dongcong.net
 
   
 
 
 
 

-258 lễ Mẹ Dâng con
-299 Lễ Mẹ Vô Nhiễm
-342 Đêm Thánh GS
-347 Lễ tro năm 1987

 
Cùng các linh mục Con Cưng của Mẹ
 
 
Lm Gobbi
 
<<<    

THÔNG ĐIỆP ĐỨC MẸ GỞI QUA CHA GOBBI
(PHONG TRÀO LINH MỤC ĐỨC M
Ẹ)

#258
2 tháng 2, 1983
Lễ Đức Mẹ Dâng Con Trong Đền Thánh

Phải có tinh thần con thơ

           “Các con yêu dấu, nếu các con chiêm ngưỡng mầu nhiệm Giáo Hội mừng kính hôm nay, các con sẽ hiểu phải sống đời tận hiến các con đã làm cho Mẹ thế nào.

Hài Nhi Giesu mà Mẹ dâng trong Đền Thờ hôm nay với Thánh Giuse bạn rất thanh sạch của Mẹ, mới 40 ngày, là Thiên Chúa thật, là Đấng Cứu Thế của chúng ta, là Đấng Thiên  Sai đã được trông đợi từ lâu.

Như một bà mẹ, Mẹ sinh Người vào thế gian, nhưng chính Người là chủ sự sống vì Người là Đấng Tạo Hóa.

Bằng lời Xin Vâng, Mẹ cho phép Người vào thời gian; nhưng chính Người là Đời Đời, vượt ngoài thời gian.

Mẹ ẵm bế Người trên tay và nâng đỡ Người, nhưng chính Người nâng đỡ mọi sự vì Người là Đấng Toàn năng.

Mẹ ẵm Người lên Đền Thờ Jerusalem để chu toàn Kinh Thánh; nhưng là Lời Hằng Sống, chính người là nguồn mạch mặc khải.

Mặc dầu là Ngôi Lời của Cha, Thiên Chúa Tạo Hóa, Đấng Toàn Năng Toàn Trí, Người đã muốn mặc lấy sự yếu đuối; Người đặt giới hạn cho thời gian, nhưng Người đã lãnh nhận sự dòn mỏng của bản tính nhân loại, đã được Mẹ sinh ra; như tất cả hài nhi khác, Người đã chịu mọi thiếu thốn.

Bao lần khi hôn yêu Người, Mẹ thưa với người: nhưng chính Con là nụ hôn đời đời của Cha. Khi nâng niu Người, Mẹ nghĩ:  nhưng chính Con là sự vỗ về thiêng liêng ban hạnh phúc cho các linh hồn; Khi săn sóc y phục con nít cho Người, Mẹ thì thầm:  chính Con đã gieo rắc muôn hoa trên mặt đất và tinh tú khắp vũ trụ mênh mông; khi cho Người ăn, Mẹ hát: nhưng chính Con bảo đảm của nuôi cho mọi sinh vật. Khi tình mẫu tử lai láng, Mẹ thốt lên:  ‘Hỡi Con!’ thì linh hồn Mẹ lại thờ lạy và cầu xin Người:  Con là Con của Cha, Con Một đời đời của Cha, Lời Hằng Sống của Cha…

Ôi! Nếu các con muốn tiến bước trên đường thơ ấu thiêng liêng Mẹ đã vạch ra, thì hôm nay các con phải thấu hiểu mầu nhiệm bé mọn khôn tả của Hài Nhi Giesu Con Mẹ mà Mẹ đã ẵm lên Đền Thờ Chúa.

Tất cả phải tiến bước trên con đường đó, cả những người có tuổi hay những người nắm giữ những chức vụ quan trọng; những người thông thái vì nhiều năm đèn sách hay kinh nghiệm; những người giàu văn hóa hay có trách nhiệm lớn.

Ngoài việc thể xác lớn lên dòng thời gian, Mẹ đòi các con phải có tinh thần con thơ, bé nhỏ nội tâm, tinh thần này sẽ mặc cho các con lòng khiêm tốn và sự mõng dòn của Hài Nhi Giesu Con Mẹ.

Mẹ muốn các con đơn sơ như con trẻ, không biết ích kỷ tội  lỗi, sẵn sàng yêu thương và quên mình, trông đợi mọi sự nơi Cha để rồi lại phân phát mọi sự.

Mẹ muốn các con trong trắng như con trẻ, chưa biết e thẹn giả dối, mở rộng như cánh hoa để đón nhận ánh sáng khoa học, chân lý và khôn ngoan.

Mẹ muốn các con ngoan ngoản như con trẻ, như đất sét mềm dẽo để sẵn sàng được nặng nên những tinh thần phó thác và tin cậy hoàn toàn, nên những ý chí được thiện mỹ huấn luyện và luôn luôn hướng về thiện mỹ.

Ôi! các con yêu dấu, các con phải sống con đường thơ ấu thiêng liêng đó, nếu các con muốn sống cuộc đời tận hiến cho TTVSM một cách hoàn toàn.

Chỉ như thế, Mẹ mới có thể ẵm bế các con như đã ẵm bế Hài Nhi Giesu Con Mẹ và dâng các con vào Đền thánh Chúa để thực hiện chương trình tình yêu và thương xót mà Người đã tin cậy nơi các con vì phần rỗi tất cả con cái Mẹ.”

 

#299
Dongo (Como) 8-12-1984
Lễ Mẹ Vô Nhiễm

Thánh Ý Chúa.
a.Các con yêu dấu, hôm nay các con đang chia sẻ niềm vui của Thiên Đàng. Thiên Đàng đang hân hoan chiêm ngắm Mẹ. Mẹ được Chúa ban cho tràn đầy những đặc ân, ơn sủng và thánh thiện tròn đầy, nhưng Mẹ chỉ cảm thấy như một tôi tớ bé mọn nhất của Chúa.

b.Ơn thoát khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, cả tội tổ tông đã làm Mẹ nên gương tinh tong phản chiếu sự sống của Thiên Chúa. Vì thế, linh hồn Mẹ được đầy ơn thánh, các tài năng Mẹ luôn luôn sẵn sàng thực hiện ý định của Chúa một cách hoàn hảo. Trí khôn Mẹ hoàn toàn rộng mở để tìm hiểu và yêu mến Thánh Ý Chúa; TT Mẹ, trong tinh thần hân hoan và phú thác, chỉ mau măn làm trọn Thánh Ý Người.

c.Đây là đường Mẹ muốn chỉ cho các con để các con đi nếu các con muốn theo Mẹ trên đường trong sạch, tinh tuyền và thánh thiện.

