Chúa Nhật, 3/6/2007

 
 

 

FATIMA: YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ

Hướng về Lễ Mình Máu Thánh Chúa, 7/6/2007, Lý Tưởng của yêu thương và phục vụ

(tiếp 2 Thứ Bảy)

Đúng thế, Dự Án Fatima hay cốt lõi của Biến Cố Fatima là ở chỗ “nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình”. Thế nhưng, Dự Án Fatima ấy, dự án  “nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình” ấy, như lời Mẹ nói trên đây, chỉ có thể hiện thực với “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ” mà thôi. Đến nỗi, có thể nói, tất cả Bí Mật Fatima hay cốt lõi của Bí Mật Fatima là “lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Me”. Vì Mẹ đã khẳng định “nếu những điều Mẹ nói với các con đây được thi hành (tức là việc thực hiện “lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”) thì nhiều linh hồn được cứu rỗi và thế giới sẽ có hòa bình”. Mà “lòng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ” đây là gì, nếu không phải là sống theo tinh thần tin yêu (tin Chúa yêu người) của Mẹ, như Mẹ đã thể hiện qua biến cố truyền tin và biến cố thăm viếng hay sao, một biến cố cho thấy Mẹ đã “yêu thương và phục vụ” như thế nào, một tinh thần yêu thương và phục vụ phản ảnh công cuộc hy sinh cứu chuộc của Con Mẹ, Đấng “đến không phải để được phục vụ mà là để phục vụ và (yêu thương) hiến mình làm giá chuộc cho nhiều người" (Mt 20:28), như người viết đã chia sẻ trong bài “Fatima: ‘Mẹ Vội Vã Lên Đường’” ở số báo Trái Tim Đức Mẹ Tháng Hoa 2007 có Lễ Mẹ Thăm Viếng 31/5.

Dự Án Fatima chất chứa phần rỗi các linh hồn và nền hòa bình thế giới như thế chẳng những liên quan tới mệnh lệnh Tôn Sùng Mẫu Tâm, như vừa được đề cập tới, mà còn liên quan tới mệnh lệnh Cầu Kinh Mân Côi nữa. Ở chỗ, không lần nào hiện ra ở Fatima, tức trong cả 6 lần, Mẹ Maria đều kêu gọi “hãy cầu kinh Mân Côi hằng ngày” cho hòa bình thế giới hay cho chiến tranh chấm dứt. Việc “cầu kinh Mân Côi hằng ngày” chẳng những cần thiết cho hòa bình thế giới mà còn cho phần rỗi các linh hồn nữa. Đó là lý do, sau khi tiết lộ xong tất cả 3 phần Bí Mật Fatima vào lần hiện ra thứ ba 13/7/1917, Mẹ Maria đã bảo 3 Thiếu Nhi Fatima rằng: “sau mỗi một mầu nhiệm, các con hãy đọc lời nguyện ‘Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi lửa hỏa ngục. Xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn’”. Chính Đức Lêô XIII đã xác nhận thần lực của Kinh Mân Côi nơi cả phương diện chính trị (hòa bình thắng trận) lẫn phương diện đạo lý nữa (thắng các lạc thuyết), trong Thông Điệp Supremi Apostolatus ban hành ngày 1/9/1883.

Việc "Cải Thiện Đời Sống", liên quan tới mệnh lệnh chính yếu của Sứ Điệp Fatima, là mệnh lệnh trực tiếp liên quan tới phần rỗi các linh hồn và nền hòa bình thế giới. Ở chỗ, chiến tranh xẩy ra là vì tội lỗi, hay nói cách khác, hậu quả của tội lỗi là chiến tranh. Bởi thế, một khi con người không biết cải thiện đời sống thì chiến tranh vẫn còn tiếp tục xẩy ra dài dài, trái lại, nếu biết cải thiện đời sống, qua việc mến Chúa yêu người, thì chắc chắn không còn tình trạng “thế giới càng tân tiến con người càng bạo loạn”, và loài người thực sự được hưởng một nền hòa bình bền vững, chứ không phải một thứ hòa bình “vắng bóng chiến tranh” như hiện nay, ở các cường quốc như Mỹ quốc này, nơi động một tí là hoảng lên (panic), sợ hãi đủ thứ, đến nỗi phải khám xét trước khi lên máy bay, hay vào các dinh thự chính quyền, và cho nghe lén điện thoại v.v. Thực tế cho thấy, nếu các cường quốc (nhất là trong Khối G8, bao gồm đệ nhất bát cường là Mỹ, Nga, Nhật, Pháp, Anh, Ý, Đức và Gia Nã Đại) biết tha nợ quốc tế cho các quốc gia nghèo khổ và sử dụng ngân quĩ khổng lồ trong việc thi đua võ trang cũng như trong việc hủy diệt sự sống con người (phá thai) để viện trợ nhân đạo để cổ võ và nâng đỡ mức phát triển cho các quốc gia chậm tiến, thì chắc chắn chân trời lịch sử hiện đại sẽ xuất hiện dấu chỉ hy vọng hòa bình.

