|
Từng
Trải
Con trai: "Bố ơi, bố đã
từng đi lính đánh nhau cả trăm
trận, chắc bây giờ gặp chuyện
gì cũng không giật mình bố nhỉ?"
Bố:
"Ðúng thế."
Con:
"Vậy xin bố xem rồi ký tên vào
phiếu điểm của con tháng này
đi."
Mẹ
Con Nhà Giun
Một
thằng bé năm tuổi bắt được
một con giun đất bẩn thỉu đang
ngoe nguẩy đem vào khoe ông nội. Ông
nội nhìn thấy cau mày khó chịu,
nghĩ ra một cách để cháu đem
vứt con giun đi:
- Cháu mau mau đem con giun này ra ngoài đi,
mẹ nó đang đi tìm nó đấy.
Thằng
bé nghe thế vội vàng cầm con giun
đất chạy ra ngoài, chỉ một lúc
sau đã chạy vào vui mừng, hai tay cầm
hai con giun, nói với ông:
- Ông nội ơi, con gặp cả mẹ
của nó nữa này.
Chết
Cả Hai
Trời
đã tối, trên toa xe lửa, ai nấy
sắp sửa ngủ đêm. Bỗng có
hai ông khách to tiếng cãi lộn:
-
"Ðóng cửa lại mau, tôi chết cóng
bây giờ."
-
"Có mở cửa ra không, tôi chết
đến nơi vì nóng quá đây
này."
Lời
qua tiếng lại càng lúc càng hỗn
độn. Một nhân viên hỏa xa đến
nói với cả hai: "Bây giờ tôi
đóng cửa cho ông bên này chết
nóng, rồi mở cửa cho ông bên
kia chết cóng, để cho mọi người
chợp mắt được một chút."
Mẫu
Tin
Một
độc giả hỏi một ký giả
nổi tiếng của Mỹ:
-
Thế nào mới được kể là
một mẫu tin?
Ký
giả đáp:
-
Khi một con chó cắn một người
thì chưa là một mẫu tin, nhưng
khi người đó cắn lại con chó
thì đã trở thành một mẫu
tin rồi.
Chuyện
Thỏ
Thầy
giáo: "Các em cho thầy biết, 5 cộng
1 bằng mấy?"
Cả
lớp im lặng.
Thầy
giáo: "Thí dụ, sáng nay thầy cho em
5 con thỏ, đến trưa thầy cho thêm
em 1 con thỏ, thế chiều về em có
tất cả mấy con thỏ?"
Học
sinh: "Dạ 7 con."
Thầy
giáo: "Sao lại 7 con?"
Học
sinh: "Thưa thầy, ở nhà em có nuôi
sẵn một con rồi ạ."
Bác
Sĩ Cao Cấp
Cảnh
sát gặp được một người
đàn ông say khướt, nói năng
lảm nhảm, đi đứng nghiêng ngả
ngoài đường nên mời về trạm.
Chờ đến khi ông ta hơi tỉnh,
cảnh sát hỏi:
-
"Anh làm việc ở đâu?"
-
"Ở bệnh viện thành phố."
-
"Anh làm gì ở đó?"
-
"Hễ bệnh nhân nào bị các bác
sĩ chào thua đều giao lại cho thằng
này giải quyết."
Cảnh
sát vẫn bán tín bán nghi về bác
sĩ này, liền mời lên xe đưa
về bệnh viện thành phố. Cổng
bệnh viện vừa mở ra đã nghe
tiếng la lớn của một y công:
-
"Ai cha, giỏi dữ, ông biến đâu
mà lâu dữ vậy? Ở trỏng có
một bệnh nhân vừa qua đời chờ
ông đưa vào nhà xác kia kìa?"
Tôi
Ði Ðâu Mất Rồi
Ngày
xưa, có một sai nha, đầu óc hết
sức hồ đồ và đãng trí.