d.Thánh Ý Chúa. Đó là cách các con phải nên thánh ! Chính Thánh Ý Chúa muốn rằng càng ngày các con càng phải hiểu biết Ngài hơn. Hãy lấy Lời Chúa như lương thực hàng ngày để nuôi tâm trí. Hãy tìm Lời Chúa trong các sách đạo đức và Kinh Thánh; hãy thưởng thức vẻ đẹp trong Phúc Âm của Chúa Giêsu. Với ơn khôn ngoan sẽ ban, Mẹ sẽ giúp các con am hiểu hơn bí mật của Kinh Thánh, để các con có thể thông suốt, thích thú, gìn giữ và sống Kinh Thánh.

e.Lời Thiên Chúa đã trở nên xác thịt và sự sống nơi Chúa Giêsu Kitô. Ngài là Mạc khải của Cha, là hình ảnh bản chất của Cha, là gương phản chiếu vinh quang Cha. Thánh Ý Chúa chỉ được thực hiện  nơi các con tùy theo mức độ yêu mến và tin thác khi các con theo Chúa Giêsu Con Mẹ. Chúa Giêsu phải được các con, những anh em Người, những thừa tác viên của Người và những con cái yêu dấu Mẹ, yêu mến và nghe theo hơn.

f.Càng thấu nhập vào mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa như trong lò lửa bầng bầng, các con càng được sạch tội lỗi, khỏi những yếu đuối, những khốn nạn và mọi ô dơ. Nếu các con yêu mến và theo Chúa Giêsu, các con cũng sẽ tiến bước trên đường trong sạch trinh khiết và thánh thiện lớn lao. Nếu lỡ phạm tội, lòng thương xót Người sẽ giải thoát các con và trong Bí Tích Hòa Giải, các con sẽ được hoàn trả sự sống ơn thánh và mối hiệp nhất thân mật với Người.

g.Khi các con thất đảm, sợi giây liên lạc với Người trong lời cầu nguyện và đặc biệt trong Bí Tích Thánh Thể sẽ ban cho các con sức mạnh và lại thông ban nghị lực mới để các con làm việc thiện. Khi bị khó khăn đe dọa, mối thông hiệp với Người sẽ mở cho các con những cảm nghiệm tình yêu và hân hoan sâu đậm mới. Lúc đó, các con sẽ hiểu Thánh Ý Chúa. Đó là đời sống hiểu biết, yêu mến và phụng sự Chúa cha trong mối thân mật thâm sâu với Chúa Con là mầu nhiệm mà càng ngày càng được Thánh Thần mạc khải cho các con một cách tròn đầy.

h.Như thế, các con sẽ thực hiện chương trình Mẹ đã dự liệu cho các con để TTVSM toàn thắng. Cuộc toàn thắng đó chỉ được thực hiện trong nước tình yêu, công lý và hòa bình của Chúa Giêsu Con Mẹ . Nhờ lòng thương xót Người, mọi độc ác, tội lỗi và ô dơ sẽ được rửa sạch và thế giới sau khi được canh tân, sẽ lại ca hát Vinh Quang Thiên Chúa.”

 

#342
Dongo (Como) 24-12-1986
Đêm Thánh

 Nôi khi Ngài tái giáng vinh quang. 

a- "Các con hãy lãnh nhận lời mời từ mẫu của Mẹ.  Các con hãy cầu nguyện, suy ngắm lời Mẹ và giữ kỹ lời Mẹ, hãy tỉnh thức và chờ đợi.

 Các con yêu dấu, đêm nay, các con hãy thức với Mẹ, hãy sống trong tận đáy Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ (TTVSM). Như thế các con mới có thể thấu hiểu mầu nhiệm cứu rỗi.  Mầu nhiệm này chỉ được mạc khải cho những người nghèo khó, bé mọn, những ai có lòng đơn sơ, trong sạch.

Ánh sáng siêu nhiên đang tràn ngập linh hồn Mẹ, cảm giác an bình  và hạnh phúc tuyệt vời đang xâm chiếm toàn thân  Mẹ khi lòng đồng trinh Mẹ mở ra để đón nhận Chúa con.

Chung quanh chúng ta là đêm thâu mịt mù: nhà nhà đều đóng kính mặc dầu chúng ta nài xin tá túc; thế giới lòng người khong còn có thể yêu thương vì đã chai đá vì ích kỷ và hận thù, tâm trí ra mù tối vì lầm lạc và giá lạnh khắp nơi.

Nhưng trong hang đá nghèo hèn, một ngọn đèn thắp lên như dấu đợi chờ và hy vọng; đó là hai trái tim nhân loại đang yêu thương hồi hộp để chuẩn bị máng cỏ cho Hài Nhi sắp sinh; Giuse, bạn rất trong sạch của Mẹ đang dọn dẹp hang đá còn Mẹ đang cầu nguyện ngây ngất với Cha.

Đây là lúc trời đất kết liên, là lúc Chồi đã được trông mong hàng bao thế kỷ, trổ hoa.  Đây là lúc Thiên Chúa sinh ra giữa chúng ta, là lúc Đấng Cứu Thế tiến vào triều đại vương quốc của Người, là lúc Đấng Cứu Chuộc bắt đầu trả giá cứu chuộc chúng ta.

Đây là lúc hòa bình từ trời ngự xuống với tiếng hát các thiên thần, là lúc trái đất  mở ra đón nhận sương sa lòng thương xót Chúa, trong khi những mục đồng đơn sơ đang nghe lời loan báo về một biến cố tuyệt vời:  <<hôm nay Đấng Cứu Thế đã sinh ra cho các ngươi, Người là Chúa Kito>>.

Tất cả lại được nhắc lại khi Người giáng sinh lần thứ hai.  Đó là lúc Người trở lại trong vinh quang.  Đêm chối bỏ Thiên Chúa đã ập xuống thế giới; giá buốt chống lại luật tình yêu của Người đã biến nhân loại thành sa mạc mênh mông; lầm lạc đã lấp kính lòng người, không cho trí khôn hiểu được mầu nhiệm vĩ đại nhất của Tình Yêu; lòng người đã nên chai đá vì ích kỷ và hận thù tràn lan khắp nơi.  Nhà nhà vẫn đóng kín, không đón tiếp Chúa.

Các con yêu dấu, các con hãy mở rộng tâm lòng để đón nhận hạnh phúc và hy vọng.  Và theo gương Mẹ cùng Thánh Giuse, bạn rất thanh sạch của Mẹ, các con hãy chuẩn bị cẩn thận để đón rước Chúa Kitô. Người đang trở lại trong vinh quang.

Sinh nhật thứ hai của Người đã gần đến. Vì thế các con hãy mở rộng lòng trí để đón nhận những tiếng từ trời đang bằng nhiều cách và nhiều chứng dấu, loan báo các con:  Người đã gần đến.  Cũng như Trái Tim yêu thương hiền mẫu Mẹ đã là máng cỏ quí báu nhất khi Người giáng sinh lần thứ nhất, thì cuộc toàn thắng của TTVSM sẽ là máng cỏ khi Người trở lại trong vinh quang.

