|
31.
Người giầu nhất thế giới
xài 12 tỷ đô la trong một ngày
Sau khi tòa liên bang cho rằng
công ty Microsoft vi phạm đạo luật Sherman
khi mưu đồ thống lĩnh thị trường
điện toán để tiêu diệt các đối
thủ muốn cạnh tranh, trị giá mỗi
cổ phiếu của Microsoft bị giảm hơn
15 đô la. Vì
thế chỉ nội trong
một ngày, theo lý người giầu nhất
thế giới là Bill Gates, chủ tịch công
ty Microsoft đã sụt giảm 12 tỷ 100 triệu
đô la.
Mặc dù Bill Gates cam kết sẽ khiếu tố
cho tới khi đoạt được thắng
lợi, nhưng theo giới quan sát, lời hứa
đó khó biến thành hiện thực.
Ðơn giản vì trước Microsoft, đạo
luật Sherman cấm hủy diệt canh tranh trong
kinh doanh cũng đã từng cấm được
ý định độc chiếm thị trường
của những đại công ty như Sadard Oil
và AT&T.
32. Tới một
nơi tốt đẹp hơn
Robert William Clayton, 40 tuổi, đã bị
chích một mũi thuốc cực mạnh lúc
9 giờ 7 phút tối ngày 1-3-2001 và được
xác nhận đã chết sau đó 3 phút đồng
hồ tại tiểu bang Oklahoma, USA. Nguyên do là
vì năm 1985, Clayton đã giết cô Rhonda Timmons,
19 tuổi, ngay trong phòng của cô ta và đã bị
kết án tử hình.
Trong ngày xử, mẹ của cô, ông bố
ghẻ và một người nữa đã chứng
kiến giờ chết của tội nhân. Trước
giờ chết, Clayton được thiết
đãi một bữa tiệc, anh ta xin dọn
món tôm chiên, sò huyết, cá nấu sốt cà chua,
32 ouce cà-rem sữa soda và một miếng pho-mát.
Lời cuối cùng của Clayton là: "Tôi
rất vui mừng được rời bỏ
nơi đây để đi tới một nơi
tốt đẹp hơn. Tôi yêu gia đình tôi,
và tôi rất hối hận vì đã giết cô
Rhonda. Xin Chúa xót thương linh hồn tôi."
33.
98 tuổi còn đi học
Một
ông già thất học người da đen năn
nay 102 tuổi, đã vừa viết một cuốn
sách tựa đề là "life is so good" kể
lại bí quyết sống lâu của ông mặc
dù đời sống vô cùng vất vả và bị
nhiều bất công xã hội.
Ông là một nông dân mù chữ đến năm
98 tuổi mới bắt đầu đi học
để biết đọc và biết viết.
Cuốn sách của ông ghi lại bí quyết
của ông là luôn luôn vui vẻ và giữ vững
tinh thần lạc quan yêu đời, không nên
lo lắng, dị nghị và nuôi dưỡng
sự hận thù ở trong lòng.
34. Bộ trưởng Bộ
Nướng Thịt (Barbecue)
Quốc
hội tiểu bang Florida đã thông qua dự luật
số 1737 để thiết lập một ghế
Bộ trưởng mới lấy tên là Bộ
Nướng Thịt (Barbecue).
Vị Bộ trưởng này sẽ có nhiệm
vụ cổ võ và quảng cáo cách thức nướng
thịt để đem lại lợi tức
cho tiểu bang này.
Tuy vậy, vị Bộ trưởng này
sẽ làm việc không có lương và nhiệm
kỳ chỉ một năm.
35. Ðâu cứ phải vua mới
có nhiều vợ
Theo
tạp chí people, ông Asntus Akuku Ogwellah 65 tuổi
ở Kenya hiện đang sống hạnh phúc
với 40 bà vợ, chưa kể trước
đó ông đã lấy và ly dị thêm 84 bà khác,
đưa con số thê thiếp tổng cộng
lên tới 124 bà. Ngoài
129 người con gồm 65 trai, 64 gái, ông Asentus
Akuku Ogwellah còn có 135 đứa cháu ngoại cùng
25 cháu nội. Người
con lớn nhất của ông đã 41 tuổi trong
khi đứa nhỏ nhất mới lên 7 tháng.
Ðể
nuôi một đại gia đình, ông có một
cửa hàng buôn bán và 4 nông trại làm trung tâm tuyển
lựa vợ bé để làm sao phải cưới
cho đủ 200 bà vợ cho đạt chỉ
tiêu đã đề ra.
36. Tên cướp nhân đạo
Nhờ
một người đàn ông lạ mặt lớn
tiếng kêu cứu giùm, cô nhân viên giữ két bị
ngất xỉu của ngân hàng Wells Fargo ở Seattle
đã được bạn đồng nghiệp
xúm lại cứu tỉnh.
Người
đàn ông sau đó bước ra ngoài bỏ đi
thẳng theo đúng điệu "thi ân bất
cầu báo". Sau
khi tỉnh lại, nạn nhân cho biết ân nhân
của cô cũng chính là tên cướp đã đưa
tờ giấy đòi tiền mà vì quá sợ, cô
đã ngất đi trước khi kịp giao
tiền cho…ân nhân.
Theo
mô tả, tên cướp nhân đạo (hay nhân
đạo bất đắc dĩ thì cũng
thế) vào khoảng 20 tuổi, đeo kiếng,
đội mũ thể thao.
