|
Thôi
Hai
đệ tử lưu linh gặp nhau:
- Tối thứ tư vừa qua mày có xem chương trình tác hại của rượu
trên TV không?
- Từ khi xem chương trình đó tới nay tao thôi luôn
- Mày thôi rượu rồi sao?
- Tao thôi xem TV. Tao bán TV để lấy tiền uống rượu !!!!!! (Nguyễn
Tiến Long)
Ngu
-
Bố ơi, người ta nói: "Trong đời có 4 cái ngu: làm mai, lãnh
nợ, gác cu, cầm chầu". Ðúng hay sai hả bố?
- Sai chứ làm sao mà đúng được! Làm mai cho người nước ngoài được
khối tiền đấy con ạ ! (Út cù lét)
Bến Nước
Có
gái hỏi me: "Mười hai bến nước là gì hả mẹ?"
- Là: rượu đế, cuốc lủi, bia, nước ngọt, nước suối, nước sông,
nước mưa, nước bọt, nước ngầm, nước mắt, nước mũi. . .
- Thế bố của con thuộc loại bến nước nào?
Mẹ thở dài:
- Nước cống rãnh đó con à! (Út cù lét)
Nói
vòng vo
- Ðiểm thi toán của tớ bằng bình phương điểm toán của thằng Tèo,
trong khi điểm thi của thằng Tèo bằng bình phương điểm thi của
thằng Tí, còn thằng Tí thì bằng bình phương điểm của thằng Tồ.
. .
- Nói vòng vo quá, thế thằng cuối cùng được mấy điểm ?
- Một điểm
- ! ! ! (Trương Hải)
Vào
Lúc Ðó
Cháu:
"Ông ơi, khi nào ông sẽ chết?"
Ông:
"Sớm muộn gì ông cũng chết."
Cháu:
"Nếu ông vào quan tài rồi, ông sẽ nằm luôn trong đó chứ?"
Ông:
Nhất định rồi.
Cháu:
Ôi, vào lúc đó cháu được tự do đi chơi tha hồ rồi.
Con
đường lý tưởng
-
Chán anh ghê đó! Từ lúc quen anh tới giờ anh chỉ đưa em đi qua
mỗi con đường này.
-
Biết làm sao được hả em, vì đây là con đường có ít tiệm bán hàng
hóa nhất! (Sử ngọc Tuấn)
Ngọt
ngào?
Nghe
tin vợ mình được chọn là "Ðiện thoại viên có giọng ngọt ngào
nhất", anh chồng vội vàng điện thoại đến cơ quan để chúc
mừng. Một giọng trong trẻo vang lên:
- Al-lô! Em đây! Xin lỗi ai ở đầu giây đó ạ ?
-
Anh đây. . .
-
Trời đất ơi, ông đấy hả? Tưởng là khác hàng, có chuyện gì
thì nói nhanh lên !!!! (Hạ Trắng)
Lớn
chuyện
Hai
bạn nhậu vừa uống vừa ra câu đố:
- Tao đố mày biết có từ nào ghép với từ "phụ" mà thành
ra lớn chuyện ?
- Cái thằng này, đã là "phụ" thì khi ghép với từ nào
nó cũng thành là chuyện nhỏ. Ví dụ: phụ hồ, phụ bếp, phụ thu,
phụ tá. . .
-
Vậy chớ có kêu "à nha" đấy nhé!
- Từ gì?
- Phụ nữ !!! (Nguyễn giang Sơn)
Tỏ
tình
Ðôi trai gái tỏ tình với nhau:
-
Anh sẽ chung thủy với em chứ?
-
Ðiều đó còn phải hỏi.
-
Anh sẽ không lấy vợ bé chứ?
-
Không bao giờ! Một người đối với anh đã là quá khổ rồi!
( B. & H)
Sơ
Anh chồng bảo cô vợ:
-
Em đưa giấy xác nhận đã trả xong nợ đám cưới để anh đốt đi.
-
Sao vậy anh ?