Trong đêm thánh hôm nay, Mẹ đang tập trung tất cả các con bên máng cỏ để cùng Mẹ, các con canh thức bên trẻ Hài Nhi, Người đang rất cần tình yêu của các con.

Trong đêm thánh hôm nay, Mẹ cũng đang kêu gọi các con hãy mở lòng trí để đón nhận tin mừng này là lễ Giáng Sinh lần thứ hai của Người đã gần đến>>

 

#347
Dongo (Como) 4 tháng 3, 1987

Thứ tư Lễ Tro, đầu Mùa Chay

 “Các con yêu dấu, rất được Mẹ che chở và bênh đỡ, các con hãy theo Mẹ trên con đường Mẹ vạch ra cho các con.  Đó là con đường trở lại và ăn năn sám hối. 

Con đường trở lại mà Mẹ đòi hỏi đây cũng là con đường mà Chúa Giêsu đã truyền trong Phúc Âm.  Các con hãy từ bỏ con đường xấu xa độc ác, kiêu căng, ích kỷ và tội lỗi. 

Trong thế giới các con đang sống, người ta đang truyền bá tinh thần nổi loạn, chống lại Thiên Chúa và luật yêu thương của Người, táng dương và đề cao chúng như gương mẫu của đời sống mới.  Hằng ngày biết bao con cái đáng thương của Mẹ đã thành nạn nhân của tội lỗi, hận thù, bạo lực và trụy lạc, ích kỷ và dâm ô.  Tội nặng là tội khiến các con xa lìa Thiên Chúa, phá hủy sự sống và ơn thánh quí báu của Người, biến các con thành nô lệ của dục vọng và nết xấu, làm các con suy yếu, không còn sức chống lại cám dỗ, mở đường cho Satan hành động.  Bởi vậy càng ngày Satan càng chiếm đoạt đời sống các con, biến các con thành những dụng cụ truyền bá ích kỷ vô cương, kiêu căng, hận thù và chia rẽ, dâm ô và vô đạo.

Nếu các con can đảm mạnh mẻ chống lại thế gian để tiến bước trên đường sự thiện và ơn sủng, trên đường tình yêu và thánh thiện, các con đã thực hiện việc trở lại nơi các con.  Ngày nay tất cả những con cái Mẹ phải trở lại và tin vào Phúc Âm, sống theo Tin Mừng và chỉ để sự khôn ngoan của Phúc Âm  hướng dẫn.  Đây là những ngày thuận tiện cho việc trở lại.  Đây là những ngày ân sủng và thương xót, hy vọng và cậy trông.

 Đây là những ngày chuẩn bị dành cho các con để các con đương đầu với những gì sắp xảy ra, với những biến cố vĩ đại Mẹ đã nói trước cho các con.  Bởi thế Mẹ cũng xin các con phải làm việc hy sinh và đền tội hằng ngày.

Các con có thể dâng việc đền tội lên cho Mẹ bằng ba cách.

Thứ nhất là việc đền tội bề trong.  Các con hãy thực hành việc đền tội này bằng cách tập làm chủ chính mình, làm chủ các dục vọng để thực sự các con được nên ngoan ngoãn, khiêm tốn và nhỏ bé, sẵn sàng cho những chương trình của Mẹ.  Đôi khi Trái Tim Mẹ đau khổ vì thấy các con chống lại những lời kêu gọi tử mẫu của Mẹ.  Như thế các con không đạt tới mức độ ngoan ngoãn, khiêm nhượng, bỏ mình mà Mẹ mong muốn.  Và đó là điều thiết yếu để Mẹ xử dụng các con hầu thực hiện chương trình cứu rỗi và thương xót của Mẹ.

Sau đó các con hãy dâng lên Mẹ việc đền tội thầm kín hằng ngày. Các con thực hiện việc đền tội này nếu các con thi hành Thánh Ý Chúa trong mọi hoàn cảnh, khiêm tốn và trung thành làm việc bổn phận.  Suốt một ngày như vậy, các con sẽ có bao nhiêu việc quý báu để chịu đau khổ và hy sinh!

Một nụ cười giữ lòng thanh thản, trầm lặng, kiên nhẫn, chấp nhận và hy sinh, quả thực là những việc đền tội thầm lặng giá trị và sáng láng trong đời sống các con.

Mẹ cũng xin các con thực hiện việc đền tội bề ngoài.  Đó là làm chủ giác quan, giữ gìn giác quan, đặc biệt là con mắt, miệng lưỡi, thính giác và vị giác.

Các con đừng ngó nhìn đến những điều xấu xa, những cảnh dâm ô trên các đường phố chung quanh. Các con hãy hãm mình không xem TV để giữ sự sáng linh hồn và để có nhiều thì giờ hồi tâm, suy niệm và cầu nguyện.

Các con hãy biết cách kiểm soát miệng lưỡi và giữ yên lặng bề trong bề ngoài, để chỉ nói những điều tốt, trong tình yêu thương và khiêm tốn phục vụ mọi người. 

Các con hãy tránh những chỉ trích, cằn nhằn, truyện phím và những lời ác ý. Các con đừng mau xét đoán và kết án.

Các con hãy bịt tai cũng như trí khôn trước những tiếng huyên náo om xòm, ngày nay càng ngày càng làm điếc tai, nhức óc, hỗn độn và khô khan.

Các con hãy hãm dẹp miệng lưỡi bằng cách hy sinh những của ăn ngon miệng và bằng việc ăn chay.  Trong Phúc Âm, Chúa Giesu đã đòi việc ăn chay thể xác này và hôm nay Mẹ lại yêu cầu.

Nếu các con tiến bước trên con đường Mẹ đã vạch ra cho các con đây, cuộc đời của các con sẽ là những chuỗi ngày được Chúa chúc phúc, sẽ đem lại bình an và sự trong sạch cho trái tim và linh hồn các con.

Chính các con sẽ trở nên lời nói sống động của Mẹ, các con sẽ chiếu tỏa sự hiện diện của Mẹ vào những bóng tối dầy đặc đang bao phủ thế giới.

Chính trên con đường trở lại và đền tội sáng láng này mà Mẹ hằng hướng dẫn các con, nhất là trong những ngày chuẩn bị này, để các con được đón nhận phép lạ lớn lao của lòng thương xót Chúa đang được thực hiện””

 

#410
Dongo (Como) 8 tháng 9, 1989

Lễ Sinh Nhật Đức Maria Đồng Trinh
 
 
Dấu trán và dấu tay
 
<<Các con yêu dấu và những con cái đã tận hiến cho TTVSM, hôm nay là lễ sinh nhật của Mẹ thiên quốc.  Các con hãy sống trong hân hoan, bằng yên, thinh lặng, cầu nguyện, tin tưởng và phó thác.
 Các con là những con cái bé mọn của Mẹ Hài Nhi.  Các con là giòng giống con cái Mẹ và là điểm thiết yếu trong cuộc chiến thắng của Mẹ.  Các con kết thành triều thiên trinh khiết, tình yêu, và khiêm tốn quí báu chung quanh nôi Mẹ.
 Các con hãy để Mẹ săn sóc dạy dỗ; các con hãy ngoan ngoãn để Mẹ hướng dẫn; các con hãy để Mẹ đóng dấu Từ Mẫu Mẹ. 
 
