| |
|
33.
Sao chàng....lại lừa dối em???
Nhi
Nhi năm nay 19, quen B. năm nay 23. Một điều rất buồn xảy
ra cho em là mới đây em khám phá ra anh B. đã có vợ. Nhi
Nhi hỏi tại sao anh B. lại dối lừa như thế, anh B. cho biết
anh ta phải nói dối như vậy vì anh ta sợ mất em. Anh B.
cho biết giữa anh ta và người vợ hiện nay không có tương
lai, vì chị B. mắc phải căn bệnh trầm kha (chị B. bị ung
thư thì phải), và không biết sống được bao nhiêu ngày nữa.
Anh B. hiện nay vẫn còn đi học và hoàn cảnh gia đình rất
túng quẩn. Tình cảnh của anh B. rất đáng thương. Anh B.
có nói nếu sau này em không lập gia đình với ai thì anh
sẽ cưới em. Ôi chuyện này làm em nhức cái đầu quá. Trong
đám bạn trai của em bây giờ, anh B. là người mà em có cảm
tình nhiều nhất. Anh B. không phải đạo Công giáo. Vũ tính
em phải làm sao bây giờ? Có nên tiếp tục với anh B. nữa
không?
Nhi
Nhi, Stockton, CA
*
Nhi Nhi thân mến,
Bộ
em tính nghe theo lời thằng chả dzậy, mai mốt dzìa làm bé
thằng chả cà chớn đó chắc? “....Anh phải nói dối với em
vì .... ảnh sợ mất em”. Tía má ơi, thằng chả nói vậy mà
em nghe được à! Thấy em nhẹ dạ tin người như vậy, thiệt
Vũ muốn nổi tam bành lên. Tin người là điều tốt, nhưng ta
cũng cần phải dùng đầu óc nghĩ suy xem cái điều ta muốn
tin có hợp lý, đáng để cho ta tin không. Chứ ai nói gì mình
cũng nhắm mắt, nhắm mũi tin, người ta sẽ bảo mình ngu em
à. Mà nếu như vậy là mình ngu thiệt. Giờ nói ra hổng phải
bênh em, thiệt tình lúc chả rù rì bên em câu đó mà có Vũ
ở đó, chắc giờ chả không còn cái răng ăn cháo! Chuyện chả
lừa dối em đâu có gì lạ. Vợ con chả còn sống sờ sờ mà chả
còn phụ bạc, trù ẻm cho mau chết, huống hồ gì em chỉ là
con đào nhỏ lộn hột cho chả lợi dụng. Nhi Nhi có bao giờ
nghe tới cái loại cây ăn thịt người chưa? Không những người,
mà bất cứ thứ gì làng chàng tới gần đều bị nó hút máu, xiết
cho tới khi rục xương mới thôi. Khuyên Nhi Nhi nên chấm
dứt ngay mọi liên lạc, tình cảm với cái tên “con quỉ râu
xanh” này để khỏi ân hận về sau. Thương chả một hồi nữa
Nhi Nhi sẽ không còn cái áo mặc à. Ðừng buồn Lệ Vũ nghe.
Thiệt tình thương lắm mới nói đó. Thân mến.
|
|