1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

1001 Minh Họa Lời Chúa
Sưu tầm

60-NÉT MẶT THẦY CHÍ THÁNH
Danh họa Leonardo Da Vinci dẫn một người bạn đến xem để phê bình về kiệt tác “Bữa Tiệc Ly” của ông. Bạn ông nhận xét:
“Yếu tố đánh động nhất trong bức tranh này là chén rượu nho”.
Nhà danh họa liền cầm cọ và xóa sạch cái chén ấy, ông nói: “trong bức tranh của tôi, sẽ không có gì lôi cuốn sự chú ý của người khác cho bằng nét mặt của Thầy Chí Thánh.

61-NGƯỜI MÀ THẦY YÊU
Một người tốt lành nhân hậu bị lâm bệnh nặng, các bạn đến an ủi ông. Họ nhớ lại những nghĩa cử cao đẹp và sự ân cần quan tâm của ông dành cho mọi người. Một người bạn cầu nguyện:
“Lạy Chúa, Chúa biết rõ người tôi tớ trung thành của Chúa đây rất kính yêu Ngài”.
Nghe thấy lời cầu nguyện này, bệnh nhân liền kêu lên: “Tôi xin các anh đừng cầu nguyện như vậy. khi ông Lagiarô bị lâm bệnh nặng, hai người chị của ông là Maria và Matta không nói: “Thưa Thầy, người yêu Thầy đang đau nặng”, nhưng hai bà nói: “Thưa Thầy, người mà Thầy yêu đang đau nặng”.
Không phải tình yêu bất toàn của chúng ta dành cho Thiên Chúa, nhưng chính nhờ tình yêu vĩ đại của Người mang lại sức mạnh cho chúng ta.

62-ÂN CẦN THƯƠNG YÊU
Một người mẹ trẻ hỏi cậu con trai 6 tuổi của mình: “Con có hiểu sự ân cần yêu thương là gì không?
Cháu bé nói: “À, nếu con xin mẹ miếng bánh mì bơ, và mẹ cho con đúng như vậy, thì mẹ tử tế với con. Nhưng mẹ kẹp thêm mấy miếng giăm-bông vào mẫu bánh mì bơ đó, thì mẹ ân cần yêu thương con”.

63-TINH DẦU HOA HỒNG
Người chủ vườn mời vị linh mục đến thăm quan vườn hồng rất rộng của ông. Ở đó, ông chỉ trồng hoa hồng: những bông hồng thơm hương khoe sắc. khi linh mục ra về, chủ vườn đã giới thiệu cho ông một lọ nhỏ chứa đựng tinh dầu hoa hồng.
Nói về hương thơm, thì chiếc lọ nhỏ bé này chứa đựng cả khu vườn, và trong cái thế giới nhỏ xíu đó ông có được sự ngọt ngào của cả khu vườn rộng mấy mẫu kia.
Thánh Gioan, vị Thánh đã từng dựa đầu vào ngực Chúa Giêsu, được hiễu về Người hơn bất cứ môn đệ nào, cũng để lại cho chúng ta một loài tinh dầu hoa hồng. Người tiếp thu tất cả những lời Chúa Giêsu, cô đọng những lời đó và để lại cho chúng ta một câu chuyện tuyệt vời:  “Thiên Chúa là Tình Yêu”.

64-ĐỨC TÍNH ĐÁNG YÊU NHẤT
Khiêm nhường là đức tính đáng yêu nhất của người Kitô hữu và là ân sủng hoàn thiện của họ.
Lần kia, Joseph Parker hỏi tiến sĩJowett: “Tại sao Chúa Giêsu lại chọn Giuđa?”
Tiến sĩ Jowett trả lời: “Tôi không biết. Nhưng tôi có thắc mắc khó trả lời hơn: tại sao Người lại chọn tôi?”

65-NGỌN ĐUỐC SÁNG
Trong thời Hy-lạp cổ vận động viên thi chạy chiến thắng trong cuộc đua không phải là người về đích trong thời gian ngắn nhất, mà là người đã băng qua lằn mức đó trong thời gian tối thiểu, với ngọn đuốc vẫn còn cháy sáng.
Vì quá bận rộng trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta đề mặt cho ngọn đuốc của đời sống thiêng liêng bị tắt ngấm.
Trong cuộc hành trình của mình, chính lúc Moisê đang nghỉ chân thư giản, mà ông đã nghe được giọng nói của Thiên Chúa, chứ không phải lúc ông đang  bận rộn công việc.

66-VÌ QUÁ YÊU THƯƠNG
Một người hay báng bổ đạo, muốn Thiên Chúa chứng tỏ sức mạnh của Người bằng việc đánh chết anh ta trong vòng 5 phút nơi công cộng. Năm phút trôi qua, mọi người hồi hộp theo dõi, nhưng không có chuyện gì xảy ra, anh liền hí hửng tuyên bố: “Tôi đã nói rồi. Các ông các bà đã tin tưởng và thờ lại một nhân vật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không hề có một chút sức mạnh nào”
Một bà cụ đứng bên cạnh nói: “Tôi xin hỏi, ông có con không?”
Ngạc nhiên trước câu hỏi của bà cụ, ông thắc mắc: “Tại sao bà lại hỏi tôi như thế?”
Bà cụ liền đáp: “À, nếu một đứa con đưa cho ông lưỡi dao và thách thức ông rằng: ‘bố hãy giết chết con đi’, vậy ông có làm điều đó không?”
Người kia đáp lại một cách đầy kinh ngạc: “Làm sao có thể xảy ra chuyện đó? Không đời nào bố lại giết con. Tôi rất yêu thương con tôi”.
Người phụ nữ già nua liền nói: “Đó chính là lý do tại sao Thiên Chúa không đánh chết ông, mặc dù ông đã dám công khai thách thức Người chỉ vì Người quá yêu thương ông”.

67-TỰ MÃN LÀ CỎ DẠI
Cây cối chỉ mọc ở những loại đất nào đó, ở những độ cao nào đó, hoặc ở một vĩ độ nào đó.
Không giống cây cối ấy, tính tự mãn là một thứ cỏ dại, xuất hiện trong mọi tâm hồn, mọc trên mọi độ cao – trong những người hèn kém nhất cũng như trong những người có địa vị cao; dưới mọi hệ thống tôn giáo, chân chính cũng như sai lầm.

68-NIỀM VUI TUNG BAY
Có lần, ông hiệu trưởng Rainy đã sử dụng một hình ảnh ẩn dụ để nói về “Niềm vui”. Ông nói:
“Niềm vui chính là lá cờ tung bay trên cột cờ của tâm hồn bạn, khi có Thiên Chúa ở đó”.
Cháu bé con của ông hiệu trưởng nói: “Con tin chắc mỗi đêm, bố đều được lên Thiên Đàng phải không?”
Ông hiệu trưởng hỏi: “Tại sao con nói như thế?”
Cháu bé trả lời: “Vì con thấy lúc nào bố cũng vui tươi hạnh phúc”.

69-TÔI HOÀN TOÀN ĐÁNG YÊU
Một nhà truyền giáo kể lại câu chuyện về một người da đen đã được ơn trở lại với Chúa.

Lần kia, khi lên làm chứng, người đó nói: “Thưa các bạn, các bạn nhìn thấy tôi là một người cao lớn, nước da đen nhẻm, xấu xí; nhưng dưới mắt Thiên Chúa, tôi hoàn toàn đáng yêu, bởi vì trong Chúa Giêsu, tôi đã được chải chuốt lại cho tề chỉnh đàng hoàng”

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)