Một lần nọ, anh ta lãnh nhiệm vụ
giải một phạm nhân đã bị
cạo trọc đầu đi xung quân ngoài
mặt trận. Trên đường đi,
sợ có gì sai sót, mỗi sáng thức
dậy, sai nha đều xoa đầu phạm
nhân và to tiếng đếm: "thằng
đầu trọc này; cái ô này;
cái cùm này; tôi này: cả bốn
đều có mặt, rất tốt."
Một
đêm nọ, phạm nhân phục rượu
cho sai nha uống say như chết, rồi bẻ
cùm bỏ trốn. Trước khi cao bay xa
chạy, hắn còn cạo trọc đầu
anh chàng sai nha ngớ ngẩn.
Sáng
hôm sau, tỉnh được một lúc,
sai nha bắt đầu xoa đầu trọc
rồi đếm: "Thằng đầu trọc
này; cái ô này; cái cùm này:
mới có ba." Quay đi quay lại, đếm
tới đếm lui cũng chỉ có ba, sai
nha cuống lên: "Tôi đi đâu rồi?
Tôi đâu? Mới có ba thôi, chưa
được, tôi đi đâu rồi?
Có ai thấy tôi đâu không?"
Mượn
Bò
Một
người viết thư sai đầy tớ
đem đến nhà bạn mượn một
con bò để kéo cày. Ông bạn
này lại không biết chữ, lại
chẳng hiểu được lời thằng
đầy tớ, cầm lá thư giả
vờ đọc tới đọc lui. Một
lúc sau, ông ta nói với thằng đầy
tớ: "Tôi biết hết rồi, để
một mình tôi đi làm cho, bò chậm
lắm, chỗ bạn bè có gì đâu
mà."
Không
Sai Một Chữ
Thầy
giáo đọc bài của Cường,
tức giận hỏi:
-
Cường, em làm bài luận tường
thuật ngày Du Xuân, tại sao giống
hệt với bài của Lan, không sai một
chữ?
-
Thưa thầy, tại em với Lan du xuân
với nhau.
Cháu
Cầu Nguyện
Tèo:
Lạy Chúa, ước gì vào sinh nhật
sắp tới, con sẽ được nhiều
kẹo Sôcôla.
Mẹ:
Tèo, cầu nguyện thì nhỏ tiếng
thôi, la to đến thế làm gì. Nói
nhỏ Chúa nghe cũng được.
Tèo:
Dạ, nhưng con sợ ông nội ở phòng
bên cạnh không nghe rõ được.
Lễ
Phép
Một
ông kia sắp diễn thuyết, bạn thân
ân cần dặn dò: "Tôi có một
lời khuyên thành thực, khi anh diễn
thuyết xong rồi, phải cúi đầu
chào mọi người bên dưới,
rồi nhón chân đi xuống, về chỗ
của mình. Ðó là lễ phép đấy."
-
"Tại sao lại phải đi nhón chân
làm gì, tôi có chỗ thật chưa
hiểu?"
-
"Ðể đừng đánh thức những
người bên dưới đang ngon giấc."
Ðánh
Tao Ba Chầu
Ngày
xưa có một viên quan huyện hồ
đồ, suốt ngày uống rượu
say sưa. Một hôm quan đang uống rượu,
thình lình có người đến thưa
kiện. Quan vẫn cầm chai rượu với
cái ly ra giữa công đường ra lệnh
cho thuộc hạ:
-
"Bay cứ đánh đi cho tao?"
Lính
thưa:
-
"Bẩm quan lớn, đánh bao nhiêu chầu
ạ?"
-
"Chúng mày đánh tao ba chầu, đánh
cho tới bến thì thôi."
Tập
Xe Ðạp
Văn
bị ở lại lớp. Bố rất tức
giận quát:
-
"Bố đã bảo con phải học hành
đàng hoàng. Bố còn hứa hễ
con được lên lớp còn thưởng
cho một cái xe đạp. Vậy mà mấy
ngày nay, con làm gì không chịu học
thi để bây giờ phải ở lại
lớp?"
- "Dạ, con mắc bận tập xe đạp."
Bệnh
Viện Ở Ðâu
Một
bà sồn sồn đứng giữa đường
đang lúc xe cộ qua lại nườm nượp,
gào lớn tiếng hỏi cảnh sát:
"Cán bộ ơi, đi bệnh viện làm
sao đây?"
