| |
|
46.
Gái vị thành niên mà mang bầu có tồi lắm không Vũ? Tại sao
các bậc cha mẹ lại sợ điều này?
Em
có thắc mắc xin hỏi Lệ Vũ:
Gái
vị thành niên mà mang bầu có tồi lắm không Vũ? Tại sao các
bậc cha mẹ lại sợ điều này? Gái vị thành niên mà mất trinh
chắc là tệ lắm! Nhưng em nghe nói tại Mỹ này hầu hết gái
vị thành niên đều mất trinh. Nhóm con gái này còn nói đó
không phải là điều xấu, và họ giấu cha mẹ của họ.
Em
mới lớn
*
Người em mới
lớn thân mến,
Em
đọc các câu trả lời của Vũ trên đây để rút tỉa kinh nghiệm
cho bản thân mình. Lệ Vũ không thích những câu hỏi mà vấn
đề có vẻ võ đoán, hỏi cái kiểu "bâng khuâng giữa trời"
trong câu hỏi của em: "Em nghe nói tại Mỹ hầu hết các
cô gái vị thành niên đều mất trinh..." Cần phải đặt
ra vấn đề, tìm ra người đã nói với em điều này. Ai nói?
Bà hàng xóm hay ông ở cùng đường em gặp mỗi ngày? Nhận xét
này từ đâu mà ra? Research? Statistic? Thống kê? Hay chỉ
là những lời đồn thổi, nghe hơi đầu chõ, truyền từ miệng
người này sang người khác; nhưng khi hỏi lại thì ai cũng
"ấm ở hội tề", không chỉ điểm chính xác các điều
mình biết chúng phát xuất từ đâu ra!
Gái
Mỹ, gái Việt, gái Tây, gái Xì..., đâu cũng vậy, có người
này người kia, người có giáo dục học hành đàng hoàng, kẻ
thiếu tư cách sống bạt mạng không biết đến ngày mai. Không
phải chỉ một vài ngẫu nhiên, sự việc mình gặp rồi đi đến
kết luận "cả một bầy như vậy". Vũ đưa ra cho em
một ví dụ: Trong những năm gần đây, các vụ án, scandals
về những linh mục tu sĩ lạm dụng tính dục trẻ em dưới tuổi
vị thành niên tại Mỹ bùng nổ lớn. Nhưng không phải vì vậy
người ta có thể đi đến kết luận: "Ôi, hầu hết các cha
các thầy đều như vậy hết!" Trong khi đó với những hiểu
biết, chịu khó tìm tòi sẽ thấy chỉ khoảng 3% trong số hàng
ngũ các linh mục, tu sĩ phạm tội này. Cẩn thận để khỏi bị
mang tiếng hàm hồ, buộc tội người khác vô căn cớ.
Tính
dục cũng tựa như nước uống, thức ăn, hơi thở... là những
món quà quý giá Thượng Đế dành cho mỗi người. Biết dùng
đúng nơi đúng lúc, đúng lượng sẽ trở thành tốt. Trái lại,
nếu lạm dụng, chúng sẽ trở thành xấu, lãnh đủ những hậu
quả không tốt của chúng gây ra. Mong những điều tốt đẹp
nhất đến với em bây giờ và mãi mãi. Thân mến.
|
|