|
Mua Báo
Một
thằng bán báo rao lớn: "Một sự
kiện lừa đảo làm kinh động.
Số người bị lừa đã lên
đến 82." Một ông vừa nghe đã
vội vàng chạy đến mua ngay một
tờ. Ông xem tới xem lui cũng chẳng
thấy có vụ lừa đảo nào.
Trong khi đó, thằng bé tiếp tục
rao: "Một sự kiện lừa đảo làm
kinh động. Số người bị lừa
đã lên đến 83."
Tuổi
Của Gà
Một
cô giáo tiểu học: "Thiên, em thử
nói coi, nhờ cái gì chúng ta biết
được độ tuổi của gà?"
Thiên: "Nhờ răng ạ."
Cô
giáo: "Nhưng gà đâu có răng."
Thiên:
"Gà không có răng, nhưng em có răng.
Thí dụ như gà non, thịt sẽ mềm.
Nếu như gà già, thịt sẽ dai.
Em nhờ răng mà biết được."
Sách In
Thằng
con cả ngày lêu lổng, chẳng chịu
học hành gì cả. Bố bất đắc
dĩ phải nhốt con trong nhà bắt phải
xem sách.
Ba
ngày sau, bố vào phòng xem tình hình.
Con
hồ hởi: "Xem sách rất ích lợi
bố ạ, nhờ xem sách ba ngày, con mới
vỡ lẽ ra."
Bố
vui mừng: "Con vỡ lẽ gì? Sách người
ta viết gì nào?"
Con
trai đắc ý khoe: "Trước đây
con cũng tưởng người ta viết
sách như bố, nhưng sau khi xem kỹ ba
ngày, con mới phát hiện ra sách là
in chứ không phải viết, bố ạ."
Bố Tự Khai Ra
Tùng
đã bảy tuổi rồi mà cứ nghịch
ngợm, quậy phá suốt ngày, không
chịu học hành gì cả. Một hôm
bố Tùng nghiêm nghị bảo:
-
Tùng à, con nên hiểu. Bây giờ
con nghịch ngợm, mai mốt con cái của
con cũng sẽ nghịch ngợm như vậy.
Tùng
đắc ý vui mừng reo:
-
Thôi rồi, lần này chính bố tự
khai ra ngày xưa bố cũng nghịch ngợm
đấy nhé!!!
Có Mấy Ðức Chúa Trời
Một
thanh niên vào nhà xứ xin cha làm phép
hôn phối và xin chước khảo kinh
vì anh vốn là giáo lý viên nhiều
năm. Cha xứ đắn đo:
-
Anh trả lời cho tôi vài câu hỏi
đã. Này nhé, có mấy Ðức
Chúa Trời?
-
Giờ này mà cha còn hỏi, có một
Ðức Chúa Trời chứ mấy.
-
Một Ðức Chúa Trời làm sao coi
nổi cả mấy tỉ người?
-
Xin lỗi cha con quên, vậy có hai Ðức
Chúa Trời.
-
Hai Ðức Chúa Trời mà coi nổi
cả năm châu bốn biển bao la bát
ngát à?
- Ờ nhỉ, vậy có ba hay bốn Ðức
Chúa Trời gì đó, xin cha thông
cảm, con bận rộn cả ngày nên
quên.
-
Tóm lại, anh cho tôi biết có mấy
Ðức Chúa Trời nào?
-
Cha cứ làm lễ cho con đi, rồi cha
muốn có mấy Ðức Chúa Trời
cũng được.
Rẻ Nhất Thế Giới
Cháu:
Ông ơi, cái gì rẻ nhất thế
giới hả ông?
Ông:
Nước lã rẻ nhất, chỉ vài
đồng cũng mua được cả khối.
Cháu:
Không đúng rồi, không đúng
rồi, con thấy bà nội là rẻ nhất.
Ông:
Bà nội à, nói tầm bậy.
Cháu:
Con thấy bà nội làm từ sáng sớm
đến tối mà ông nội không
cho bà một đồng nào.
Tác Dụng Của Rượu
Một
bệnh nhân đi nhổ răng, nha sĩ
muốn cho bệnh nhân can đảm, đưa
một ly Whisky ra mời. Uống xong, bệnh
nhân xin thêm một ly nữa.
Nha
sĩ:
- Tốt, tốt, dũng khí đã lên
rồi đấy.
Bệnh
nhân uống xong hai ly rượu, đứng
dậy, quơ tay quơ chân, chỉ vào
mặt nha sĩ hét lớn:
-
A, để xem thằng nào bây giờ dám
đụng đến chân răng của ông?
Ðất Không Xa Lắm
Thuyền
đắm, hai nạn nhân may mắn thoát
chết đang cố sức bơi giữa biển
cả.
Người
thứ nhất: Chắc chết mất, đất
chắc cũng còn xa lắm.
Người
thứ hai: Không đâu, cùng lắm chừng
một hai trăm mét.
Người thứ nhất: Cái gì? Lẩm
cẩm rồi.
Người
thứ hai: Tôi có ý nói đất
phía dưới mình đây này.
Cao
Minh
Một
ngày kia, Trương tình cờ gặp một
người bạn cũ.
Trương:
"Lâu quá không gặp, kỳ này thế
nào?"