Cảnh
sát viên: "Bà có vào ngay không. Nếu bà cứ đứng đấy mà gào,
một lúc nữa người ta sẽ chở bà đi bệnh viện ngay thôi."
Ðồ
Ngu
Hai
cha con mướn một chiếc ghe đi câu
cá với nhau, gặp chỗ hên, câu
được rất nhiều nên về sớm.
Con:
Bố ơi, ngày mai mình lại chỗ
này câu nữa nhé, cá ở đây
nhiều thật.
Bố:
Mình phải làm cách nào để
nhớ chỗ này mới được rồi
mới tính chuyện.
Con:
Khó gì, mình cứ đưa thuyền
vào chỗ này rồi đánh dấu
lên gỗ thuyền là được.
Bố:
Ðồ ngu, đánh dấu lên thuyền
này nhỡ mai có ai mướn trước
thì làm cách nào mà tìm được
chỗ này.
Ai
Tìm Ra Mỹ Châu
Trên
tường treo một tấm bản đồ
thế giới. Thầy giáo hỏi: "Ai có
thể tìm ra Mỹ Châu ở đâu
cho thầy?"
Hóa
đứng lên và đến trước
tấm bản đồ chỉ vào Mỹ
Châu.
Thầy
giáo: "Rất tốt, bây giờ các em
cho thầy biết ai đã tìm ra Mỹ
Châu?"
Một
học sinh đứng lên: "Thưa thầy,
đó là bạn Hóa ạ."
Tập
Riết Rồi Ðược
Người
phục vụ bưng một tô phở đầy,
ngón tay cái nhúng cả vào tô phở
nóng hổi, đem ra cho khách. Khách nhìn
thấy khó chịu.
Khách:
"Này chú em, tay chú em kìa. . ."
Người
phục vụ dương dương tự đắc:
"Có gì đâu mà lạ. Tôi phải
tập lâu lắm mới quen, tập riết
rồi được, bây giờ chả sợ
gì nóng. . ."
Nói
Tiếng Anh
Trên
truyền hình đang chiếu một bộ
phim hình sự của Anh. Ông bố muốn
nhân dịp kiểm tra trình độ nghe
hiểu tiếng Anh của thằng con.
- Huy, vừa rồi thằng tội phạm với
ông cảnh sát nói cái gì vậy?
-
Á à, họ nói tiếng Anh với nhau
đó mà.
Dạy
Toán Trừ
Thầy
giáo: "4 trừ 4 còn mấy?"
Học
sinh: "Là 8."
Thầy
giáo: "Trời đất ơi, sao lại bằng
8. Thí dụ cái bàn này có 4 góc,
chặt 4 góc bàn đi, còn mấy góc?"
Học
sinh: "Còn 8 góc."
Thầy
giáo: "Ừ nhỉ."
Nghe
Nhạc
Chú
dẫn Giôn đi nghe nhạc. Ðang buổi
hòa nhạc, chú quay sang hỏi Giôn:
-
Cháu có hiểu nhạc không?
-
Dạ hiểu chứ.
-
Thế họ chơi gì nào?
- Dạ họ chơi đàn ạ.
Ba
Em Nói Rồi
Một
học sinh nghiêm nét mặt thưa với
thầy giáo: "Không phải lần này
em hù thầy đâu. Nếu mà em không
được điểm đậu, thế
nào cũng có người bị đánh
đòn cho coi. Ba em nói rồi đó."
Số
Ðiện Thoại
Thầy
giáo: "Em nào cho thầy biết cách viết:
Washington (1732-1799). Số trong ngoặc là gì?"
Một
học sinh: "Thưa thầy, đó là số
điện thoại của ông Washington chứ
còn gì."
Các
Bà Ấy Chết Cả Rồi
Thầy
giáo: "Nhà thơ Bạch Cư Dị đời
nhà Ðường bên Trung Quốc muốn
cho mọi người hiểu được
thơ của mình một cách dễ dàng,
thường viết đưa cho các bà
lão trong thôn xem trước để cho
biết ý kiến. Thầy nghĩ các em
cũng nên bắt chước mà làm
như vậy."