Đây là thời mà thần dân của kẻ chống Chúa Kito được in dấu trên trán và trên tay.

 Dấu in trên trán và trên tay.

 Trán chỉ trí hiểu và trí khôn là nơi suy luận của con người.
Tay chỉ sự hoạt động và làm việc bằng tay.
 
Tuy nhiên chính kẻ Phản Kito lại có dấu in nơi trí hiểu và ý chí
 Ai có dấu đó trên trán,  người đó được dạy dỗ chấp nhận đạo lý chối bỏ Thiên Chúa, từ khước lề luật Chúa, chấp nhận thuyết vô thần, là thuyết càng ngày càng được truyền bá và phổ biến trong thời đại này.  Bởi vậy người ấy hăng say chạy theo những ý  thức hệ thời đại ngày nay và thành kẻ truyền bá tất cả những sai lầm.
 
Ai để dấu đó đóng vào tay, kẻ đó không có Thiên Chúa trợ giúp, bị bỏ một mình, hoạt động độc lập. Họ chỉ hoạt động vì của cải vật chất đời này.  Do đó, người ấy không noi theo chương trình của Chúa Cha, Đấng muốn soi sáng và nâng đỡ họ bằng ơn Quan Phòng; không sống trong tình thương yêu của Chúa Con, Đấng biến các dụng cụ loài người thành những phương tiện quý báu cho việc cứu rỗi và nên thánh; không hành động với sức mạnh của Chúa Thánh Linh, Đấng hoạt động khắp nơi để canh tân mọi sự tận gốc rễ.
 Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó chỉ hoạt động để thỏa mãn giác quan, tìm kiếm giàu sang và thú vui, thỏa mãn dục vọng, nhất là xác thịt, và trở thành nạn nhân của chủ nghĩa khoái lạc.
 
Ai để dấu đó đóng vào tay, người đó biến cá nhân mình thành trung tâm mọi hoạt động, coi người khác như những đồ vật để xử dụng và bốc lột vì lợi ích cá nhân, và trở thành nạn nhân của chủ nghĩa ích kỹ vô đáy, và vô nhân.
 Nếu kẻ thù đóng dấu vào tất cả thần dân theo nó, thì cũng đến thời Mẹ thiên quốc, Vị Lãnh Đạo trên trời các con, sẽ dấu từ mẫu của Mẹ vào tất cả những ai tận hiến cho TTVSM, những binh sĩ làm nên đoàn binh của Mẹ.
 Mẹ sẽ in dấu của Mẹ trên trán các con với dấu Thập Giá rất thánh Chúa Giesu Con Mẹ.  Mẹ sẽ mở trí khôn để các con đón nhận Lời (Parola) Chúa, yêu mến và sống Lời Chúa. Mẹ sẽ hướng dẫn các con phú thác trọn vẹn cho Chúa Giesu.  Người đã mạc khải Lời Chúa cho cac con.  Và hôm nay Mẹ sẽ làm cho các con trở nên chứng nhân can đảm của đức tin.
 
Đối lại với những kể trên trán có dấu thóa mạ Thiên Chúa, Mẹ sẽ đóng dấu Thập Giá Chúa Kito cho con cái Mẹ.
 
Rồi Mẹ hướng dẫn mọi hoạt động các con hoàn toàn làm vinh quang Chúa Cả Ba Ngôi.  Muốn thế, Mẹ sẽ in dấu ấn Mẹ trên tay các con, đó là dấu Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.
 
Với dấu Chúa Cha, các hoạt động của các con sẽ trực tiếp công tác vào những Chương Trình Quan Phòng của Chúa ngày nay vẫn còn sắp đặt mọi sự vì lợi ích cho các con.
 
Với dấu Chúa Con, những hoạt động đó sẽ kết hiệp sâu đậm vào mầu nhiệm cứu chuộc.
 
Với dấu Chúa Thánh Thần, mọi việc các con làm đều rộng mở cho sức mạnh của Chúa Thánh Linh để nên thánh.  Người vẫn thổi khắp nơi như ngọn lửa vô song để canh tân tận nền tảng thế giới.
 
Các con  yêu dấu, hôm nay các con quay quần chung quanh nôi Mẹ, đã mừng kính Lễ Sinh Nhật trần thế của Mẹ, các con hãy để Mẹ đóng dấu từ mẫu Mẹ trên trán và trên tay của các con.>>

 

THÔNG ĐIỆP MẸ MARIA NÓI CÙNG CHA GOBBI
(PHONG TRÀO LM ĐỨC MẸ/THE MARIAN MOVEMENT OF PRIEST)

#405
Milan 3 tháng 6, 1989
Thứ bảy đầu tháng, Lễ Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ

 

Con thú giống hình con báo

<<Các con yêu dấu, hôm nay các con đang họp nhau trong buổi tiệc ly cầu nguyện để mừng lễ TTVSM (TraiTimVenSachMe).  Khắp nơi trên thế giới Mẹ đã mời gọi các con dâng mình cho TTM, và các con đã như con thảo đáp lại một cách quảng đại.  Giờ đây Mẹ đã thành lập một đạo inh gồm những người bé nhỏ.  Họ đã lắng nghe và chấp nhận lời  yêu cầu của Mẹ.

Đã đến luc TTVSM phải được vinh quang trong Giáo Hội và nhân loại, vì vào thời kỳ phản đạo, thanh tẩy và đại khốn khó này.  TTVSM đã nên nơi ẩn náu duy nhất, nên đường duy nhât dẫn nhân loại đến phần rỗi và bình an.  Nhất là ngày nay trong cuộc tranh đấu, lớn lao giữa những kẻ theo con Rồng Đỏ Khổng Lồ (Cộng Sản vô thần) và những ai theo Người Nữ Mặc Áo Mặt Trời, TTVSM đã nên dấu hiệu chiến thắng chắc chắn của Mẹ.

Trong cuộc tranh đấu này, con thú giống hình con báo, sẽ xuất hiện từ lòng biển để giúp con  Rồng.

Nếu con Rồng Đỏ là Macxit vô thần, thì con thú đen là Tam Điểm.  Con Rồng tỏ lộ sức mạnh quyền lực rõ ràng; còn con thú đen thì lại hoạt động trong bóng tối, trá hình và núp kín hầu xâm nhập khắp nơi.  Con thú đen có hàm như con gấu, miệng như sư tử, vì nó hoạt động khắp nơi một cách quỉ quyệ bằng những phương tiện truyền thông và rĩ tai tuyên truyền.  Bảy đầu của nó nói lên những ổ Tam Điểm khác nhau, tung hoành khắp nơi một cách tinh vi quỉ quyệt.

