1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

1001 Minh Họa Lời Chúa
Sưu tầm

20-SÁCH CỦA MỌI THỜI ĐẠI
Một người mới trở lại đạo đang ngồi đọc Kinh Thánh, anh thuộc bộ tộc anh thịt người ở Châu Phi. Lúc đó, một thương gia người Châu Phi đi ngang qua, và hỏi xem anh đang làm gì, anh trả lời: “Tôi đang đọc Kinh Thánh”.
Người thương gia nói: “Trong đất nước của tôi, cuốn sách đó lạc hậu rồi”.
Người Châu Phi nói: “Nếu ở đây cuốn Kinh Thánh bị lạc hậu, chắc anh đã bị ăn thịt từ lâu rồi”.

21-KHÔNG CẦN ĐẾM
Một bộ lạc kỳ lạ của thổ dân Châu Phi không bao giờ biết đếm. Họ chẳng hiểu gì về phép toán. Có người hỏi một thổ dân, để xem anh ta có bao nhiêu con chiên.
Người thổ dân đó trả lời: “Tôi không biết”.
Vậy làm sao anh nhận biết được có những con chiên bị thất lạc?
Anh ta trả lời nghe rất thú vị và đầy ấn tượng: “Đó là do khuôn mặt của các con chiên, mà tôi nhận ra chiên của mình bị lạc mất”.

22-CHIẾC KÍNH HIỂN VI
Nhờ chiếc kính hiển vi, một người Ấn Độ nhìn thấy vô số vi trùng trong nước sông Hằng, và theo lời khuyên của nhiều người, anh ta không nên uống thứ nước đó.
Nhưng vì không thích nhìn thấy những con vi trùng nọ nguậy trong nước, nên anh đã vớ lấy khúc cây, đập nát chiếc kính hiển vi, rồi tiếp tục uống thứ nước đầy ô nhiễm đó.
  
23-KHÔNG PHẢI LÀ KHÁCH
Một bé gái 5 tuổi vừa mới cầu xin Chúa rằng: “Lạy Chúa Giêsu, xin hãy trở thành một vị khách của gia đình chúng con”.
Nhưng đột nhiên cháu lại quay sang nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không muốn Chúa Giêsu trở thành vị khách của nhà mình đâu”.
Bà mẹ giật mình hỏi: “Tại sao con lại nói như vậy?”
Cháu bé đáp: “Tại vì khách là người chỉ thỉnh thoảng mới đến nhà mình, con muốn Chúa Giêsu lúc nào cũng ở trong nhà mình cơ”.

24-NGƯỜI PHIÊN DỊCH
Người bạn của một thanh niên làm thợ mỏ hỏi anh: “Bạn xoay sở ra sao với cuốn Kinh Thánh bằng tiếng nước ngoài?”
Người thợ mỏ này nói: “tôi  là  người phiên dịch mà”.
Bạn anh kinh ngạc hỏi: “bạn nói gì? Bạn là một người phiên dịch sao?”
Người thợ mỏ nói: “Đúng vậy, tôi đang bận rộn làm công việc phiên dịch bộ sách Tân Ước ra đời sống hằng ngày của tôi”.

25-NGƯỜI PHỤ NỮ KỲ LẠ
Một nhóm các bà gặp nhau tại nhà xứ. Khi vừa bước vào gian phòng cha xứ đã nghe thấy họ nói về một người bạn vắng mặt.
Một bà nói: “Chị ta rất kỳ cục!”
Bà khác nói: “Chị ấy lập dị lắm”.
Bà khác lại đề cập đến một điều tai tiếng của người đó: “chị ta thường hay thế này, thế kia”.
Cha xứ hỏi xem người phụ nữ đó là ai. Sau khi nghe biết rồi, ông liền bảo: “Đúng vậy, các bà nói chẳng sai. Đó là một người phụ nữ kỳ lạ, khác thường. Tai sao vậy? Vì bà ấy không bao giờ nói xấu người vắng mặt!
Tậ thứ 2

26-KHÔNG SỢ CHẾT
Một người cha rất ân cần yêu thương con cái, ông vào phòng thăm đức con trai 8 tuổi bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo sắp qua đời. Cảm thấy mình không còn hy vọng để khoẻ lại, cháu hỏi người cha:
“ Bố ơi, có phải con sắp chết không?”
“Con trai của bố, chết là đi gặp gỡ Chúa, tại sao con lại sợ chết?”
Đứa trẻ nhìn vào đôi mắt người cha và trả lời: “Không, con chẳng sợ chết đâu, nếu Chúa cũng giống như bố!”

27-LỜI KHUYÊN QUÍ GIÁ
Một thanh niên bị lăng nhục thậm tệ, và với sự căm phẫn tột độ, anh buộc kẻ lăng nhục mình phải tức khắc xin lỗi. Linh mục Graham đầy lòng nhân ái nói với anh ta:
“Hỡi con, hãy nghe lời khuyên của người cha già có lòng yêu chuộng hoà bình này: Lời lăng mạ tựa vết bùn, người ta có thể dễ dàng phủi sạch đi khi nó đã khô lại. Con cứ đợi một khoảng thời gian, cho đến khi cả con và người kia đã nguội hẳn cơn nóng, lúc đó cả hai sẽ dễ dàng nhận ra vấn đề. Nếu muốn giải quyết sự việc ngay, chúng con chỉ cãi cọ mà thôi”.
Người thanh niên nghe theo lời khuyên này và ngày hôm sau, kẻ lăng mạ đã tự nguyện đến xin lỗi anh.

28-THÁI ĐỘ LỊCH SỰ
Một ngày kia, Thomas Jefferson, tác giả bản Tuyên Ngôn Độc Lập của nước Mỹ, đang cưỡi ngựa cùng với cháu nội. Hai ông cháu gặp một nô lệ, người này kính cẩn ngả mũ cúi chào. Theo thói quen cố hữu của mình, vị Tổng Thống đáp lại bằng cách ngã mũ.
Người cháu không hề chú ý đến cử chỉ lễ phép của người da đen. Một lúc sau, Tổng Thống Jefferson quay sang nhìn cháu bằng đôi mắt trách móc, ông nói:
“Này Thomas, con để cho một người nô lệ có thái độ lịch sự hơn con sao?”

29-THIÊN ĐÀNG
Nhà truyền giáo đến thăm một cậu bé da đen sắp lìa đời. Cậu nói với ông về niềm hạnh phúc mà cậu cảm nhận, và nỗi niềm khát khao được ở với Chúa Giêsu:
“Chẳng bao lâu, con sẽ được lên Thiên Đàng, sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu và ở với Người mãi mãi”.
Nhà truyền giáo đáp: “Nhưng nếu Chúa Giêsu rời khỏi Thiên Đàng, con sẽ làm gì?”
Con sẽ đi theo Người.
Nhà truyền Giáo lại nói: “Nhưng giả thử Chúa Giêsu đi xuống hoả ngục thì sao?”

Trong giây lát, với một cái nhìn thông minh và một nụ cười rạng rỡ, cậu bé đáp: “Ở đâu có Chúa Giêsu, ở đó không có hoả ngục. Chúa Giêsu ở đâu, thì đó là Thiên Đàng”.

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)