|
Ðánh
Ðố
Hai anh chàng đánh đố nhau.
-
"Nếu anh có gan, tôi đố anh dám vào gian phòng tối đen kia
một mình đấy."
-
"Anh nói tôi không có gan à? Anh thử lại đây đi với tôi,
tôi đi vào cho anh coi."
Khóc Cho Ai
Nghe
Cu Bảo đi vấp phải một cục đá, té rất đau, máu chân chảy dầm dề.
Khi Bảo về
nhà, mẹ vừa thấy đã kêu lên:
- "Trời
ơi, sao con lại té đau như vậy? Con có khóc nhiều không?"
- "Con
không khóc một chút nào. Lúc đó có ai đâu, khóc cho ai nghe bây
giờ?"
Bột
Phía Trên
Minh đi siêu thị mua cho mẹ một bao bột mì, về đến nhà thấy bột
chỉ còn một nửa.
Mẹ phát hiện
ra dưới đáy bao rách một lỗ:
- "À,
bột đổ ra ở đây đây."
Minh nhất
định không chịu:
- "Bột
mất thì ở phía trên, còn lỗ rách thì ở dưới đáy, kỳ thật."
Làm
Thủ Môn
Kỳ đi học về, mẹ nhìn thấy mũ của con bị rách tơi tả, dính đất
cát rất dơ bẩn.
Mẹ hỏi: "Làm
sao thế này?"
Kỳ ấp a ấp
úng: "Tại mấy đứa bạn…."
Mẹ: "Mấy
đứa bạn làm sao?"
Kỳ: "Tụi
nó lấy mũ con thay banh để đá."
Mẹ: Thế lúc
đó con ở đâu mà để các bạn làm như vậy?"
Kỳ: "Dạ,
con làm thủ môn."
Chơi
Trò Chơi
Kèo rủ em gái còn nhỏ:
- Hai anh
em mình chơi trò chơi đi.
- Thế chơi
cái gì?
- Rất dễ,
anh giả làm con khỉ nhỏ, em giả làm du khách cứ đem táo, sôcôla,
lê, hồng đến cho khỉ ăn. Bây giờ bắt đầu nhá.
Ích
Lợi của Chim Cuối
Thầy giáo: "Lợi, cho thầy biết ích lợi của chim cuốc."
Lợi: "Thưa
thầy, chim để ăn còn cuốc để làm ruộng."
Tại
Thầy
Bố: "Cả năm nay mà trình độ tập đọc của con không thấy tiến
bộ chút nào. Hồi bố bằng tuổi con bây giờ, bố đã đọc khá lắm rồi."
Con: "Thôi
đúng rồi. Nhất định là thầy giáo của bố giỏi hơn thầy giáo của
con."
Còn
Muối Không?
Hôm nay, lần đầu tiên Lan bắt đầu tập nấu cơm. Bố mẹ rất vui mừng.
Bố vừa nếm
thử bát canh liền hỏi:
- "Trong
nhà còn muối không?"
Lan nhanh
nhẹn:
- "Dạ
còn, còn. Con biết chỗ rồi, để con đi lấy ngay cho bố nhé."
Bố ôn tồn:
- "Không
cần đâu, con gái của bố à. Bố cứ tưởng con lấy hết muối trong
nhà mà cho vào nồi canh chứ."
Chúc
Mừng Năm Mới
Một học sinh làm bài thi cuối năm không được, ngứa tay viết cuối
trang giấy: "Chỉ có trời mới làm nổi bài này. Chúc mừng năm
mới."
Khi chấm bài,
thầy giáo phê: "Trời được điểm tối đa. Còn em được điểm 0.
Chúc mừng năm mới."
Thợ
Săn và Bác Sĩ
Có một người thợ săn bị dị ứng. Bác sĩ cho bệnh nhân biết căn
cớ là do tiếp xúc với chó săn, nếu cứ tiếp tục như thế, chứng
bịnh có thể nặng thêm.
Bác sĩ đề
nghị:
- "Một
là ông bán, hai là ông cho người ta con chó săn của ông đi."
Bệnh nhân
đáp cương quyết:
- "Tôi
không bán cũng chẳng cho ai con chó săn của tôi cả. Tôi sẽ đi
tìm một bác sĩ khác, bệnh nào mà chẳng có nhiều cách chữa. Tìm
một bác sĩ còn dễ hơn tìm được một con chó săn giỏi như con chó
của tôi.
Lời
Nhặn
- Thưa bác sĩ, xin bác sĩ làm ơn đừng cho chồng tôi biết tôi sinh
con gái nhé.
- Sao vậy?
- Con bé khóc
đã to, chồng tôi biết tôi sinh con gái còn khóc to hơn nữa. Tôi
chịu làm sao nổi?
Thuốc
Mới
Bác sĩ: "Ông có vừa ý với
hộp thuốc mới này không?"
Bệnh nhân:
"Hơi bất tiện một chút."
Bác sĩ: "Cụ
thể thế nào?"
