|
Giữ
Lời
Có một vị mục sư nổi tiếng là giảng hay nhất vùng, nhưng trong nhà thờ
của ông, lại có một anh chàng chuyên môn ngủ gục khi vị mục sư
này giảng. Ông rất khó
chịu, nhưng không biết làm sao.
Rồi vào một Chúa nhật nọ, ông nhất định làm cho anh thanh
niên này không thể ngủ được nữa, nhưng khi vị mục sư vừa bắt đầu
giảng, anh chàng này cũng bắt đầu ngủ gục.
Thế là, vị mục sư đưa tay lên trời và hỏi một cách nhỏ
nhẹ với những người đang chăm chú lắng nghe: "những ai
muốn lên Thiên đàng, hãy đứng lên." Tất cả nhà thờ đều
đứng dậy, chỉ trừ một mình
anh chàng đang ngủ gật. Rồi
vị mục sư ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.
Vị mục sư lại đưa tay chỉ xuống đất và quát: "Ai
muốn xuống hỏa ngục, hãy đứng dậy." Anh ngủ gật nghe
được chữ đứng dậy: "liền đứng phắt lên".
Thế là cả nhà thờ cười rộ.
Anh này quay nhìn chung quanh chẳng thấy có ai đứng lên
cả, chỉ trừ một mình anh ta, anh liền gãi đầu chữa thẹn: "như
vậy, chỉ có tôi và mục sư đồng ý về vấn đề này."
Kinh
Tin Kính
Cha
xứ khảo giáo lý các em sắp sửa rước lễ lần đầu. Một cậu nhỏ đến
lượt, run rẩy bước lên. . .
Cha
xứ: Con đọc kinh Tin Kính cho cha nghe.
Cậu nhỏ: Tôi tin kính một.
. . một.
. . một.
. . một. ..
Cha xứ: Một gì?
Cậu nhỏ nhìn cha xứ: Dạ,
tôi tin kính một.
. . một.
. . một cha xứ.
Cha xứ hắng giọng: Một cha xứ à? Cha xứ thế
nào?
Cậu nhỏ nhìn cha xứ trợn mắt, sợ quá, ấp a ấp úng đọc tiếp: Là cha toàn la. . .
Cha xứ: Rồi sao? Nói tiếp đi xem nào?
Cả lớp bên dưới ngồi lo lắng, một vài đứa bạn phía trên xì xèo
nhắc nho nhỏ cố giúp bạn: Tạo thành, tạo thành. . . tiếp đi .
. .
Cậu nhỏ mất vía, nghe tạo thành mà tưởng cạo đầu, sẵn đà đọc tiếp:
Ðấng cạo đầu trời đất, muôn
vật hữu hình và vô hình.
. .
Cha xứ: Ông nhỏ ơi là ông nhỏ! Lạy Chúa lòng lành vô cùng!!!
Họa
Phẩm Ðặc Biệt
Một
anh chữ nghĩa không có mấy, gặp thời vận phất lên làm giàu, nhưng
cực kỳ keo kiết. Thấy thiên hạ chơi tranh, anh cũng muốn ra vẻ
trưởng giả. Một hôm, anh đến xưởng vẽ đặt một bức tranh đặc biệt,
xưa nay chưa từng có, và phải hoàn thành thật sớm cho mọi người
nể mặt, nhưng lại kỳ kèo từng đồng.
Họa
sĩ thấy phát chán nhưng cũng nhận lời. Ðúng ngày hẹn, anh nhà
giàu đến lấy tranh. Họa sĩ đưa ra một bức. Anh nhà giàu chỉ thấy
toàn giấy trắng với vỏn vẹn ba chữ phía dưới: "Bò Ăn Cỏ."
-
Bò đâu? Anh nhà giàu hỏi.
- Bò đang ăn cỏ. Nhà họa sĩ đáp.
- Cỏ đâu?
- Ôi, bò ăn hết cả rồi.
- Thế sao cũng chẳng thấy con bò nào cả?
- Vậy mà ông cũng hỏi sao? Bò ăn hết cỏ rồi thì đứng lại
đó làm gì nữa?
Nói
Nhiều Vô Ích
Trong
thời chiến, một vị học giả nổi tiếng cũng nhập ngũ. Tại phòng
đăng ký, nhân viên hỏi:
-
Trình độ văn hóa thế nào?