Con thú đen đó có 10 sừng, trên sừng có triều thiên, những dấu chỉ quyền thống trị của nó.  Tam Điểm điều khiển và cai trị thế giới bằng 10 sừng.  Trong Kinh Thánh, sừng thường có nghĩa là dụng cụ khuếch đại, giúp tiếng to hơn, là phương tiện truyền thông hữu hiệu.

Vì thế Thiên Chúa đã truyền ban Thánh Ý cho dân Người bằng phương tiện 10 sừng:  đó là 10 giới răn.  Ai lãnh nhận và tuân giữ, người đó tiến bước trên đường Thánh Ý Chúa, được tươi vui và bình an.  Ai thi hành Thánh Ý Chúa, người đó lãnh nhận được lời của Con Thiên Chúa và thông phần vào ơn cứu chuộc của Người.  Nhờ thánh sủng đã lập được khi hiến mình trên Núi Sọ, Chúa Giesu đã ban cho các linh hồn chính sự sống Thiên Chúa.

Ơn Thánh sủng đươc thông ban nhờ 7 Phép Bí Tích.  Cùng với ơn thánh sủng, hạt giống sự sống siêu nhiên là các nhân đức được gieo vào linh hồn.  Trong các nhân đức  thì 3 nhân đức thần hướng Tin Cậy Mến và 4 nhân đức trụ Khôn ngoan, Mạnh bạo, Công bình và Tiết độ là quan trọng hơn cả.  Dưới ánh sáng thiêng liêng của 7 ơn Đức Chúa Thánh Linh, những nhân đức đó nẫy mầm, lớn mạnh, và càng ngày càng phát triển, hướng dẫn linh hồn trên đường chói chang tình yêu thánh thiện. 

Nhiệm vụ của con thú đen, bè Tam Điểm, là chiến đấu một cách tinh vi kiên trì làm cản trở không cho linh hồn tiến bước trên con đường đó, con đường Chúa Cha đã vạch ra và Chúa Con đã thắp sáng bằng 7 ơn Chúa Thánh Linh.

Trong thực tế, nếu con Rồng Đỏ hoạt động để đem nhân loại đến chỗ không cần Thiên Chúa, chối bỏ Thiên Chúa, và vì vậy gieo rắc lầm lạc vô thần, thì mục đích của Tam Điểm không phải là chối bỏ Thiên Chúa, nhưng là xúc phạm đến Người. 
Con thú nhe hàm nhục mạ Thiên Chúa, nhục mạ Thiên Chúa, nhục mạ Danh Thánh và cung điện Người, và cả những thần thánh ở trên Thiên Đàng.  Tội xúc phạm đến Thiên Chúa lớn lao nhất là tội từ chối không thờ phượng Thiên Chúa, việc thờ phượng chỉ dành cho một mình Người mà lại đi thờ phượng tạo vật và chính Satan.

Vì thế trong thời đại này, đàng sau hành động quái gỡ của bè Tam Điểm, còn bành trướng khắp nơi những nghi thức áo đen (black masses), và đạo thờ Satan.  Hơn nữa, bằng mọi cách, Tam Điểm còn hoạt động để các linh hồn không được cứu độ và do đó làm vô hiệu hóa công cứu chuộc Chúa Giesu Kito.

Đối với giới răn: <<Đừng kêu Danh Chúa vô cớ>>, thì Tam Điểm phản lại bằng nhục mạ Thiên Chúa và Chúa Kitô một cách tinh tế quỉ quyệt là dùng danh thánh Người như những nhãn hiệu buôn bán, như những tên các truyện phim phạm thượng về cuộc đời và Ngôi Vị của Người.

Đối với giới răn:  <<Hãy thánh hóa ngày thứ Bảy>>, thì Tam Điểm biến ngày Chúa Nhật thành những ngày nghĩ cuối tuần, ngày thi đua thể thao và giải trí.

Đối với giới răn:  <<Hãy thảo kính cha mẹ>>, thì Tam Điểm phản lại bằng cách gây dựng nên những gia đình kiểu mẫu dựa trên nền tãng sống chung, và với những người cùng phái.

Đối với giới răn:  <<Chớ làm chuyện tà dâm>>, thì Tam Điểm bênh vực, ca ngợi và truyền bá mọi hình thức dâm ô, cả những hành động trái thiên nhiên. 

Đối với giới răn:  <<Chớ giết người>>, thì Tam Điểm đã thành công biến việc phá thai thành hợp  pháp tại khắp nơi, việc giết chết nhẹ nhàng (euthanasia) được chấp nhận và không còn kính trọng phẩm giá con người.

Đối với giới răn:  <<Chớ trộm cắp>>, thì Tam Điểm đã đạt được mục đích là vì trộm cắp, võ lực, bắt cóc, cướp giựt đang hoành hành khắp nơi.

Đối với giới răn:  <<Chớ làm chứng gian>>, thì Tam Điểm hoạt động để những lừa lọc, dối trá và lật lọng được cỗ võ khắp chốn.

Đối với giới răn:  <<Chớ tham của người, đừng muốn vợ chồng người>>, thì Tam Điểm hoạt động để người ta tán tận lương tâm, phản bội lý trí và ý chí.

Như thế con người bị lôi cuốn trên đường thoái hóa và gian ác, không tuân giữ luật Chúa, chìm ngập trong tội lỗi, và vì vậy không thể lãnh nhận Ơn Thánh và sự sống Thiên Chúa.

Đối với 7 nhân đức:  thần học và luân lý là những hoa trái của đời sống Ơn Thánh, thì Tam Điểm đối lại bằng 7 nết xấu chính, những nết xấu đó là kết quả của một đời sống thường xuyên trong tội.

Đối lại Đức Tin có kiêu căng, Hy Vọng có xác thịt, Bác Ái có hà tiện, Khôn Ngoan có nóng giận, Mạnh Bạo có ươn lười, Công Bằng có ghen tương, Tiết Độ có ham mê ăn uống. 
Ai thành nạn nhân của 7 nết xấu, người đó sẽ dần dần đánh mất lòng tôn thờ chỉ dành cho một mình Thiên Chúa; người đó sẽ tôn thờ các thần tượng giả dối là hiện thân của các nết xấu đó.  Đó là tội phạm thượng lớn lao nhất.  Vì thế mỗi con thú đều có trên đầu một cái tên thóa mạ Thiên Chúa, mỗi ổ Tam Điểm đều có bổn phận thiết lập một thần tượng khác nhau.