-
Sợ rằng sau này con trai mình đọc được, nó không bao giờ dám lấy
vợ nữa!!! (Nguyễn Hữu Phen)
Chính
ông
Một
người giàu có gọi chàng trai nghèo đang theo đuổi con gái ông,
và nói:
- Tôi muốn hỏi anh là giữa anh và con gái tôi có gì chung?
-
Thưa ông, cái đó chính là ông đấy !
Không
hiểu
Vợ
cáu kỉnh nói với chồng vốn là đệ tử của thần lưu linh:
-
Tôi không hiểu sao anh cứ uống mãi, ngay cả khi không khát!
- Còn cô sao cứ đứng mãi trước gương, ngay cả khi không được đẹp? (Hiếu
Giang)
Mượn
Khăn Tay
Một
thằng nhỏ đang đứng đợi xe buýt, tự nhiên nhổ đờm xuống đất, trông
rất bẩn thỉu. Một hành khách đứng bên nói nhỏ:
-
Này em, em có khăn tay không?
Thằng
nhỏ quay lại, rồi nói:
-
Tôi có quen biết gì với ông mà đòi mượn khăn tay của tôi cơ chứ?
Cho
Con Ông Chết Luôn
Vào
một ngày mùa đông, trời đổ tuyết nhiều, thằng cháu trốn học đi
chơi, không may bị ông nội bắt gặp. Ông nội nổi giận bắt cháu
về nhà và phạt quì ngoài trời.
Một
ít lâu sau đó, cha đứa nhỏ đi làm về nhìn thấy như vậy, không
nói không rằng, liền cởi áo khoác và quì bên cạnh con mình. Ông
nội nhìn thấy liền nói:
- "Tao giáo dục cháu là muốn nó nên người, còn mày làm gì
vậy?"
Cha
đứa nhỏ đáp:
-
"Ông để con tôi chết cóng như thế thì tôi bắt con ông cũng
chết cóng luôn."
Tiên
Ðoán
Có
người đến gặp một nhà tâm lý học nổi tiếng và đặt vấn đề: nhìn
một đứa trẻ có thể biết được mai sau nó sẽ thế nào hay không.
Nhà
tâm lý học giải đáp: Có thể được. Một trẻ nữ nhất định sẽ trở
thành một thiếu nữ, sau cùng thành một bà già. Một trẻ nam nhất
định sẽ trở thành một thanh niên, sau cùng thành một ông già.
Chỉ
Cần Ðếm Ðến Mười
Cu
Hưng học lớp một đã hai năm mà cũng chỉ đếm được đến số 10, và
không sao nắm vững được các số lớn hơn 10.
Thầy
giáo: Em như thế sau này làm gì được?
Cu
Hưng: Nghề của em chỉ cần đến thế là đủ.
Thầy giáo:
Nghề gì vậy?
Cu Hưng: Thưa
thầy, em muốn sau này trở thành trọng tài môn đấm bốc, chỉ cần
đếm đến 10 là đủ.
Diêm Vương Lâm Bệnh
Diêm Vương
lâm bệnh, vời tất cả các bác sĩ ở âm phủ đến nhưng đều bó tay.
Diêm Vương lệnh cho các tiểu quỉ lên dương gian mời cho được một
danh y xuống.
- Không còn
cách nào khác, ta đành phải cho các ngươi lên dương gian tìm cho
ra một danh y.
- Ðúng, đại
vương dạy rất phải.
Bọn tiểu quỉ
vâng dạ rầm vang, thế nhưng không biết ai là danh y, nên thưa
lại:
- Khải bẩm
đại vương, làm sao biết ai là danh y?
Diêm Vương
suy nghĩ rồi đáp:
- Cổng nhà
thầy thuốc nào không có các oan hồn quấy quất đó chính là danh
y.
Thế là bọn
tiểu quỉ thẳng đường lên dương gian. Ngặt một nỗi tại cổng nhà
các thầy thuốc, nơi nhiều nơi ít, đều có các oan hồn than khóc
ai oán. Bọn tiểu quỉ hầu thất vọng vì không tìm được danh y chữa
bệnh cho Diêm Vương.
Bỗng một hôm
đang thất thểu đi qua một con hẻm nhỏ, chúng phát giác ra nhà
một thầy thuốc không hề có bóng oan hồn lảng vảng. Chúng quỉ vui
mừng khôn xiết đến gần và hỏi người trong xóm.