Vị
học giả tươi cười đáp:
-
Tôi đã học qua trung học, thế rồi đại học, rồi chương trình
nghiên cứu sau đại học. Thế rồi tham gia các dự án khoa học cấp
quốc gia, thế rồi,. . . Nhân
viên nhìn vị học giả một lát, tỏ vẻ rất thán phục, gật đầu, rồi
thong thả cầm bút viết vào hồ sơ nhập ngũ rất ngắn gọn: biết đọc và biết viết.
Rượu
Có Bổ Béo Gì
Bố
hay uống rượu, nhiều khi say sưa. Mẹ và các con suốt ngày cứ than
thở, trách móc. Một hôm, đi uống rượu với hàng xóm, khi trở về
thấy mẹ con không vui, bố bèn gọi lại:
-
Tôi bảo mẹ con, này nhé, uống thử một chút rượu cho biết. Uống
xong thấy thế nào cứ thẳng thắn cho tôi biết.
Mẹ
con giẫy nẩy không ai dám uống. Bố phải ép mãi. Sau cùng mẹ đành
uống thử một chút. Uống xong, mẹ nhăn mặt trợn mắt, luôn miệng
kêu khiếp khiếp. Bố ung dung bảo:
-
Cay đắng lắm phải không? Chịu không nổi chứ gì? Vậy mà cứ tưởng
tôi vui sướng lắm, làm như tôi hưởng ngon hưởng ngọt một mình.
Không có tinh thần hy sinh, đố mẹ con chúng mày dám uống rượu
đấy! Từ nay bỏ cái tật càu nhàu đi nhé!
Giờ
Thực Nghiệm
Trong
giờ học hóa học, thầy giáo hướng dẫn các học sinh làm thí nghiệm.
Thầy giáo tay này cầm một ống nghiệm đựng a-xít xuyn-phua-rít
(H2SO4), tay kia cầm một đồng bạc 10 đồng.
Thình lình, thầy bỏ đồng bạc vào ống nghiệm.
Thầy
giáo: "Các em cho thầy biết a-xít xuyn-phua-rít có tác
dụng với đồng tiền không?"
Cả
lớp đều im lặng suy nghĩ. Một lúc sau, một học sinh nam đứng dậy
trả lời: "Không tác dụng."
Thầy
giáo hài lòng: "Em phải cho các bạn biết, tại sao lại
không tác dụng?"
Học
sinh: "Thưa thầy, nếu có tác dụng, chắc thầy chỉ bỏ 1
đồng, ai dại gì lại bỏ 10 đồng vào ống nghiệm, phí quá như vậy."
Mua
Thịt
Tại
nhà thương điên, bác sĩ thấy hai bệnh nhân có vẻ tiến triển nên
định cho xuất viện. Nhưng để chắc chắn hơn, bác sĩ bày ra cuộc
thử nghiệm cho hai bệnh nhân, một người đóng vai bán thịt, và
người kia đi mua thịt.
Người
thứ nhất: "Ê, làm
ơn bán cho một lít
thịt."
Bác
sĩ để ý xem người thứ hai phản ứng ra sao, nhưng chỉ thấy hắn
ôm bụng cười ngất ngưỡng.
Bác
sĩ tưởng hắn đã tỉnh, nên hỏi: "Sao lại cười?"
Người
thứ hai: "Thằng này mua một lít
thịt mà không đem chai
đi, thế mới tức cười chứ."
Phía
Sau Là Gì?
Pôn
học rất vất vả trầy trật, cho dù thầy giáo giảng đến mấy vẫn không
sao phân biệt được bốn hướng đông tây nam bắc. Thầy giáo giảng
kỹ lại cho Pôn.
-
Bây giờ, trước mặt em là hướng bắc, thế thì bên tay trái của em
sẽ là hướng gì? Hướng tây phải không nào. Em nhắc lại chữ tây
đi.
- Tây.
- Thế phía sau của em là gì?
Pôn bỗng khóc òa lên.
- Sao em lại khóc?
Pôn vừa khóc vừa kể:
- Phía sau em là thằng Pi-e. Nó hay lấy bút đâm vào mông em.
Nhập
Ngũ
Một
ông già hiên ngang đi vào văn phòng ủy ban đăng ký nhập ngũ nói
to: "Thằng này muốn nhập ngũ."
Nhân
viên hỏi: "Cụ bao nhiêu tuổi?"
Ông
già: "68 tuổi, được không?"
