| |
Đức
Thánh Cha cử hành thánh lễ đầu năm Dương Lịch
VATICAN - Sáng ngày
Tết dương lịch 1-1-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã chủ sự thánh lễ trọng
thể tại Đền thờ thánh Phêrô để kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và
cũng là dịp cử hành Ngày Hòa Bình quốc tế lần thứ 40.
Cùng
đồng tế với ĐTC trong thánh lễ lúc 10 giờ sáng, đặc biệt có ĐHY
Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, ĐHY Renato Martino,
Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, và 3 vị TGM.
Trong số 10 ngàn tín hữu tham dự thánh lễ, cũng có hàng trăm vị
thuộc ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh, hơn 20 HY và hàng chục GM.
Trong
bài giảng, sau khi quảng diễn ý nghĩa mầu nhiệm Đức Maria Mẹ Thiên
Chúa, ĐTC nói đến hòa bình như một hồng ân của Chúa và là kết
quả sự dấn thân của con người. Ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế
quyết liệt dấn thân giải quyết cuộc xung đột tại Trung Đông đã
kéo dài quá lâu, đồng thời ngài cũng yêu cầu làm sáng tỏ hơn sự
thật căn bản để bảo vệ các quyền con người, không phải như kết
quả của những thỏa thuận duy thực nghiệm của con người với nhau,
nhưng các quyền này gắn liền với phẩm giá bất khả nhượng của con
người được Thiên Chúa dựng nên.
ĐTC
nói: Tôi xác tín sâu xa rằng "khi
tôn trọng con người, ta thăng tiến hòa bình, và khi xây dựng hòa
bình, ta đặt nền tảng cho một thuyết nhân bản đích thực (n.1).
Đó là nghĩa vụ đặc biệt của các tín hữu Kitô, được kêu gọi trở
thành những người xây dựng hòa bình không biết mệt mỏi và kiên
trì bảo vệ phẩm giá, và các quyền bất khả nhượng của con người"
(n.16). Chính vì được dựng nên theo theo hình ảnh giống Thiên
Chúa (cf Gn 1,27), nên mỗi người, bất phân biệt chủng tộc, văn
hóa, tôn giáo, đều có cùng nhân phẩm, vì thế cần phải được tôn
trọng, và không hề lý do nào có thể biện minh cho sự sử dụng con
người tùy ý mình như thể đó là một đồ vật. Đáng tiếc thay, đứng
trước những đe dọa hòa bình, đứng trước những tình trạng bất công
và bạo lực tiếp tục kéo dài tại một số miền trên trái đất, đứng
trước những cuộc xung đột võ trang, thường bị đa số dư luận quần
chúng quên lãng, và trước nguy cơ khủng bố làm xáo trộn sự thanh
thản của các dân tộc, càng ngày càng phải cùng nhau hoạt động
cho hòa bình. Nền hòa bình này, như tôi đã nhắc nhớ trong sứ điệp,
vừa la hồng ân vừa là một nghĩa vụ (n.3): là
một hồng ân nên cần phải cầu khẩn xin Chúa ban hòa bình, hòa bình
cũng là một nghĩa vụ cần phải can đảm thi hành, và không bao giờ
mệt mỏi.
Sau
khi kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa và miền Trung Đông, ĐTC nhấn
mạnh sự cần thiết phải làm sao để nền tảng của các quyền con người
được nhìn nhận, không phải chỉ như những hiệp định giữa con người
với nhau, nhưng trong chính bản tính của con người và trong phẩm
giá bất khả nhượng của con người đã được Thiên Chúa dựng nên (Sứ
điệp n.13). Thực vậy nếu những yếu tố cấu thành phẩm giá con người
bị để tùy thuộc những ý kiến thay đổi của con người, thì cả những
nhân quyền, dù được long trọng tuyên bố, cũng sẽ trở nên yếu ớt
và có thể bị giải thích khác nhau. "Vì
thế, điều quan trọng là các tổ chức quốc tế đừng lơ là không nhìn
đến nền tảng tự nhiên của các quyền con người. Điều này giúp các
nhân quyền tránh được nguy cơ luôn tiềm ẩn, đó là bị rơi vào một
sự giải thích hoàn toàn duy thực nghiệm."
Thánh
lễ kết thúc lúc quá 11 giờ rưỡi và đúng 12 giờ trưa, ĐTC đã xuất
hiện tại cửa sổ phòng làm việc của ngài để cùng với hàng chục
ngàn tín hữu tụ tập đông chật ở Quảng trường Thành Phêrô đọc kinh
Truyền Tin.
Trong
bài huấn dụ ngắn, trước tiên ĐTC gửi đến mọi người hiện diện lời
cầu chúc an bình và thiện hảo, Ánh sáng của Chúa Kitô. Ngài mới
gọi mọi người rằng: ”Chúng ta hãy tín
thác dâng lên Mẹ Thiên Chúa kinh nguyện của chúng ta, để nơi lương
tâm con người, sự tôn trọng tha nhân được phát triển và con người
quyết liệt từ bỏ chiến tranh, bạo lực. Lạy Mẹ Maria, là Đấng đã
ban Chúa Giêsu cho thế giới, xin giúp chúng con đón nhận từ Chúa
hồng ân hòa bình và trở nên những người chân thành can đảm kiến
tạo hòa bình.”
Sau
khi ban phép lành cho các tín hữu, ĐTC đặc biệt gửi lời chúc mừng
năm mới đến tổng thống, chính quyền và toàn dân Italia. Ngài ca
ngợi và liên đới với các sáng kiến do HĐGM Italia, các giáo phận,
các phong trào và hiệp hội, đặc biệt là Cộng đồng thánh Egidio
khởi xướng, cùng với sự tham dự của nhiều đoàn thể, để cử hành
Hòa Bình thế giới. ĐTC không quên chào thăm đông đảo các tín hữu
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trong đó có cả tiếng Ba Lan. Ngài
nhắc đến Phong trào tình yêu gia đình đã canh thức cầu nguyện
trong đêm giao thừa vừa qua tại Quảng trường Thánh Phêrô, để cầu
nguyện cho hòa bình và cho các gia đình trên thế giới.
G.
Trần Đức Anh, OP
- Vietcatholic.net
|
|