- Xin hỏi ắt
hẳn đây là nhà một danh y tiếng tăm lừng lẫy?
- Tương lai
thì chưa biết thế nào. Chỉ biết đây là một thầy thuốc vừa mới
treo bảng chữa bệnh mà thôi.
Xin Lỗi
Một người khoe
với bồ:
- "Tổng
thống mới gọi điện thoại cho anh."
- "Vậy
cơ à, thật không thể tưởng tượng được. Thế tổng thống nói gì với
anh?"
- "Tổng
thống chỉ nói có một câu: xin lỗi, tôi gọi lầm số."
Cành
Cây Không Mọc Ngược
Ngày xưa, một
viên ngoại nuôi một đầy tớ, nhưng anh này đầu óc hết sức lẩn thẩn.
Một hôm, trong
nhà có chiếc ghế bị gẫy chân, viên ngoại sai anh ta vào rừng tìm
một cành cây để sửa. Tên đầy tớ đi cả nửa ngày mới trở về, nhưng
lại về tay không. Viên ngoại hỏi:
- Thế nào,
chẳng lẽ không tìm ra một cành nào dùng được hay sao?
- Ôi, cây nào
cành cũng mọc ngược lên, mà chân ghế thì ngược xuống."
Biển Báo
Pi-e ngày nào
cũng đi học muộn.
Thầy
giáo: "Pi-e, tại sao không ngày nào em đến lớp đúng giờ?"
Pi-e:
"Thưa thầy, mỗi lần đi học, em đến đến khúc đường quẹo vào
trường đều thấy chiếc bảng báo: Trường Học ? Ði Chậm Lại,
cho nên?."
Bố
Gắp Miếng Nào?
Một hôm, bố
dẫn con vào quán cơm. Người phục vụ đem ra hai đùi gà quay. Con
mau mắn gắp đùi to hơn bỏ vào chén mình.
Bố thấy vậy
không được vui, liền trách:
- Sao con chẳng
biết lịch sự gì cả? Không biết khiêm nhượng chút nào?
Con ngẩn người,
thưa lại:
- Giả như bố
chọn trước, bố sẽ gắp miếng nào?
- Nhất định
bố sẽ gắp đùi nhỏ hơn.
- Có lần bố
đã dạy con: người nhỏ phải chiều theo ý người lớn mới là khiêm
nhượng. Con biết ý bố, cho nên?.
Xin
Tiền
Người hành
khất xin một người lạ qua đường bố thí. Người kia hỏi lại:
- "Tại
sao tôi lại phải bố thí cho anh, trong khi anh và tôi chưa từng
gặp mặt nhau bao giờ?"
- "Ông
ơi, vấn đề không phải ở chỗ đã từng gặp mặt. Bộ ông tưởng tôi
chỉ xin tiền những người tôi đã từng gặp mặt hay sao?"
Họa
Sĩ
- Tôi không
biết sau này mình sẽ thành họa sĩ hay là nhà thơ?
- Nếu chỉ chọn
trong hai nghề đó mà thôi, tôi nghĩ anh sẽ thành họa sĩ.
- Sao lại nói
thế? Anh đã từng xem tranh tôi vẽ rồi à?
- Chưa, nhưng
tôi đã từng đọc qua thơ của anh rồi.
Cho
Nước Rút Ði
Thời nhà Tống
bên Trung Quốc, tể tướng Vương An Thạch rất quan tâm đến nông
nghiệp. Một ngày nọ có một viên quan xin ra mắt tể tướng:
- "Thưa
tướng quốc, nghe nói nước lụt những 800 dặm, hạ quan có một kế
mọn có thể làm cho nước rút đi."
Vương An Thạch
hết sức vui mừng:
- "Thế
ngài có kế sách gì cho lão bá tánh được nhờ?"
Viên quan nhìn
quanh một lúc, hết sức cẩn trọng, rồi chậm rãi thưa:
- "Cũng
dễ dàng thôi. Hiện giờ nước lụt 800 dặm, chúng ta đào một cái
ao cũng 800 dặm để cho nước lụt rút hết xuống đó."
