39.
Con trai thiệt mệt !!!
Năm
nay em 17 đúng. Vũ biết đó, tuổi này là cái tuổi đang dở
chứng nên nhiều cái phiền hà lắm. Ðể em tâm sự về cái phiền
hà của em cho Vũ nghe.
Em
và gia đình thường hay đi lễ sáng Chúa Nhật. Họ đạo em nhiều
trai hơn gái. Nếu nói cho có vẻ văn hoa thì là “trai thừa
gái thiếu” đấy Vũ ạ. Ðã nhiều Chúa nhật em cứ bị ngồi ngay
sau lưng cái anh chàng đẹp trai, cao ráo, khiến em cứ bị
chia trí trong buổi lễ hoài. Em qua Mỹ đã hơn 1 năm, và
cảm thấy cô đơn dễ sợ. Chưa có gì làm em vui và để ý từ
ngày qua Mỹ; ngoại trừ lúc đi lễ gặp được người ta. Không
biết vô tình hay cố ý mà họ chả nhìn, hoặc để ý gì đến em,
ngay cả lúc chúc bình an trong buổi lễ. Họ quay sang chúc
bình an cho bà chị em, rồi nhìn em quay đi chỗ khác không
chúc gì đến em! Con trai thiệt mệt.
Mấy
bà chị em có cảm tình với anh ta lắm, và biểu với em nếu
thích cứ việc làm quen, không ai phản đối. Phần em vì sợ,
với lại tự ái con gáiđâu có cho phép em mở miệng nói với
người ta trước. Vậy theo Vũ em phải tính sao bây giờ? Phải
nói là em đã yêu và đang khổ về anh ta. Thiệt tình em cũng
không hiểu sao, ai đời không quen không biết, không hay
tên hay tuổi mà đâm đầu đi yêu mới khổ. Em đang buồn và
nản lắm Vũ ạ. Bây giờ chỉ ngồi và chờ Chúa nhật mau tới
thôi. Dù biết rồi chả đi đến đâu. Cám ơn Vũ. Người em cô
đơn.
N.T.,
Denver, CO
*
Trước hết phải bàn qua về cái chuyện
đi lễ sáng Chúa nhật của em. Theo Vũ, để tránh khỏi bị anh
chàng “đẹp trai, cao ráo” đưa tấm lưng ngồi lù lù trước
mắt, Lệ Vũ đề nghị tụi em nên dời chỗ ngồi. Hoặc tụi em
có thể lên tuốt ghế trên ngồi trước mặt hắn ta cho bõ ghét,
xem phản ứng của anh ta sao? anh ta có tìm cách mò lên gần
không, hay vẫn tỉnh queo như không có gì xảy ra?
Người
cô đơn than “con trai thiệt mệt”; Theo Vũ thấy chính người
cô đơn mới là kẻ không có thoải mái đó. Ai đời thấy người
ta đẹp trai cao ráo, rồi đâm ra phải lòng. Rồi không thấy
người ta tỏ ruột ra với mình, không tự trách mình lại còn
hậm hực người ta! Rõ thiệt mệt ghê a.
Những
gì em đang trải qua bây giờ chỉ là những rung động đầu đời
của người con gái ở tuổi dậy thì. Mới bị lần đầu nên người
cô đơn tưởng rằng sắp tận thế hay động đất đến nơi, nếu
không được người ta đáp lại. Khuyên cô đơn hãy bình tĩnh
và tiếp tục đi lễ ngày Chúa nhật. Chớ nên bỏ qua rất uồn!
Chuyện này chả cần tính toán gì em ạ. Cứ bình thản rồi việc
gì đến nó sẽ đến. Nhiều khi để ý nhiều quá người ta sợ như
con bướm, không dám tới gần. Hãy cầu nguyện và tập thở đều
đặn để cho có đủ sức khỏe từ tâm thần đến thể xác vượt qua
mọi cảm cúm khó khăn trong đời từ bây giờ cho đến khi trở
về gặp Chúa. Khiếp! Nghe sợ quá phải không người cô đơn?
Mong cho em hết có cảm tưởng mình cô đơn.
|