  • Dấu thứ nhất mang tên kiêu căng, chống lại nhân đức Tin, dẫn đưa con người đến tôn thờ thần lý trí, tính huênh hoang, kỹ thuật và tiến bộ.
  • Dấu thứ 2 mang tên xác thịt, chống lại nhân đức Cậy, đem con người đến việc tôn thờ xác thịt và dâm ô.
  • Dấu thứ 3 mang tên hà tiện, chống lại nhân đức Mến, truyền bá khắp nơi lòng tôn thờ tiền tài.
  • Dấu thứ 4 mang tên nóng giận, chống lại nhân đức Khôn Ngoan, dẫn đến thần bất đồng và chia rẽ.
  • Dấu thứ 5 mang tên ươn lười, chống lại nhân đức Mạnh Bạo, gieo rắc tính sợ sệt trước công luận, hèn nhát trước cảnh bóc lột.
  • Dấu thứ 6 mang tên ghen tương, chống lại nhân đức Công Bằng, dẫn đến thần vũ lực và chiến tranh.
  • Dấu thứ 7 mang tên ham mê ăn uống, chống lại nhân đức Tiết Độ, dẫn đến thần khoái lạc, vất chất và thú vui.

 

Nhiệm vụ các ổ Tam Điểm ngày nay là hết sức khéo léo để đem nhân loại đến việc coi thường luật thánh Chúa, công khai chống lại 10 giới răn, xóa bỏ việc tôn thờ chỉ dành cho Thiên Chúa và thay vào bằng những thần tượng giả dối, những thần tượng càng ngày càng được nhiều người ca khen và sùng bái:  như lý trí, xác thịt, tiền của, bất động, thống trị, bạo lực và thú vui.
Do đó người ta nhào vào những bóng tối tăm, nô lệ cho sự dữ, nết xấu, tội lỗi, và khi chết, bị Chúa phán xét, sẽ sa vào hỏa ngục đời đời.

Vì thế, giờ đây, trong thời đại này, các con mới hiểu TTVSM đã nên nơi trú ẩn, nên đường vững chắc dẫn các con đến cùng Thiên Chúa, chống lại cuộc tấn công kinh khủng đáng sợ của Con Thú Đen là Tam Điểm thế nào. 

Trong TTVSM đã vẽ rõ những chiến thuật Mẹ dùng để phản công và chiến thắng kế hoạch quỉ quái của con thú đen.

Vì thế, Mẹ đang huấn luyện những con cái bé nhỏ của Mẹ tuân giữ 10 giới răn Thiên Chúa, sống đúng Phúc Âm, năng chịu các Phép Bí Tích nhất là Bí Tích Hòa Giải và Phép Mình Thánh Chúa, như những phương tiện cần thiết để sống trong Ơn Thánh Chúa, luyện tập các nhân đức, tiến bước trên đường tốt lành, thương yêu, trong sạch và thánh thiện. 

Vì vậy, Mẹ đang dùng các con, những con cái bé nhỏ của Mẹ, những người đã tận hiến cho Mẹ, để lột mặt nạ những cạm bẫy quỉ quyệt của con thú đen, và làm vô hiệu hóa cuộc tấn công mà ngày nay Tam Điểm tung ra chống lại Chúa Kito và Hội Thánh Người.   Sau cùng nó sẽ thất bại hoàn toàn và TTVSM sẽ khải hoàn sáng láng rực rỡ trên thế giới.>>

 

440

Rubbio (Vincenza) 31-12-1990
Đêm Sau Cùng

Nước Mặt Mẹ Nhỏ Xuống

a- Các con yêu dấu, trong những giờ sau hết trong năm cũ này, cùng với Mẹ, các con hãy họp nhau trong lời cầu nguyện thờ lạy và đền tạ để cầu bầu thiết tha.

b- Các con hãy cầu xin để cứu rỗi thế giới này.  Hiện giờ thế giới đang chạy tới đáy khổ đau và ô dơ, bất công và ích kỷ, hận thù và vũ lực, tội lỗi và độc ác.

c- Biết bao lần và bao cách Mẹ đã đích thân can thiệp để thôi thúc các con trở lại và trở về cùng Chúa của bình an và hân hoan.  Đây là lý do của vô số những lần Mẹ đã hiện ra, những thông điệp Mẹ gửi xuống.  Những thông điệp mà mẹ đã nhờ con nhỏ của Mẹ (cha Stephano Gobbi) và Phong Trào Linh Mục Đưc Mẹ để truyền bá khắp nơi trên thế giới.  Như một bà mẹ, Mẹ đã chỉ đi chỉ lại cho các con một con đường mà các con phải đi để tới phần rỗi.

d- Nhưng người ta đã không nghe theo Mẹ. Họ vẫn tiến bước trên con đường từ chối Thiên Chúa và luật yêu thương của Người.  Người ta vẫn liên tiếp vi phạm mười Giới Răn Chúa một cách công khai.  Ngày của Chúa đã không được trọng kính và Danh Thánh Người càng ngày càng bị khinh khi.  Hàng ngày giới luật yêu thương nhau vẫn bị vi phạm vì ích kỷ, hận thù, vũ lực và chia rẽ nơi các gia đình và xã hội, vì chiến tranh ác liệt đẫm máu giữa các quốc gia trên thế giới.  Phẩm giá con người, như một tạo vật có tự do của Thiên Chúa, đang bị chà đạpvì xiềng xích nô lệ nội tâm biến con người thành nạn nhân của những dục vọng tháo thứ, của tội lỗi và ô dơ.

e- Đối với thế giới này, thì thời trừng phạt đã đến.  Các con đã tiến vào thời đại thanh tẩy đáng sợ vì thế phải thêm nhiều đau khổ cho tất cả mọi người.

f- Cả đến Giáo Hội của Mẹ cũng cần phải được thanh tẩy sạch khỏi những sự dữ đang hoành hành và gây cho Giáo Hội những lúc hấp hối và thương khó đau thương.  Nạn bỏ đạo hiện đang bành trướng vì những sai lầm đang được gieo rắc và được đa số chấp nhận mà không có ai phản ứng!

Nhiều người đã mất đức tin.  Người ta phạm tội, bào chữa cho tội, rồi không xưng tội, tất cả đã biến các linh hồn nên nô lệ của sự dữ và Satan. 