Tuy nhiên, việc ấy không thể nào xẩy ra được trong một thế giới càng ngày càng toàn cầu hóa nhưng lại càng duy nhân theo trào lưu văn hóa sự chết. Bởi thế, cần phải có một lực lượng cấp cứu và giải nguy tràn đầy tinh thần “yêu thương và phục vụ”, theo mô phạm “Mẹ vội vã lên đường”. Quả vậy, lực lượng này đã được Trời Cao sai tới ngay từ đầu thế kỷ 20, qua Biến Cố Fatima 1917, đó là lực lượng Thiếu Nhi Fatima, với 3 em Lucia 10 tuổi, Phanxicô 9 tuổi và Giaxinta 7 tuổi. Không phải hay sao, ngay vào lần hiện ra đầu tiên 13/5/1917, chưa xưng mình là ai và đến để làm gì, những điều chỉ được tỏ ra vào lần hiện ra cuối cùng 13/10/1917, Mẹ Maria đã kêu gọi 3 em rằng: “Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa để chấp nhận tất cả mọi đau khổ Ngài gửi đến cho, như là việc đền tạ Ngài và cầu cho các tội nhân ơn ăn năn hối cải hay chăng?” Chẳng ai bảo ai, ngay lập tức, cả 3 em đồng thanh thưa: “Vâng, chúng con sẵn sàng”.

Từ đó, để sống Ơn Gọi Fatima cao cả đầy huyết lệ này, các em chẳng những đã tự động từ bỏ các thứ vui chơi lành mạnh vô tội trước đó của mình, mà còn hăng say liên lỉ hy sinh hãm mình để cứu các tội nhân. Thật thế, chị Lucia đã thuật lại những gì 3 em đã sống Ơn Gọi Hy Tế đầy “yêu thương và phục vụ” này trong Hồi Ký 1 như sau:

“Vào một ngày nắng gắt, sau khi cho đi bữa ăn trưa của mình, theo quyết định chung với nhau từ trước, hễ thấy các trẻ nghèo thì cho họ đồ ăn trưa của mình, 3 trẻ cảm thấy khát, song không còn một giọt nước để uống. Đầu tiên các em dâng hy sinh khát nước vì Chúa cho các tội nhân như thường lệ. Sau đó, không chịu khát được nữa, với sự đồng ý của Phanxicô và Giaxinta, Lucia đã ghé vô một nhà ở gần đó để xin nước uống. Thế nhưng, số nước xin được lại bị đổ xuống khe đá cho chiên uống, vì cả ba ai cũng nhất định hy sinh chịu khát để cầu cho các tội nhân. Sau cùng, cơn khát làm cho Giaxinta khó chịu đến nỗi em đã nói với Lucia bảo các tiếng dế và ếch nhái đang kêu im đi vì chúng làm ‘em nhức đầu khủng khiếp’. Nhưng, sau khi nghe Phanxicô nhắc: ‘Em không muốn chịu đựng cho các tội nhân à?’, Giaxinta liền lấy hai bàn tay ôm đầu, mà nói: ‘Có chứ. Thôi cứ để chúng kêu đi!’.”

Bởi thế, không lạ gì cuộc đời hiến tế âm thầm đầy “yêu thương và phục vụ” của các em đã được Trời Cao hoàn toàn hài lòng chấp nhận, như Mẹ cho các em biết vào lần hiện ra thứ 4 ngày 13/9: “Thiên Chúa hài lòng về những hy sinh của các con”. 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Thoidiemmaria.net

 

 

 
     

Chi Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)