, cô vục tay xuống nước và hình như cô hết
cơn xuất thần. Người ta hỏi thì cô trả lời: "Nước suối này
dành riêng cho Mẹ". Nói rồi Đức Mẹ biến đi.
Hôm sau cha Jamin đến nhà ông Beco tìm hiểu sự việc, thì một việc
ngạc nhiên cho mọi người, là ông xin xưng tội. Hỏi Mariette về
hiện tượng xẩy ra trong vườn, cô xác định :"Đức Trinh Nữ
của người nghèo, Mẹ đến để cứu giúp những người bệnh tật".
Giòng suối bên đường đã trở thành một suối nước lớn và Mẹ đã cứu
chữa nhiều người khỏi bệnh.
Sự kiện Đức Mẹ hiện ra tại Banneux, được Đức Giám Mục Kerkhofs,
Giáo Phận Liège báo cáo về Tòa Thánh năm 1941, và việc tôn sùng
được Giáo Quyền và mọi người công nhận. Một bệnh viện 250 chỗ
nằm được thiết lập và nhiều nhà săn sóc bệnh nhân được mọc lên.
|
|