|
Hồi Giáo Thổ Nhĩ Kỳ: Công Giáo không tha -Tin Lành cũng đánh
(VietCatholicNews 31/01/2007)
SAMSUN, 30/01/07– Tại khu vực Bờ Biển Đen Thổ Nhĩ Kỳ, trong thời gian gần đây, người ta thấy liên tiếp xảy ra những vụ tấn công phá hoại các nhà thờ Tin Lành tại khu vực Atakum thành phố Samsun.
Sau khi gặp vị mục sư Orhan Picakar phụ trách cộng đoàn tín hữu Tin Lành ở Samsun, cơ quan thông tấn Compass Direct đã cho biết vào cuối tuần qua các kẻ tấn công đã ném đá vào các cửa kính nhà thờ, đồng thời lấy sơn viết trên đường những chữ có nội dung mạt sát và xua đuổi người Tin Lành đi chỗ khác
Vụ tấn công vào sáng Chúa Nhật vừa qua không phải là lần đầu tiên mà trong ba năm vừa qua cộng đoàn này đã chịu hàng chục lần ném đá phá hoại và hầu như hàng tuần nhận được các bức điện thư (E mail) có nội dung lăng mạ và hăm dọa.
Vị mục sư cho biết khi cảnh sát đến điều tra vụ phá hoại, họ tìm thấy một bức thư để lại trong nhà thờ, nhưng cảnh sát không chịu cho vị muc sư đọc lá thư, mà chỉ nói lá thư “không quan trọng”. Về sau cảnh sát Samsun cũng không đính kèm lá thơ vào hồ sơ điều tra mà chỉ nói”lá thư không có liên quan gì đến nội vụ này”.
Các vụ phá hoại, các điện thư hăm dọa và các bài báo có tính tiêu cực đối với cộng đoàn Tin Lành liên tiếp xảy ra sau khi thị trưởng thành phố Atakum là AdemBektas tuyên bố vào thánt 11 năm 2004 rằng ông không cho phép xây nhà thờ nào trong thành phố này.
Đến năm 2005, chính quyền Thổ cho phép cộng đoàn Tin Lành được ghi danh với nhà nước theo hình thức “hiệp hội” nhưng lại không làm gỉ để bảo vệ hay giảm bớt những biểu hiệu xấu xa gây ra cho cộng đoàn Tin Lành.
Cũng giống như là ở Trabzon nơi Linh Mục Andrea Santoro nhà truyền giáo người Italia bị giết cách đây 1 năm, khu vực Samsun có nhiều người và tổ chức Hồi Giáo quá khích đang hoạt động và mới đây tên sát nhân giết nhà báo Hrant Dink, người Armenian, chính là cư dân của thành phố Samsun.
Tưởng cũng nên nhắc lại vào ngày 2 tháng 7 năm 2006 Linh Mục Pierre Brunissen đã bị đâm mấy nhát dao tại đây.
Nguyễn Long Thao - VietCatholic.net
|