| |
|
49.
Có ma thật không Vũ? Vũ đã gặp ma bao giờ chưa?
Vũ ơi, em có thắc mắc muốn hỏi Vũ. Thắc mắc này ở trong
đầu em đã lâu, nhiều đêm em nghĩ đây chỉ là một thắc mắc
vớ vẩn, nhưng dù sao em cũng xin Vũ trả lời để giải toả
thắc mắc của em: Có ma thật không Vũ? Những người trong
gia đình và bạn bè của em đều nói có ma, dù ở Mỹ hay ở Việt
Nam. Em biết có nhiều movies ma quái và sách truyện kinh
dị làm cho em sợ hãi. Nhưng em không khỏi thắc mắc: những
điều đó có thật không? Ý kiến của Vũ thế nào? Vũ đã thấy
ma bao giờ chưa? Cám ơn Vũ thật nhiều.
Phuong Le
*
Dear Phuong Le,
Theo Vũ, "ma, quỉ" nói chung hiện diện ở khắp
nơi. Ngay trong mỗi con người đều có một con quỉ (ma) hiện
diện. Chúng chỉ chờ dịp mình yếu đuối, thiếu sáng suốt,
xúi mình làm điều xằng bậy. Bởi vậy mình cần phải tỉnh thức
để xa chước cám dỗ, đừng trở thành khí cụ cho ma quỉ sai
khiến, lợi dụng. Trong Kinh Thánh có nói về câu chuyện Chúa
Giêsu chữa lành người bị quỉ ám. Ngay cả Chúa Giêsu còn
bị quỉ làm đủ mọi cách cám dỗ sau 40 ngày Ngài ăn chay cầu
nguyện.
Kết luận: Dù chưa thấy ma hay quỉ bao giờ, nhưng Vũ tin
"ma, quỉ" tiêu biểu cho những điều xấu, những
cám dỗ khiến con người đi ngược lại các điều Thượng Đế dạy.
"Ma, quỉ" chỉ hành hạ, ăn hiếp những ai yếu đức
tin thôi. Nếu mình cứ sống đúng như lời Chúa dạy "mến
Chúa, yêu người", "làm lành lánh dữ" chúng
không hại mình được đâu. Thân mến.
|
|