|
KINH CHÀO KÍNH NỮ VƯƠNG
(SALVE REGINA)
Bài ca nguyện này là một chứng từ xinh đẹp về lòng sùng kính Đức
Mẹ nở rộ trong thế kỷ XI, lúc đầu có tên là Chào Kính Nữ Vương
Nhân Lành Chí Thánh, và sau đó tại đan viện Cơ-lu-ni (Cluny) đã
đổi thành Chào Kính Nữ Vương Chí Thánh, Mẹ Nhân Lành. Từ thế kỷ
XIII đến nay, bài ca này đã trở thành bài thánh ca được hát cuối
ngày trong nhiều cộng đoàn.
Sau khi chào kính Nữ Vương Hiền Mẫu, Đấng đầy nhân lành và tình
yêu dịu dàng, chúng ta than khóc nỗi đau thương phận mình. Vì
Mẹ là Đấng Trạng Sư, chúng ta kêu xin khi ngày giờ đã mãn, Mẹ
hãy cho chúng ta được nhìn thấy Chúa Giê-su sinh bởi lòng Mẹ.
Lời kinh chúc tụng và nài van này là một trân châu giá trị không
cần bình giải thêm. Nguyên văn như sau:
Chào kính Nữ Vương, Mẹ rất tốt lành nhân từ. Kính chào Đấng Hy
Vọng nguồn sống êm dịu nhân hiền. Giờ đây kêu đến Mẹ đoàn con
cái E-và lưu đầy. Chúng con khóc lóc thở than, và kêu khấn lên
Mẹ ở nơi thung lũng nước mắt này. Trạng sư chí ái! Trạng Sư chí
thánh chúng con, hãy thương đoái nhìn đoàn con qua cặp mắt yêu
đương, hãy thương đoái nhìn. Mẹ yêu dấu, thoát ngày lưu đầy Mẹ
cho chúng con ơn này, được thấy Chúa Giê-su phúc lộc, quả phúc
lòng Mẹ. Ôi Mẹ hiền! Ôi Mẹ lành! Ôi dịu dàng Trinh Nữ! Hiền Mẫu
Ma-ri-a.
J.
Lô-ren-sô
|
|