Bạn:
"Chơi bóng rổ với đánh cờ
tướng. Chỗ bạn bè nói thật,
thằng vô địch bóng rổ với
thằng vô địch cờ tướng
toàn quốc vẫn chưa phải là đối
thủ của mình đấy."
Trương
hoài nghi: "Có nổ quá không, ông
bạn?"
Bạn:
"Thật trăm phần trăm. Thằng vô
địch cờ tướng chơi bóng
rổ không lại với mình; còn thằng
vô địch bóng rổ chắc chắn
không hạ nổi cờ của mình đâu."
Trên Cầu
Hai
chiếc xe hơi đi ngược chiều,
gặp nhau trên một chiếc cầu hẹp,
không xe nào chịu lùi lại cho xe kia
sang trước. Một tài xế liền
giả vờ lôi báo ra đọc, chờ
tài xế xe kia chán nản, phải quay
đầu xe lại. Tài xế bên kia thấy
vậy liền lái xe gần hơn, nói
to cho đối phương nghe thấy: "Anh bạn
ơi, khi nào đọc xong cho tôi mượn
tờ báo nhé."
Thầy Giáo Lẩm Cẩm
Năm
học khai giảng được một hôm,
Tèo tan học về nhà.
Mẹ:
"Thầy giáo mới thế nào hả con?"
Tèo:
"Rất cẩm lẩm, hay nói lung tung."
Mẹ:
"Ấy đừng, làm sao con biết?"
Tèo:
"Ban đầu thầy nói 3 với 3 là
6; một lúc sau lại bảo 2 với 4 là
6; một chút nữa lại bảo 5 với
1 cũng là 6!
Bà Ngoại Thông Cảm
Mẹ:
Hội, môn sử thi hôm nọ thế nào?
Hội:
Cô giáo hỏi về vua Quang Trung.
Mẹ:
Ðược mấy điểm?
Hội:
Dạ, 1 điểm.
Mẹ la toáng: Chết nữa rồi, sao lại
kém thế, không xấu hổ với người
ta sao?
Bà
ngoại đang nhai trầu bỏm bẻm trên
gường: Trách trẻ mỏ làm gì?
Cô giáo hỏi toàn những chuyện
đẩu đâu, ngày xửa ngày xưa,
hồi tao còn chưa sinh ra thì nó làm
sao biết được. Tao nghĩ chẳng
có gì phải xấu hổ.
Bà Ngoại Khích Lệ
Bà
ngoại: Hôm nay đi học thầy có
hỏi gì không?
Hội:
Dạ hỏi một câu.
Bà
ngoại: Mày trả lời được
không?
Hội:
Dạ có, nhưng bị thầy la.
Bà
ngoại: Sao lạ vậy cà? Thầy hỏi
cái gì, nói cho tao với mẹ mày
biết ngay đi.
Hội:
Thầy hỏi có phải con xì lốp
xe của thầy không?
Vẽ Trứng
Sau
giờ tập vẽ, cô giáo thu vở của
các học sinh đem về chấm.
Khang
chạy vội lên thưa: "Xin cô đừng
để vở em dưới cùng nhé."
Cô
thắc mắc: "Sao vậy?"
Khang:
"Em vẽ quả trứng, sợ nó vỡ
mất, uổng."
Lịch Sử Tái Diễn
Bố
lên gặp thầy: Thưa thầy, kết
quả thi môn sử của thằng cháu
nhà tôi có khá không?
Thầy:
Xin hỏi sao ông lại đặc biệt
quan tâm đến kết quả môn sử
của cháu?
Bố:
Không nói giấu gì thầy, hồi nhỏ
tôi học môn này rất kém, tôi
không muốn cháu cũng thế.
Thầy
lắc đầu thở dài: Rất tiếc
là lịch sử đã tái diễn nữa
rồi ông ơi.
Thứ Hai Thì Ngắm
Cha
xứ khảo giáo lý hai anh chị. Anh can
đảm chịu khảo trước.
Cha
xứ: Rất tốt, ngắm thứ hai mùa
Vui thử xem.
Anh
chồng: Thứ hai thì ngắm Ðức
Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy
xin cho được. . . cho được. .
.lòng. . . lòng. . . người yêu.
Ý Kiến Của Trẻ
Một
cô giáo trẻ cho các em mẫu giáo
câu truyện cổ tích về dê và
chó sói: một chú dê nhỏ vì
bỏ bầy đi chơi nên bị chó
sói bắt và ăn thịt.Kể xong, cô
giáo kết luận: Các em hiểu và
nhớ rồi chứ? Nếu như chú dê
con không tự tiện bỏ bầy đi
chơi thì đâu có bị chó sói
bắt ăn thịt.Một bé trai: Vâng,
nhưng thế nào về sau cũng bị
người ta ăn thịt. Ðàng nào
cũng vậy.
Vịt
Tại
một lớp tiểu học ở miền Tây,
thầy giáo hết sức bực mình vì
mấy học trò nữ cả buổi không
chịu nghe giảng, cứ xì xầm nói
chuyện riêng.
Thầy
giáo: "Thật, chỉ hai đứa con gái
mà ồn ào như một ngàn con vịt."
Sau
đó ít lâu, một học trò đến:
"Thưa thầy, có người chở 500
vịt đến gặp thầy." Thầy vội
nhìn ra, thấy có em trai chở mẹ mình
đến trường có việc.
|