| |
|
43.
Em có khuynh hướng "đồng tính luyến ái". Em không
hiểu và không biết phải làm sao! Lệ Vũ có cách nào giúp
em không?
Lệ
Vũ thân mến,
Em
lớn lên trong gia đình ngoan đạo. Từ nhỏ em đã từng phục
vụ cho nhà thờ và ước muốn đi tu. Nhưng đến khi trưởng thành,
em phát hiện mình có khuynh hướng "đồng tính luyến
ái", và những hình ảnh về điều này cứ ám ảnh em mãi.
Không một ai chung quanh biết em bị như vậy, ngay cả bạn
bè và những người thân trong gia đình em cũng không nhận
ra.
Tại
sao em lại có khuynh hướng như vậy? Không hiểu đây là một
chứng bệnh hay là một tội, một điều xấu xa nơi em? Em có
một bạn gái, cô ta rất yêu em. Những lúc chúng em trò chuyện
hay gặp mặt, em có cảm giác mình yêu bạn gái nhiều lắm,
và mong muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng sau đó, em
không còn cảm giác này nữa, và hình ảnh của những người
cùng phái lại trở về trong trí lòng em. Em có nghĩ đến việc
mình nên cưới vợ để che dấu điều này, hay là cầu nguyện
xin được ơn kêu gọi đi tu. Em thực sự không hiểu và không
biết làm sao đây! Lệ Vũ có cách nào giúp em không?
Người
em băn khoăn
*
Người em băn
khoăn thân mến,
Thông
cảm với những băn khoăn, ưu tư em đang gặp phải. Tuy nhiên,
không phải chỉ mình em vướng phải những mối ưu tư, băn khoăn
này, rất nhiều em khác trong tuổi dậy thì, cơ thể phát triển
"quá nhanh" không nhiều thì ít, đều trải qua những
mối ưu tư, khủng hoảng tâm trí như em. Vậy em yên tâm, không
nên để tâm trí bị ám ảnh quá nhiều về điều này. Những phản
ứng của cơ thể trong lúc giao mùa là chuyện tự nhiên, cần
thiết phải xảy ra; ngược lại con người sẽ không bao giờ
lớn lên và trưởng thành được.
Những
khuynh hướng tính dục phát ra từ bản năng của con người,
"homo" hay "heto" tự nó không có gì
xấu, sai quấy. Xấu, tốt, tội hay không tuỳ thuộc nơi phản
ứng, hành động của mình, nghĩa là tuỳ theo "how you
act on it". Lệ Vũ đưa ra một ví dụ cụ thể cho em dễ
hiểu: Khuynh hướng tính dục trong con người cũng tựa như
con dao, ngọn lửa. Tốt hay xấu ăn thua ở mỗi người. Biết
dùng nó đúng nơi đúng chỗ, nó sẽ trở nên tốt; ngược lại,
xử dụng bừa bãi, lạm dụng chúng sẽ trở nên xấu, gây tổn
thương cho chính mình và cộng đồng xã hội.
Theo
tâm lý học giải thích: Trong mỗi người đều có cả hai khuynh
hướng tính dục đồng và khác phái. Con trai, con gái yêu
bố yêu mẹ hay anh chị em bạn bè cùng phái gọi là "homo";
yêu thích người khác phái được gọi là "heto".
Tuy nhiên, luyến ái, yêu thương ở mức độ, giới hạn, trên
phương diện nào cần phải xét lại.
Theo
định luật tự nhiên, Tạo Hoá đã đặt ra, trên phương diện
tính dục "biologically": âm thích dương, đàn ông
thấy hấp dẫn bị quyến dũ bởi đàn bà, trai gái mê nhau về
sự khác biệt về phái tính. Tuy nhiên cũng có trường hợp
ngoại lệ các người đồng phái tính yêu, mê nhau. Cho đến
nay khoa học vẫn chưa tìm ra câu trả lời, giải thích rõ
về chuyện này.
Trở
lại vấn đề của em, Lệ Vũ đề nghị em đến gặp bác sĩ tâm lý
hay counselor của trường nơi em đang theo học. Vũ tin với
khả năng và kinh nghiệm hiểu biết chuyên môn, những người
này sẽ giúp em tìm ra câu trả lời cho những bối rối, ưu
tư em đang gặp phải.
Nếu
thực sự "người em băn khoăn" là người "đồng
tính luyến ái", đi tu hay lấy vợ để che dấu không phải
là cách giải quyết vấn đề hữu hiệu. Căn bản của cuộc sống:
mình cần phải sống thật với mình trước. Có sống thật với
mình, mình mới sống thật với Chúa và người khác được. Ở
đời chẳng có sự lường gạt, lừa dối nào có thể đưa con người
đến hạnh phúc, bình an lâu dài được.
Mong
em thực hiện ngay đề nghị Vũ đưa ra, và tiếp tục cầu nguyện
hằng ngày. Chúa và Đức Mẹ sẽ giúp em tìm ra các câu trả
lời về những mối băn khoăn của tuổi đang lớn em phải đương
đầu hiện nay. Thân mến.
|
|