XII.
ĐỨC MẸ HIỆN RA
TẠI PELLEVOISIN,
NƯỚC PHÁP
Em Estelle Faguette
là một em nhỏ rất đạo đức sốt sáng, thuộc làng Châlon sur Marne
nước Pháp. Vì thế khi lên 12 tuỏi, em đã được thâu nhận vào làm
đệ tử của dòng nữ Thánh Augustinô ở Paris. Nhưng mới tu được hai
năm thì Faguette lâm bệnh nên phải trở về gia đình để chữa trị.
Vì nhà nghèo nên buộc lòng em phải đi làm để có tiền chạy chữa
và nuôi thân. Em được bà Rochefoucauld nhận cho chạy hầu bàn trong
quán ăn của bà.
Thời gian đầu bệnh của cô có phần thuyên giảm, nhưng không được
bao lâu bệnh trở lại nặng hơn đến nỗi không thể giúp được cho
bà chủ việc gì cả. Tuy nhiên vì thương cô nên đã đưa cô về Pellevoisin
coi nhà cho bà. Tuy ở nơi đồng quê khoáng đãng, lại được bà chủ
cho thầy chạy thuốc, nhưng bệnh cũng không thuyên giảm, chỉ dần
dần đưa cô đến gần đất xa trời.
Hôm ấy là ngày 13--2-1876, cô nằm liệt giường, thân gầy như que
củi. Cô nhớ lời thầy thuốc từ chối không coi bệnh cho nữa vì cô
đã hết hy vọng sống. Cô nằm chờ chết đã 14 hôm. Đêm ấy mọi người
đã đi ngủ cả, cô cũng mê man như chết. Bỗng cô thấy có con quỷ
có mào, có mắt đỏ tiến lại và xông ra những mùi hôi hám khó chịu.
Nhưng chỉ trong giây lát con quỷ ấy biến đi. Tiếp theo đó cô thấy
Đức Mẹ hiện đến cùng cô. Mẹ an ủi:
- Con đừng sợ chi hết, vì con là con của Mẹ.
Đức Mẹ còn nói thêm vài lời yêu ủi rồi biến đi. Lúc tỉnh giấc
mộng, cô thấy mình tươi tỉnh hơn lúc trước. Rồi trong suốt ba
đêm liền, giấc mộng kỳ diệu ấy cứ ám ảnh cô hoài. Đến đêm thứ
ba Đức Mẹ phán bảo:
- Con sẽ khỏi bệnh vào ngày thứ Bảy này.
Nghe những lời ấy cô hết sức vui mừng. Nhưng khi đã thấy Đức Mẹ,
cô lại có ý tưởng trái ngược là không muốn sống ở trần gian nữa,
mà cô lại nài nỉ Đức Mẹ cho mình được chết để về trời với Mẹ.
Đức Mẹ phán dạy cô :
- Con nên biết được sống đối với người đời là một hạnh phúc, là
lúc còn được lập công. Với con, một khi Chúa trả lại sức khoẻ
cho con là vì Ngài muốn dùng con".
Sáng hôm thứ ba thầy thuốc nghe tin cô hồi lại nên đến xem, lấy
làm lạ về bệnh tình của cô. Rồi chiều hôm đó cha xứ lại đến thăm
và đưa Mình Thánh cho cô. Cô cũng tường trình hết những việc xảy
ra cho mình trong mấy ngày qua. Ngài rất thản nhiên và cho rằng
đó chỉ là trạng thái mê sảng của những người sắp chết.
Như
lời Đức Mẹ đã hứa, sáng thứ Bảy ngày 19 tháng 2 năm 1876, nóng
lòng chờ đợi cha xứ đưa Mình Thánh cho mình. Mãi đến 10 giờ cha
xứ mới tới. Ngài cho cô rước Mình Thánh và cám ơn Chúa cách rốt
sáng. Bỗng cô thấy trong người hết đau đớn, thân thể nhẹ nhàng
thoải mái. Cô giơ tay lên làm dấu Thánh Giá trước mặt mọi người,
cánh tay mà từ mấy năm nay bị tê liệt không hề cất lên được. Một
lúc sau, cô nói nhỏ:
- Con đã cảm thấy hết bệnh rồi.