37. Người bạn
của nhạc công nổi tiếng
Tại
Conrod, Louisiana.
Người ta đựng lên bức tượng
lớn của nhạc công nổi tiếng của
nền nhạc Jazz, ông Louis Amstrong.
Ngày
nọ, một người bạn thân của
ông là ký giả Carlo Madarela, Italy, được
mời đến dùng cơm tối tại tư
gia nhạc công.
Trước khi dùng bữa, vợ của Amstrong
vốn là một người Công Giáo đạo
hạnh đã làm dấu Thánh Giá.
Ông Amstrong là một tín hữu Methodit cũng
cúi đầu, hai tay ông chắp lại trong tư
thế cầu nguyện sốt sắng. Còn người ký giả qua sự quan sát của
ông Amstrong vẫn để hai tay sau lưng và
không tỏ một dấu hiệu nào cho thấy
có sự hiệp ý để cầu nguyện.
Sau
bữa cơm, chờ người vợ xuống
bếp dọn dẹp.
Amstrong mới để tay lên vai người
bạn ký giả mà nói với anh một điều:
"Tối nay lúc ngồi vào bàn ăn tôi
đã quan sát thật kỹ về anh. Tôi hiểu rằng anh không phải là người
có niềm tin.
Anh đừng vội nghĩ là tôi muốn giảng
đạo cho anh.
Tôi vốn tôn rọng ý kiến của người
khác. Nhưng
có một điều tôi muốn nói với anh,
anh bảo anh thích nhạc Jazz, tôi thành thực
nói rằng: Anh
hiểu rất ít về loại nhạc này.
Làm sao anh có thể hiểu loại nhạc
này, nếu anh không tin vào Thiên Chúa.
Nhạc jazz chính là niềm hy vọng
của chúng tôi đặt vào Thiên Chúa vậy!"
38. Ơn gọi nên thánh
Trong
bất cứ địa vị và hoàn cảnh
nào, chúng ta đều có thể nên thánh một
cách phi thường được, nhờ ơn
phù trợ của Thiên Chúa.
Có rất nhiều vị thánh đã từng
bê tha nhưng khi quay trở lại cùng Chúa, cuộc
sống của họ đã được hoàn
toàn đổi mới.
Ðiển
hình, thánh Augustinô thành Hippo khởi đầu là
một người vô tín ngưỡng, sống
với một người đàn bà không giá thú
và có một người con trai.
Sau khi nhận biết Chúa, Ngài đã bỏ
bà ta để theo đạo Công Giáo (do mẹ
của Ngài là Bà Thánh Monica đêm ngày cầu nguyện
để xin cho ngài được ơn hoán cải)
trở thàh một linh mục, rồi Giám
Mục, và cuối cùng đã nên thánh.
Nếu thánh Augustinô có thể làm được,
thì bạn và tôi cũng có thể nên thánh, nhờ
ơn thiên Chúa phù trợ với sự hợp
tác của chúng ta.
39. Ðừng nóng
giận, hãy vui vẻ!
Không
phải chỉ có các nhà giáo dục hay truyền
đạo mới khuyên ta chớ nóng giận.
Hãy vui vẻ với người chung quanh.
Các bác sĩ và chuyên gia y tế cũng khuyên
mọi người như vậy, vì nóng giận
có thể nguy hại tới mạng sống.
Một
cuộc nghiên cứu những người ở
độ tuổi 62 được đăng
trong tạp chí Circulation của hội American Heart
Associatio (AHA))
cho thấy những con người nóng giận
quá độ có thể làm gia tăng chứng đau
động mạch vành tim lên gấp 3 lần.
Sau 7 năm nghiên cứu 1305 trường
hợp bệnh nhân tại bệnh viện Veteran's
Affairs; các nhà khoa học đã tìm thấy kết
quả như sau:
Trong
559 người thường hay nóng giận có
tới 59 trường hợp bị đau tim,
và trong 199 người ít nóng giận hơn, chỉ
có 8 trường hợp bị đau tim.
Vậy
các bác sĩ khuyên rằng
"bạn hãy cố gắng điều hòa"
tình cảm của mình, đừng có nổi
cơn thịnh nộ bất thần mà nhiều
khi bị tử thần. . . rước đi
"bất tử".
40. Linh sư cứu mạng
Hollywood,
nữ ca sĩ Canada thời danh Celine Dion phát biểu
rằng, "cô ghi ơn một vị linh mục
Giáo Xứ của cô đã có thể làm má cô xiêu
lòng mà không phá thai cô, nên ngày nay cô mới có cơ
hội sống và hát như thế này."
Ca
sĩ Dion nói tiếp, mẹ cô lúc đầu thật
bối rối và dằn vật khi biết mình
có thai Dion, và đây là đứa con thứ 14 trong
gia đình, nên má tôi đã đi hỏi cha xứ
xin phép đi phá thai được không?
Cha
xứ khuyên má tôi rằng: "luật Hội
Thánh Công Giáo dạy không cho phép phá thai.
Bà không có quyền đi ngược lại
Thiên nhiên."
Ca
sĩ Dion nói tiếp: "như nay tôi phải
nhận rằng một cách nào đó, tôi có được
sự sống ngày hôm nay là do linh mục đó.
|