Bệnh nhân:
"Nếu đem đựng thuốc lá thì hơi to, nếu đem đựng đường thì
hơi nhỏ một chút."
Kết
Quả Khám Nghiệm
Bác sĩ khám bệnh cho một cụ già xong vui vẻ nói:
- "Xin
cụ cứ an tâm, sức khỏe của cụ vẫn rất khả quan, cụ có thể sống
lâu đến trăm tuổi."
- "Thế
thì khổ đến nơi rồi. Năm nay, tôi vừa đúng một trăm tuổi đây."
Tại
Căn-tin Bệnh Viện
Người mua: "Cơm cháo thế này làm sao bảo người bệnh ăn cho
nổi?"
Người bán:
"Ở đây là bệnh viện, ông đến đây để uống thuốc hay là ăn
cơm?"
Bán
Lừa Mua Cát-xét
Hai thằng nhà quê ăn trộm được một con lừa, đem ra tỉnh bán lấy
tiền mua một cái cát-xét. Mua rồi, hai đứa mò mẫm mãi cát-xét
cũng không thấy kêu. Một thằng chửi thề:
- "Mẹ
kiếp, vất vả lắm mới ăn trộm được một con lừa, thế mà uổng công
chẳng được cái cóc gì. Mua phải một cái cát-xét dổm, không kêu
được một tiếng. Thôi đi đổi cái khác, may ra…."
Thế là hai
đứa đem cát-xét đến tiệm xin đổi cái khác. Chủ tiệm nghe hai anh
chàng than phiền, cảm thấy rất kỳ lạ, liền thử lại máy. Chủ tiệm
vừa mở máy đã thấy kêu: "Mẹ kiếp, vất vả lắm mới ăn trộm
được một con lừa, thế mà uổng công chẳng được cái cóc gì. Mua
phải một cái cát-xét dổm, không kêu được một tiếng. Thôi đi đổi
cái khác, may ra…."
Hai thằng
trộm vừa nghe đến đó đã rụng rời hồn vía, muốn bỏ chạy nhưng không
còn kịp nữa, chủ tiệm và mấy khách hàng gần đó tóm cổ.
Chủ
Gia Ðình
Một trận ẩu đả dữ dội đang xảy ra tại một căn nhà. Cảnh sát được
báo tin vội vã đến can thiệp. Một người phụ nữ mặt mày hung tợn
bước ra mở cửa. Cảnh sát hỏi:
- Ai là chủ
gia đình này?
Vừa nghe đến
đấy, người phụ nữ đã tức mình nói:
- Chờ một
chút nữa mới có kết quả. Tôi với ổng đang giải quyết vấn đề đó,
coi ai là chủ gia đình mà vẫn chưa xong.
Lệnh
Bà Xã
Trời đã tối, mưa gió ầm ầm, một người đàn ông đội áo mưa lần lũi
gõ cửa hàng bánh đòi mua cho được một ổ bánh mì ngọt. Chủ tiệm
nghe có người đòi mua bánh giữa lúc mưa gió hết sức lạ lùng.
Chủ tiệm:
"Ông bạn có gia đình rồi phải không?"
Khách hàng:
"Sao ông biết?"
Chủ tiệm:
"Trời mưa gió thế này ai lại đi mua một ổ bánh mì ngọt, nếu
như không có lệnh bà xã?"
Nói
Khoác I
Cu Tí nói với mẹ:
- "Con
vừa mới thấy một con chuột, nếu tận mắt không thấy thì không thể
tin được, nó to như một con ngựa mẹ à."
Mẹ quay lại
mắng:
- "Tí
nghe đây. Mẹ đã dặn con ba vạn chín ngàn lần là không được
nói khoác, mà sao đến bây giờ vẫn không giữ lời mẹ?"
Chiếc Máy Thần Kỳ
Hai
anh ngoại quốc gặp nhau khoe về nước mình. Anh thứ nhất nói:
-
"Nước tôi vừa mới chế được
một cái máy hết sức tối tân.
Giả như đưa một con heo còn sống
vào đầu bên này, không cần
động tay vào, một lát sau ở đầu
bên kia đã ra lạp xưởng đóng
gói rồi."
Anh
thứ hai đáp lại:
-
"Ở nước tôi cũng vừa chế
được một cái máy. Hễ mua
phải thứ lạp xưởng mùi vị
không ưng ý, anh có thể cho vào
đầu máy bên này, không cần
động tay vào, một lát sau ở đầu
bên kia đã chạy ra một con heo còn
sống nguyên."
Nam
Nhi Ðại Trượng Phu
Ngày xưa bên nước Tàu có một
viên quan huyện rất sợ vợ. Một
ngày kia bị vợ đuổi đánh,
túng thế, nhà quan liền trốn xuống
gầm giường. Vợ đuổi đến
kêu lớn:
- "Ra đây
ngay, có ra ngay đây không?"
Viên
quan từ dưới gầm giường đáp
lại:
- "Nam nhi
đại trượng phu đã nói không
ra là không ra."