Nhặt
Phế Liệu
Thời thế chiến
thứ hai, một vị nữ hoàng kêu gọi toàn quốc hãy kiệm ước để chi
viện cho chiến trường. Nữ hoàng cũng tích cực tham gia phong trào,
thường dẫn thuộc hạ ra khỏi hoàng cung đi thu góp phế liệu.
Một ngày kia,
nữ hoàng trở về, vui mừng vì cùng với thuộc hạ tìm được một thanh
sắt rất to để làm phế liệu.
Một lúc sau,
thị vệ vào tâu có một nông dân đang chờ bên ngoài, muốn xin nữ
hoàng cho xin lại chiếc lưỡi cày.
Chồng Chất Lỗi Lầm
Trương: "Vừa
rồi nhân viên soát vé hỏi gì vậy?"
Lý: "Ông
ấy hỏi trường mình?"
Trương: "Mày
nói cho ông ấy à?"
Lý: "Tao
nói đại một cái tên lạ hoắc."
Trương: "Sao
mày lại nói dối như thế?"
Lý: "Tụi
mình đi lậu, không mua vé là một lỗi lầm, bây giờ lại khai tên
trường nữa là làm hại danh dự của trường, như thế không phải là
lỗi lầm chồng chất lỗi lầm hay sao?"
Bình Ðẳng Ðối Xử
Một bà cụ đến
bến xe mua vé cho mình và hỏi người bán vé:
- "Nếu
tôi cũng mua một vé cho con chó của tôi, nó có được ngồi trên
ghế không?"
- "Dĩ
nhiên là được, nhưng mà con chó của bà cũng phải ngồi giống như
mọi hành khách khác, tức là không được để chân trên ghế."
Không
Phải Nhà Em
Hòa
đang ngồi chơi dưới bóng cây của ngôi nhà đối diện. Một anh chàng
bán hàng dạo trờ đến, hỏi:
- Em nhỏ, mẹ
có nhà không?
- Dạ, có.
Anh chàng bán
hàng dạo liền bấm chuông, bấm đến mấy lần cũng không thấy ai trả
lời. Anh ta quay lại, tức giận hỏi bé Hòa:
- Mày nói mẹ
ở nhà mà sao không thấy có ai ra?
- Vâng, mẹ
em ở nhà, nhưng nhà bên kia, nhà này không phải nhà em.
Bảng Báo Cột Ðiện
Bên dưới một
trụ điện cao thế có ghi một bảng báo như sau: "Nghiêm cấm
đụng chạm vào đường dây điện: hiệu điện thế 500 watt, đụng vào
chết liền, ai vi phạm sẽ bị xử lý theo luật."
Chú
Ý An Toàn
Trên xa lộ
dẫn vào một thành phố ở Philíppin có một bảng báo lớn như sau:
"Thành phố chúng tôi xin chào đón quí khách. Nếu chạy với
tốc độ 40 dặm, quí khách có thể thưởng thức phong cảnh thành phố;
với tốc độ quá 60 dặm, quí khách sẽ nhận được một giấy phạt của
cảnh sát giao thông; với tốc độ quá 80 dặm, bệnh viện hiện đại
nhất của thành phố chúng tôi xin sẵn sàng để được phục vụ; nếu
tốc độ quá 100 dặm, chúng ta hãy nói lời vĩnh biệt nhau kẻo muộn."
Chết
Vào Ngày Lễ
Trong thời
kỳ đệ nhị thế chiến, thủ lãnh Ðức Quốc Xã là Hitler đã ra lệnh
tàn sát rất nhiều người Do Thái. Một hôm, Hitler gặp một thầy
tử vi và hỏi:
- "Ông
thử đoán coi tôi sẽ chết ngày nào?"
- "Quốc
trưởng sẽ chết vào một ngày lễ lớn."
- "Ông
nói cho rõ là ngày lễ nào."
- "À,
cho dù ngài quốc trưởng chết vào ngày nào thì ngày đó cũng sẽ
là một ngày lễ lớn của người Do Thái."
|