Người cô đổi khác, sắc da hồng hào và đầy đặn dần lên. Các chỗ
đau đã biến mất. Cô ngồi dậy và tự đi đứng được, không cần ai
giúp. Từ đó về sau cô không hề bao giờ bị bệnh lại. Cô sống thêm
55 năm nữa, mãi cho tới khi cô 83 tuổi mới qua đời.
Sau này Faguette còn được diễm phúc nhìn thấy Đức Mẹ 12 lần nữa.
Lần thứ 9 Đức Mẹ lật tấm áo Đức Bà trắng Mẹ đeo ở ngực cho Faguette
xem, trên mặt vải có hình Trái Tim Chúa Giêsu quấn vòng gai và
vết thương mở rộng. Đức Mẹ chỉ vào ảnh áo mà nói: "Mẹ muốn
hết thảy nhân loại hãy tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu". Khi
nghe Faguette kể lại việc này, cha sở dặn cô lần sau xin Đức Mẹ
ban cho cỗ áo ấy. Ngày cuối cùng hiện ra là ngày 8 tháng 12, 1875,
Đức Mẹ nhắc lại ý muốn ấy và Faguette đã xin Đức Mẹ ban cho ảnh
áo ấy. Đức Mẹ buồn rầu nhìn Faguette và bảo cô đứng dậy:
- Con hãy đứng đậy và lại đây hôn ảnh áo của Mẹ.
Faguette
vâng lời đứng dậy, từ từ tiến lại hôn Ảnh Áo ấy. Faguette thuật
lại rằng :"Lúc ấy, tôi thấy mình hôn vào một trái tim sống
động, có hơi ấm và nghe rõ từng tiếng đập. Trái Tim rực rỡ chói
lọi, có nước và máu trào ra. Tâm hồn tôi vui mừng xiết bao".
Đức
Mẹ còn nói thêm:
- Không gì làm cho Mẹ hài lòng bằng thấy các con của Mẹ mang Ảnh
Áo này. Mẹ sẽ đổ muôn ơn phúc xuống cho những ai đeo Ảnh Áo này
và những ai cổ động cho người ta đeo nữa.
Vừa nói Đức Mẹ vừa giang rộng đôi tay cho các ơn phúc tràn trể
chảy xuống không ngợt. Trước khi biến đi, Đức Mẹ nhặn:
- Con đừng sợ, Mẹ sẽ giúp con.
Sau đó hai năm, tức là năm 1877, cô Faguette vẫn còn làm cho bà
Rochefoucauld, cô kể lại cho bà nghe giấc mơ cô thấy một vị tân
Giáo Hoàng có 4 vị đứng xung quanh. Thì ra ngay chiều hôm ấy mọi
người nghe tin Đức Giáo Hoàng Pio IX qua đời. Có nhiều người nghe
kể về giấc mơ kỳ quái ấy, nên đã đem hình của các vị Hồng Y đương
kim đến cho cô chọn xem ai là vị tân Giáo Hoàng cô đã thấy trong
giấc mơ. Cô đã xem tập hình và nhận ra nét mặt của đức Hồng Y
Pecci đã hiện trong giấc mộng. Mây hôm sau được tin đức Hồng Y
Pecci được tiến cử làm Giáo Hoàng, như cô Faguette đã mơ thấy.
Rồi 22 năm sau, tức năm 1900, một hôm tình cờ Đức Hồng Y Touchet
kể lại giấc mơ của cô Faguette cho Đức Giáo Hoàng nghe. Thế là
cô Faguette được Đức Giáo Hoàng thỉnh vào triều. Sau cuộc trình
kiến, Đức Thánh Cha chính thức công nhận việc loan truyền Ảnh
Áo Đức Mẹ trong Giáo Hội. Ngày nay trên khắp thế giới Công Giáo
đều đã phổ biến việc đeo Ảnh Áo này, như ít ai nhớ tới nguồn gốc
của tấn Ảnh Áo này.
|