Nói
Khoác II
A: Nhà tao có một cái trống,
mỗi khi gõ lên, cả trăm dặm còn
nghe được tiếng vang của nó.
B: Nhà
tao có nuôi một con bò, đứng ở
bờ sông phía nam uống nước, đầu
có thể vươn đến bờ phía
bắc.
A: Mày
đừng có xạo, làm gì có con
bò to như thế.
B: Nếu
không có thứ bò to như vậy làm gì có đủ
da mà làm cái trống nhà mày.
Hiểu
Nhau
Tù: Tao biết mày rất hiểu tao, phải
không nào?
Tì: Tất
nhiên rồi, mày là bạn bè với
tao nhiều năm, không hiểu mày thì
hiểu ai?
Tù: Mày
thông cảm với tao, đúng không
nào?
Tì: Tất
nhiên rồi, bạn bè với nhau không
thông cảm nhau thì còn nghĩa lý
gì?
Tù: Thế
mày cho tao mượn vài trăm ngàn
xài đỡ đi.
Tì: Không
được. Tao là chỗ bạn bè
với mày.
Tù: Tại
sao vậy?
Tì: Bởi
vì tao quá hiểu mày.
Bán
Thuốc Tiên
Một anh thọt chân bán thuốc dạo
bên vỉa hè:
- "Thuốc
tiên đây, chữa bách bệnh."
Một
ông già bước đến:
- "Bệnh
phong thấp có chữa được không?"
- "Bệnh
gì cũng chữa được hết."
- "Chân
thọt có chữa được không?"
- "Chữa
được."
- "Sao anh
không chữa cho chính mình?"
- "Tôi
chữa cho tôi rồi lấy ai đi bán
thuốc tiên cho mấy người?"
Thí
Dụ
Thầy giáo vật lý dạy rằng khi
gặp nóng thì các vật nở ra, khi
gặp lạnh thì chúng co lại. Giảng
xong, thầy hỏi:
- Em nào
cho thầy một thí dụ?
- Thưa
thầy, vào mùa hạ, trời nóng nên
ngày nở thêm và dài ra; vào mùa
đông, trời lạnh nên ngày co lại,
rất ngắn.
Thơ
Thiếu Lửa
Nhà thơ: Tôi nghĩ rằng tôi cần
phải đưa thêm lửa vào thơ
của mình anh ạ.
Nhà phê
bình: Không phải thế, tôi nghĩ
rằng anh nên đưa thơ anh vào lửa
thì hơn.
Ý
Kiến
Một nhà viết kịch nói với một
nhà phê bình:
- "Tiên
sinh thân mến, tôi phải nói là
ngài không công bằng khi phê bình
vở kịch của tôi. Bởi vì khi
được diễn thử, thì ngài
lại ngủ gật…."
Nhà phê
bình ôn tồn:
- "Ôi,
ngủ gật cũng là một cách để
nói lên ý kiến của mình."
Buồn
và Vui
Một người nêu câu hỏi cho vị
thủ thư:
- Khi nào
là lúc anh vui mừng nhất?
- Khi mọi
quyển sách trên tất cả các kệ
của thư viện đều được
người ta mượn hết.
- Thế
thì khi nào là lúc anh buồn nhất?
- Ðó là khi
người ta trả lại tất cả những
quyển sách ấy.
Hy Vọng
Tí: Mẹ ơi, trong nhà mình bố lúc
nào cũng nghe theo lời mẹ chỉ huy?
Mẹ:
Mẹ cũng giống như một người
chị cả, còn bố giống như một
người em trai. Em trai thì phải nghe lời
chị chứ.
Tí: Thế
bao giờ mẹ sẽ trở thành em trai của
con hả mẹ?
Sách
Tử Vi
Một người kia rất mê tử vi.
Một hôm bức tường nhà ông
ta rạn nứt, gần đổ, nhưng vì
sách tử vi có ghi "không nên động
thổ" trong ngày ấy, nên ông ta không
mướn người sửa chữa lại.
Sau đó hai ngày, ông ta lại đi
xem bức tường, không may ngay lúc đó
nó đổ xuống và đè ông
ta. Ông ta luôn miệng kêu cứu.
Không
ngờ thằng con trai của ông cũng mê
tử vi. Thấy bố bị nạn nhưng
vì sách tử vi ghi "không nên động
thổ ba ngày." Nó liền thưa với
bố: "Không được rồi bố
ơi, sách tử vi nói ba ngày nữa
mới được động thổ."
Nói xong
người con quay về, ông bố thở
dài: "Tao bị đè thế này nửa
ngày nữa đã chết rồi, ba ngày
sau mày mới trở lại để làm
gì nữa?"
Học
Bơi
Một vị học giả học bơi, chẳng
ngờ suýt bị chết đuối, may nhờ
một người cứu được mới
thoát. Vị học giả phát thề rằng:
"Tôi thề là trước khi biết bơi,
không bao giờ tôi sẽ xuống nước
nữa."
|