Ôi Nữ Tử yêu dấu của Mẹ, ngươi đang phải khốn nạn dường nào!

g- Cùng với Mẹ, các con hãy cầu nguyện trong giờ phút sau hết trong năm củ này.  Trong năm nay, bao lần Mẹ đã can thiệp để xin ơn thương xót Chúa cho các con.  Và những thời giờ còn lại của các con là thời giờ thương xót và công bằng để thanh tẩy trái đất.

g- Các con  đừng đón chờ năm mới trong sự rộn rã, om xòm và ca hát.  Các con hãy chờ đợi trong lời cầu nguyện sốt sắng để đền bù vì tất cả những độc ác và tội lỗi của thế giới.

i- Những giây phút các con đang sống đây là những giây phút quan trọng nhất và đau đớn nhất.  Các con hãy cầu nguyện, hãy chịu đau khổ, hãy hy sinh và đền tạ với Mẹ là Mẹ cầu bầu và đền tạ.

j- Do đó các con – những con cái yêu dấu và những con cái đã tận hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ  trong những giờ sau cùng này, các con hãy nên như những giọt nước mắt của Mẹ nhỏ xuống, đang nhỏ xuống vì những nỗi đau đớn bao la của Giáo Hội và của toàn thể nhân loại, vì các con đang tiến vào thời đại thanh tẩy quan trọng và khốn khó lớn lao.

 

"HÃY VÀO VƯỜN DẦU VỚI CHÚA GIESU
(Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ)

Dongo (Como) 16-4-1987
Thứ Năm Tuần Thánh

 

“Các con yêu dấu, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, tại tận cung lòng TTVSM, các con hãy sống những giờ thương khó đau thương cứu chuộc của Người.  Đây là Lễ Vượt Qua của Người.  Đây là Lễ Vượt Qua của các con.

Hôm nay, các con hãy nhớ lại việc thiết lập lễ hy sinh và chức linh mục mới.  Các con yêu dấu, trong chương trình tình yêu thương của Người, tất cả các con, những con cái ưu ái của Mẹ, các con cũng có mặt cùng với 12 tông đồ.  Hôm nay là đại lễ của chức linh mục, các con đang quay quần chung quanh các Đức Giám Mục, để nhắc lại lời hứa khi chịu Chức Linh Mục.

Hôm nay, Mẹ xin các con hãy cùng Mẹ lập lại lời thề hứa là sống trung thành hơn.  Các con hãy trung thành với Chúa Giê-su và Phúc Âm của Người, với Đức Thánh Cha và Giáo Hội hiệp nhất với Người; trung thành với việc cử hành Thánh Lễ và các Bí Tích, nhất là Bí Tích Hòa Giải; trung thành với luật độc thân thánh mà các con đã chấp nhận; trung thành với việc cầu nguyện, việc tông đồ, luôn luôn thực hành đức ái trọn lành.  L
Lúc đó các con sẽ có thể yên ủi Trái Tim Linh Mục, Trái Tim thần thánh của Anh Giê-su
các con, vì ngày nay Người vẫn bị bỏ quên và phản bội quá nhiều.

Các con hãy vào Vườn Dầu với Chúa Giê-su.  Các con hãy để cánh tay Người ôm xiết hầu cảm được trọn vẹn cơn hấp hối của Trái Tim Người.  TT đã yêu thương hoàn toàn, hiến mình trọn vẹn, mà chỉ nhận được độc dữ, bị hận thù và tội lỗi của thế giới nghiền nát.    

Giờ đây Người đang cần nhiều an ủi mà không có ai:  Người đi tới chỗ 3 tông đồ yêu thương nhất, thì họ đang ngủ kỹ, các môn đệ yêu dấu thì ở xa; Người mong đợi một cử chỉ thân tình của người tri âm thì lại được cái hôn phản bội; Người muốn một tâm tình đặc biệt nâng đỡ thì chỉ nhận được lời từ chối.  Các con hãy tôn kính Người để có thể thưởng thức chén đắng cay chua xót của Người. 

Lúc ấy, các con mới hiểu tại sao, bị đè bẹp nghiền nát dưới sức nặng ghê gớm, toàn thân Người đã toát mồ hôi và máu chảy xuống đất, Người đang bị phép công thẳng của Cha đánh phạt.
Chớ chi trong cơn hấp hối nội tâm rất đau thương của Người, lời cầu nguyện các con sẽ nên như những vỗ về êm ái, tình yêu Linh mục các con sẽ như đôi tay trắc ẩn lau sạch những vết máu Người, lòng trung thành các con sẽ là sự yên ủi Người đang cần đến, việc thi hành đầy đủ bổn phận sẽ là tình yêu tri âm Người đang mong chờ, việc hy sinh cho các linh hồn sẽ là nước trong mát làm Người giãn khát, và lòng trong sạch, sự khiên tốn , tính nhỏ bé các con sẽ như dầu thơm xoa dịu những vết thương sâu đậm của Người.

Các con hãy vào Vườn Dầu vẫn kéo dài trong thời gian với Chúa Giê-su.
Chỉ như thế các con mới được thanh tẩy và thánh hóa lại chính nguồn mạch của chức linh mục các con. 
Chỉ như thế các con mới trở thành muối quý giữ được nhiều thức ăn khỏi bị nhiễm độc.
Chỉ như thế các con mới có thể là những ngọn đèn cháy sáng trên giá, giữa đêm hấp hối mịt mù đang bao trùm khắm Giáo Hội và nhân loại.

Và như thế trong TTVS Mẹ thiên quốc, bình minh loan báo ngày rực rỡ của Chúa Kitô, ngày nay các con trở nên những chứng nhân của cuộc khởi hoàn vinh thắng của Người.”

 

TRÊN ĐỒI CALVARY CỦA THẾ KỶ NÀY
(Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ)

Dongo (Como) 17-4-1987
Thứ Sáu Tuần Thánh

 

“Các con yêu dấu, các con hãy leo lên núi Sọ của thế kỷ này và hãy sống với Mẹ Sầu Bi hồi thương khó đẫm máu, đóng đanh và cái chết của Chúa Giê-su Con Mẹ.  Các con hãy chịu đau khổ với Người.

Trong linh hồn, các con hãy sống lại những đau khổ của Người: sự phản bội, chối bỏ, việc xét xử và kết án của tòa án tôn giáo.  Tại đây sự đau khổ đầy đọa của Người lên đến tột độ khi họ chính thức loại bỏ, nhất là khi lên án tử hình.

Các con hãy theo Chúa Giê-su khi Người bị điệu đi đến trước mặt Philatô.  Người bị ngược đãi, chịu xỉ nhục, bị đánh đòn, chịu đội mão gai, bị dẫn lên Núi Sọ và chịu đóng đanh.  Các con hãy sống lại với Mẹ những giây phút đó, những giây phút vượt ngoài thời gian vì chúng thuộc về chương trình tình yêu đời đời của Thiên Chúa.  Các con  hãy cùng Mẹ leo lên núi Sọ trong thế kỷ các con để hiểu ngày nay hồi thương khó của Người được lập lại ra sao.

Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-su lại bị những kẻ nổi loạn chống lại Thiên Chúa và những người nhắc lại lời xấu xa: “chúng tôi không muốn người này cai trị chúng tôi, chối bỏ!.

Ngày nay nạn chối bỏ Thiên Chúa mênh mông như biển cả! Số người muốn sống không Thiên Chúa thật nhiều biết bao!

Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-su bị phải bội vì những người không trung thành với lời hức khi chịu Phép Rửa Tội.  Họ để Satan lôi cuốn và trở thành nạn nhân của nó một cách dễ dàng.  Vì thế họ sống trên đường tội ác, khoái lạc, ích kỷ, kiêu căng, hận thù và vô đạo. 

Trong Giáo Hội thì Chúa Giê-su cũng bị phản bội vì những chủ chăn xa lìa đức tin chân thật và Chân Lý Phúc Âm, kéo theo vô số linh hồn trên đường bất trung.

Trên núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-su lại bị chối bỏ vì nhiều môn đệ không đủ can đảm để làm chứng cho Người trước mặt mọi người, sợ không được để ý hay hoan hô, sợ bị cười chê hay bị ruồng rẫy, nên liên tiếp nhắc lại:  “tôi không biết người này!”

Chúa Giê-su lại bị đánh đòn nơi thân xác Người vì những tội dâm ô đang lan tràn, vì trận lụt rác rến cuốn theo mọi sự và vì rất nhiều tội lỗi trái nghịch với phẩm giá con  người.

Chúa Giê-su lại bị đội mão gai vì những sai lầm truyền bá, và vì nhiều người đánh mất đức tin chân thật.

Trên Núi Sọ của thế kỷ này, Chúa Giê-su tiếp tục chịu đónh đinh và chết nơi hàng triệu thai nhi vô tội, bị giết khi còn trong lòng mẹ, nơi tất cả những nạn nhân của hận thù, bạo lực, và chiến tranh. 

Chúa Giê-su lại bị đónh đinh nơi những người nghèo, những người bị bóc lột, những người yếu đuối, những người bị đè bẹp và bắt bớ. 

Chúc Giê-su lại bị đánh đòn nơi những kẻ bé nhỏ, những người sống ngoài lề xã hội, những người bị bỏ rơi, những người đau yếu và hấp hối.

Trên Núi Sọ của thế kỷ lãnh đạm và tàn bạo của các con, Chúa Giê-su lại chịu thương khó đẫm máu.

Nhưng dưới chân thập giá của thế kỷ này, luôn luôn có Mẹ Sầu Bi.  Như Gioan, tất cả các con, những con yêu dấu của Mẹ, các con cũng hãy ở lại với Mẹ. 
Trên Núi Sọ, chúng ta hãy ẫm Chúa Giê-su vào lòng khi Người được tháo đinh và hãy lấy tình  yêu và lòng mến sốt sắng bao bọc Người. 
Chúng ta hãy đặt Người vào mồ đá rỗng giá lạnh của thế kỷ này, thế kỷ đang điểm dấu chiến thắng của Satan và hận thù đen tối chết chóc của hắn.

Các con hãy tỉnh thức với Mẹ, Mẹ Sầu Bi của các con.  Trong đêm thâu của thế kỷ này, Mẹ vẫn còn cháy lên lòng tin tưởng chắc chắn rằng Người sẽ sống lại”

 

LỜI MẸ MARIA NÓI CÙNG CHA GOBBI
(Phong Trào Linh Mục Đức Mẹ)
Dongo (Conmo) 18 tháng 4, 1987
THỨ BẢY ĐAU KHỔ CỦA MẸ

<<Các con yêu dấu, hôm nay các con hãy ở lại với Mẹ sầu bi.  Hôm nay là ngày sầu khổ nhất của Mẹ.  hôm nay là ngày duy nhất Mẹ sống với Chúa Giesu đã chết.

Sau khi nhờ Gioan và các phụ nữ sốt sắng trợ giúp đặt Người vào huyệt đá, và hòn đá lớn được lăn chắn trước cửa mồ, lần thứ nhất Mẹ sống mất Con, cô đơn một mình.  Thời gian như ngừng lại trước mặt Mẹ.

Lúc đó, Mẹ bắt đầu canh thức liên miên, cầu nguyện không ngừng thay cho vận tiết thời gian trong niềm cậy trông chắc chắn thấu đến tận trời. Lúc đó nổi đau khổ của Mẹ thâm sâu da diết đến nỗi không cầm lòng được, nước mắt đầm đìa, chan hòa như suối, làm thành  nôi lệ sầu nức nở để đặt tất cả các con, những người Chúa Giesu đã trối cho Mẹ từ trên Thập Giá.

Đó là ngày Thứ Bảy an giấc nghìn thu, tỉnh mịch phi thường. Đó là Thứ Bảy đầy đau khổ của Mẹ. Đó là ngày duy nhất Mẹ sống một mình, bị đóng đanh, đang nài khấn kêu xin, tin tưởng và tín trung dưới sức nặng nghiền nát của đau khổ

Đó là ngày Mẹ cũng cần nhiều yên ủi và tình yêu của tất cả những con cái Mẹ.

Hôm nay, Mẹ đón nhận các con vào trong vòng tay hiền mẫu Mẹ và Mẹ cảm thấy được yên ủi vì các con thực sự đã yêu mến Mẹ như những con cái. Mẹ như vẫn còn nghe tiếng Người cố gắng thốt ra trong giây phút dâng hiến sau cùng quí báu nhất:  <<Hỡi Bà, đây là con Bà!>>

Hôm nay, trong nôi sầu khổ của Mẹ, tất cả các con hãy đón nhận ân huệ sau cùng của Người.  Đây la ngày của Mẹ và cũng là ngày của các con.  Trong ngày thứ Bẩy mới là chức Thánh Mẫu thiêng liêng của Mẹ, các con hãy vào mà nghĩ  ngơi.   Giáo Hội đã nhận ơn huệ này như hoa quả đầu tiên của hồi thương khó và cái chết của Chúa Giesu Con Mẹ.

Đó là lý do tại sao từ xa xưa, truyền thống đã dành ngày thứ Bẩy để tôn kính Mẹ cách riêng.

Ngày nay, Mẹ vẫn xin các con hãy dành ngày thứ Bẩy cho Mẹ.  Đây là ngày ghi dấu giữa cái chết và sự sống lại của Chúa Giesu.  Đây là ngày vượt qua của mọi người:  từ chết đến sống, từ thương  khó đến vinh quang, từ ích  kỷ đến tình yêu, từ nô lệ đến tự do, từ tối tăm mịt mù đến sáng láng vinh hiễn.  Các con hãy vào nghĩ ngơi trong nôi sáng ngời này.

Đó là lý do tại sao Mẹ lại xin các con hãy dâng các ngày thứ Bẩy để tôn kính Mẹ, để Mẹ có thể giúp các con được nghỉ ngơi và sống mỗi ngày Lễ Vượt Qua với Mẹ, Mẹ các con, Mẹ sầu bi hồi thương khó nhưng cũng hân hoan hồi sống lại.>>

post by vhd : March 20, 2013

 

 

 


 
còn tiếp...

dongcong.net 2013

 
<tiểu mục <trang nhà

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)