Nhân
viên: "Rất hoan nghênh tinh thần hăng say của cụ, nhưng
ở tuổi cụ làm sao mà làm lính được?"
Ông
già: "Lính thì quá già chứ gì? Nhưng ai cũng làm lính
thì lấy ai làm tướng bây giờ? Ðể thằng này làm tướng cho."
Ðầu
Hàng
Thầy
giáo ra một bài toán hóc búa, cả lớp không ai làm nổi. Thầy động
viên học sinh nào xung phong giải được sẽ được thưởng điểm tối
đa.
Một
phút trôi qua. Không một tiếng động. Hai phút . . . ba phút .
. . bốn phút . . .
Bỗng
một học sinh cuối lớp giơ cao cả hai tay. Cả lớp vỗ tay hoan hô.
Thầy giáo vui vẻ mời học sinh xung phong lên bảng giải đáp cho
cả lớp cùng xem.
Học
sinh: Em giơ tay đầu hàng mà !!!
Chúa
Không Nhậm Lời Mẹ Mày
Thời
chiến tranh, giao tranh ác liệt diễn ra từng ngày.
Trong
gian hầm trú ẩn, cả gia đình đọc kinh cầu nguyện. Máy bay bỏ bom
đâu đó, tiếng nổ còn xa xa. Mẹ lẩm bẩm không ngừng:
-
Chúa ơi, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây, bỏ đâu chứ đừng bỏ đây, bỏ
đâu chứ đừng bỏ đây. . .
Một
lúc sau, tiếng máy bay vần vũ ngay trên đầu, bom nổ gần ngay bên.
Mẹ kêu luôn miệng:
- Lạy Chúa tôi, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu, bỏ đây chứ đừng bỏ
đâu, bỏ đây chứ đừng bỏ đâu . . .
Máy
bay đi khỏi, mọi người ra khỏi hầm, bố bảo:
- Cảm ơn
Chúa đã không nghe lời mẹ mày, không thì chết cả lũ rồi.
Chim
Ðỏ
Hai
thằng điên trốn nhà thương ra ngoài rủ nhau đi bắn chim.
Ði
được một lúc, thằng điên nhỏ nhìn thấy hai con chim trên cây,
một con màu xanh, một con màu đỏ, vội vàng chạy lại hỏi thằng
điên lớn: "Bắn con nào trước, xanh hay đỏ?"
Thằng điên lớn trả lời: "Ðồ ngu, bắn con còn xanh chua
lòm làm gì. Bắn con đỏ, chín rồi, ăn trước."
Cháy
Rừng
Tại
cuộc hội thảo về phòng cháy rừng, hầu hết đại biểu các nơi báo
cáo có những vụ cháy rừng tại địa phương, gây tổn thất rất lớn.
Chỉ riêng tỉnh A là không có vụ cháy nào. Mọi người vui mừng đề
nghị học tập kinh nghiệm tỉnh A.
Ðại
biểu tỉnh A đứng dậy: "Năm ngoái, rừng chúng tôi cháy
hết rồi."
Lấy
Vợ
Vợ
đang chơi trò giải ô chữ trên
báo, quay sang hỏi chồng:
- Anh ơi, giúp em với! Từ ngữ nào
gồm năm vần mà có nghĩa là
mất tự do ?
- Lấy vơ?!!
Còn
Tùy
Giờ
Việt văn, học về miêu tả, cô
giáo hỏi một học sinh:
- Theo em, con chó được chia ra thành
mấy phần?
- Dạ, cái đó còn tùy vào
số người trên bàn ăn nhiều
hay ít!
Cay
Lắm!
-
Thưa ông, ông có cảm giác gì
sau khi được làm trọng tài trận
chung kết giải vô địch quốc
gia?
- Cay lắm nhà báo ạ!
- Thế, ai làm cho ông cay?
- Không biết đứa nào nó . .
.bôi ớt vào cái còi của tôi!!!
Nghề
Không Hợp
-
Sao hôm nay đến trình nhạc gia tương
lai về mà sao trông cậu buồn thế?
Một người bạn trai cùng chung đội
bóng đá hỏi.
Ông già này đã thay đổi ý
kiến ngay sau khi biết tớ là "vua
phá lưới".
- Ông ấy nói sao?
- Anh mà làm rể nhà tôi, gia đình
tôi phá sản sớm!
- Thế ông bà ấy làm nghề gì?
- Nghề chài lưới !!!
|