| |
|
35.
Tình là giây oan!!!
Vũ
thân mến,
Năm
nay em 17. Vì hoàn cảnh gia đình nên năm nay em mới học
lớp 9 à. Chuyện học trễ không có chi phiền hà em hết trọi,
chỉ co tình nó đang vật em gần chớt. Em đang thầm thương
một người. Anh ta năm nay 20 và đang là thầy giáo dạy Việt
ngữ cho em. Chỉ vì thương người ta mà hai năm nay em khóc
lủng gần cả chục cái gối Vũ ạ. Nhiều lúc em cũng muốn thổ
lộ cho Bố Mẹ em hay, nhưng Vũ biết không, người ta làm chung
sở với Bố Mẹ em, và họ với Bố Mẹ em coi nhau như anh em
vậy đó! Em phải làm sao đây? Xin Vũ giúp em lẹ lẹ lên chút.
Hoàng
Thiên Trang, St. Paul, MN
*
Hoàng Thiên Trang cô nương ơi,
Thương
đã 2 năm, và khóc lủng cả chục cái gối rồi, mà cái anh chàng
“vừa thầy giáo, vừa đóng vai chú” vẫn vô tình không để ý
chút xíu chi đến Trang xem ra khó hiểu đó nghe! Một là anh
chàng ta thuộc loại cù lần chánh gốc, thơ ngây, và chưa
hề biết yêu lần nào; hai là anh chàng thuộc loại “chú Ðạt
chằng tinh,” biết mà vờ như không biết vì biết cũng không
ăn cái giải gì; ba là “chú ấy” đã có “thím ấy” rồi, nên
một đứa cháu hờ không cùng họ như em có đáng chi đâu cho
chú ấy phải bận tâm?
Trang
cô nương,
Lệ
Vũ nói thật ra đừng có buồn nghe, theo phản ứng và cách
suy luận của Vũ (dĩ nhiên có thể sai), Chú Hờ của Trang
thuộc vào cả hai loại 2 và 3 cộng lại. Dù Trang có trót
10 lần dại lỡ yêu rồi, và khóc lủng thêm vài trăm chiếc
gối, chú ấy cũng đâu chuyển từ không hay chưa yêu thành
yêu em ngay được? Rốt cuộc lỗ lã có một mình em, khóc sưng
hù đôi mắt!
Có
hai cách giải quyết chuyện lòng khúc mắc hiện nay của em.
Nếu Trang cảm thấy comfortable, cứ việc thưa chuyện với
Bố Mẹ để Bố hay Mẹ dò xét cảm tình của chú ấy đối với em.
Vũ thấy cách này hay hơn hết vì hiện nay em mới 17 tuổi,
còn dưới tuổi vị thành niên. Ngoài ra, nếu lỡ chú ấy hổng
có thương em, coi em như con cháu trong nhà, Trang cũng
tránh được sự ngượng ngập khi gặp chú ấy trong tương lai.
Cách thứ hai: Trang chịu khó hát bài “chờ” của Lam Phương
thêm vài năm nữa. Vừa có thêm thì giờ cho Trang trưởng thành,
đẹp thêm, và nếu chú ấy có một chút tình nảy nở trong lòng
dành cho em, chú sẽ bộc lộ ra cho Trang hay. Chúc Trang
may mắn cả trên đường tình lẫn công danh, sự nghiệp. Thân
mến.
|
|