|
91.
Nhờ vợ
Các
tác giả, tây cũng như ta, khi in sách thường
có lời "Cảm ơn hiền thê của
tôi". Aâu Mỹ cũng vậy. Groucho Marx, tác
giả cuốn "Memoire of a Mangy lover" cũng
ghi ơn vợ bằng một câu như sau:
"Cuốn
sách này đã được viết trong những
giờ phút dài đăng đẳng, chớ đợi
vợ tôi mặc quần áo mỗi khi phải
đi đâu. Nếu vợ tôi không mặc quần
áo, chắc chắn cuốn sách này chẳng bao
giờ có thể viết xong."
92. Chiếc phi cơ do thám EP-3
trị giá bao nhiêu tiền?
Quân
đội Mỹ chỉ có 11 chiếc phi cơ
do thám tối mật EP-3 và mỗi chiếc trị
giá hơn 80 triệu đô. Nguyên nhân là loại
phi cơ này bề ngoài tầm thường, bay
chậm, nhưng ở bên trong chứa đầy
những máy điện toán tối tân nhất
của Mỹ, có thể nghe ngóng được
tât cả những gì ở dưới mặt
đất, nên sau khi bị buộc phải hạ
cách xuống đão Hải Nam, thì Trung Quốc
đã giữ lại để xem xét và không chịu
trả cho Mỹ. Các chuyên viên quân sự đã
lấy làm tiếc là nếu viên phi công đem máy
bay tới đậu ở phi trường Ðà
Nẵng gần đó, thì đã không xảy ra xích
mích với Trung Quốc, vỉ chắc chắn
Việt Cộng sẽ trao lại cho Mỹ mau
lẹ và không giữ phi hành đoàn làm con tin làm
gì!
93. Fidel Castro có bao nhiêu vợ và
con?
Cũng
giống như đại đa số các lãnh
tụ Cộng Sản gốc, thường hay
tạo hào quang về đời tư của
mình như Hồ Chí Minh, không hề có vợ, Kim
nhật Thành đạo đức hơn thần
thánh, thì Fidel Castro cũng khoe là chỉ có một
vợ một con. Nhưng theo các tài liệu, thì
Castro chính thức chỉ có một vợ là bà
Balart, nhưng thực ra thì có ít nhất 4 bà vợ
và hàng chục nhân tình, và có đến tất cả
15 người con rơi con rãi.
94. Những thành phố đông
dân nhất thế giới
Thống
kê của Liên Hiệp Quốc sắp hạng những
thành phố dưới đây là đông dân nhất
thế giới:
1. Ðông Kinh:30 triệu dân,
2. Mexicô city: 28 triệu
dân,
3. Sao Paulo (Ba Tây): 26 triệu
dân,
4. Hán Thành: 22 triệu
dân,
5. Thượng Hải:
20 triệu dân,
Còn thành phố đông dân nhất của nước
Mỹ là Nữu Ước chỉ có 14 triệu
dân.
95. Chết rồi còn gây họa
Một
tin động trời vừa nổ ra ở miền
Ðông nước Mỹ: một số người
được ghép cơ quan của một người
đã mang bệnh AIDS nên đã bị lay phải
bệnh này, như vậy là sẽ phải lãnh
án tử hình một cách chắc chắn.
Số
là một người Gay ở Virginia đã làm
chúc thư là sau khi anh chết, anh sẽ hiến
cơ thể của anh cho y học để
phép cho những người bệnh. Vì thế
thân thể của anh đã được phân
chia ra cho 44 người. Người thì được
ghép thận, người thì được ghép
mặt, người thì được ghép gan,
ghép tim, ghép phổi lung tung. Nhưng sau đó họ
mới khám phá ra rằng anh ta mang bệnh AIDS trong
người, khiến 44 người đã trót
nhận cơ quan của anh phải lãnh đủ.
3 người trong số này đã chết vì bệnh
AIDS, một số đang được theo dõi.
Ðã chết mà còn để lại tai họa cho
nhân loại.
96.Thưởng thức âm nhạc
Pascal
dạy đàn piano cho một trong những cô con
gái của ông. Ðứa bé rất ham đàn nhưng
đàn sai rất nhiều.
-Bố ạ, con muốn đặt
trên đàn piano của con tượng bán thân của
một đại nhạc sĩ. Theo bố thì
con nên đặt tượng của nhạc sĩ
nào?
-Beethoven, ông ấy vừa là nhạc
sĩ bậc thầy của mọi thời đại,
mà ông ấy lại vừa bị điếc nên
không nghe được. . . Tiếng đàn của
con đâu!
97. Hội họa
Gary
Cooper là diễn viên cỡ lớn của màn ảnh
hollywood, nói với các họa sĩ:
-Muốn vẽ hình chân
dung tôi à? Rất dễ, hãy vẽ một củ
khoai tây chỗ mà bạn muốn vẽ cái mũi,
rồi chấm chấm loạn ở xung quanh,
thế là giống cái mặt tôi!
98.
Liền ông liền bà khác nhau thế nào?
Ðàn
bà thừng ngạc nhiên trước tất cả
những điều mà người đàn ông quên.
Còn đàn ông thì ngạc nhiên trước những
điều người đàn bà nhớ. Người
đàn bà góa là một người đàn bà hoàn
hảo nhất, vì bà ta không bao giờ phạm
bất cứ một lỗi lầm nào với
chồng cả. Người đàn ông lấy
vợ thì đời sẽ ngắn ngủi hơn
người đàn ông độc thân, nhưng
họ lại cảm thấy thời gian sống
với vợ qúa dài! Người đàn bà ngồimột
mình thì họ độc thoại, ngồi hai người
thì họ đối thoại, ngồi từ ba
người trở lên thì họ. . họp chợ!
99. Giá trị của sự im lặng
Nhạc
sĩ Kobert Schumann rất ghét những câu chuyện
tầm phào dớ dẩn. Một hôm ông dẫn
một phụ nữ đi chơi bằng thuyền
trên hồ. Suốt hai tiếng đồng hồ.
Hai người không hề nói với nhau một
lời nào. Khi lên bờ chia tay, Schumann đã cầm
tay người đàn bà và nói một cách rất
xúc động:
-Hôm nay chúng ta tìm hiểu
nhau được nhiều chuyện quá.
100. Tục Lệ Kazakh
Khi
Ngoại trưởng Mỹ Jame Baker đến
thăm thủ đô nước Công Hòa Kazakhstan
là Alma Ata, ông đã được đón tiếp
trọng thể. Một bà mẹ sau khi từ
bảo sanh viện về, dọc đường
gặp đoàn xe đón tiếp phái đoàn Mỹ,
bà bèn đặt tên con là James Baker Masbulatov, vì theo
tục lệ của người Kazakh thì sau khi
sanh con, ngườimẹ phải đặt tên
bằng tên của người đầu tiên
họ gặp khi ra đường.
|