Học trò: "Thưa thầy, chúng em rất
muốn bắt chước, nhưng mà, xin
thầy cho chúng em biết nhà các bà
lão ấy bây giờ ở đâu?
Càng
Ngu Hơn
Hai
khách du lịch quan sát một ông lão
câu cá ven sông. Họ nhìn mãi nhưng
chẳng thấy ông già câu được
con nào. Một anh nói:
-
"Mày thử cho tao biết, có ai làm chuyện
gì ngu cho bằng ngồi cả ngày mà
không câu được con cá nào
không?"
Ông
lão nghe thấy, bình tĩnh đáp:
-
"Tất nhiên là có, ông lão câu
cá cả ngày không được một
con đã ngu thì chớ, có thằng rảnh
hơi ngồi nhìn ông lão câu cá
cả ngày còn ngu hơn nữa."
Dự
Liệu
Một
ông Mỹ đi du lịch nước ngoài,
đến tối vào thuê một phòng
trong khách sạn. Thấy ông khách mặt
mày bặm trợn, không biết là loại
người gì, chủ khách sạn từ
chối:
-
Xin lỗi ông, khách sạn chúng tôi
không còn phòng trống.
- Thế giả dụ như hôm nay ngài
tổng thống Mỹ đến đây thuê
phòng, liệu các ông còn phòng cho
ngài tổng thống hay không?
-
Tất nhiên là có.
-
Á à, thế thì tôi đảm bảo
hôm nay ngài tổng thống không đến
đâu, ông để tôi thuê căn
phòng để dành cho ngài tổng thống
đi.
Ra
Ðề
Thầy
giáo ra câu hỏi: Năm 1917 là năm
gì, xảy ra biến cố gì?
Học
sinh: Ðó là năm xảy ra cách mạng
vô sản ở Nga.
Thầy
giáo: Ðúng. Năm 1920 là năm gì?
Học
sinh: Ðó là năm cách mạng Nga xảy
ra được 3 năm.
Hủ
Tục Ðánh Người
Con:
Bố ơi, hồi bố bằng tuổi con, ông nội có đánh bố không?
Bố: Dĩ nhiên là có.
Con:
Hồi ông nội bằng tuổi con bây
giờ, ông cố có đánh ông nội
không hở bố?
Bố:
Chắc chắn là có.
Con
(suy nghĩ một lúc, rồi nghiêm trang):
Thế thì, con xin đề nghị thế
này: nếu bố muốn cháu nội của
bố không bị đánh, con với bố
sẽ hợp tác, từ rày trở đi,
chúng ta hủy bỏ hủ tục đánh
người nhé!
Khoe
Bố
A:
Bố tao làm thuyền trưởng, người
trên thuyền ai cũng phải nghe lệnh.
B:
Bố tao làm xã trưởng, người
cả xã đông đến mấy cũng
đều nghe lời.
C:
Bố tụi bay làm sao bằng bố tao. Gặp
ai bố tao bảo cúi đầu cũng phải
cúi đầu, bố tao bảo ngửa mặt
đều phải ngửa mặt, xã trưởng
cũng nghe mà thuyền trưởng cũng
phải nghe, mà có đến quốc trưởng
cũng phải nghe.
A
và B: Sao mầy nổ thế? Vậy bố
mày làm gì?
C:
Bố tao hớt tóc dạo.
Xin
Bố Ðừng Buồn
Tư
ở lại lớp, đến an ủi bố:
"Bố đừng buồn, con không ở lại
lớp một mình đâu. Cô giáo
của con cũng ở lại lớp. Thầy
hiệu trưởng nói sang năm, cô vẫn
dạy lớp con như cũ."
Xin
chữ ký
-
Chị tớ là siêu sao điện ảnh
nên khối người theo xin chữ ký!
- Anh tớ tối ngày say xỉn, quậy phá
và lái xe bạt mạng, vậy mà cũng
có người chạy theo xin chữ ký
đó!
- Ai vậy?
- Cảnh sát !!!
|