1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

1001 Minh Họa Lời Chúa
Sưu tầm

Sống Vui by Frank Mihalic

10. HÃY TIẾP TỤC CHƠI ĐÀN
Một truyền thuyết và nhạc sĩ dương cầm Ignace Paderewski như sau: Một bà mẹ muốn khuyến khích con mình tiến bộ trong việc học dương cầm đã mua hai vé để dự buổi trình diễn của Paderewski.
Chỗ họ ngồi ngay trước phòng hòa nhạc. Người mẹ tìm một người để nói chuyện, còn đứa con trai chuồn mất.
Khoảng tám giờ, đèn sân khấu chiếu sáng và người ta thấy cậu bé ngồi vào ghế trước cây đàn đang chơi bài "Ngôi sao nhỏ chiếu lấp lánh."
Bậc thầy dương cầm đã xuất hiện trên sân khấu và mau lẹ lướt bàn tay trên bàn phím. Ông nói nhỏ với cậu bé:
"Đừng đi. Cháu cứ tiếp tục chơi đàn đi."
Paderewski nghiêng mình, với bàn tay trái chơi phần âm thấp, còn tay phải choàng qua cậu bé vươn tới phía bên kia, chơi những âm dồn dập. Cả hai thày trò đã làm say mê đám đông thính gỉa.
Lời Khuyên:
Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, chúng ta có thể làm được những việc phi thường, miễn là biết cộng tác với Ngài.
Ơn ta đủ cho con, đó là lời vô cùng khích lệ cho chúng ta khi đứng trước kho khăn thử thách trong cuộc đời.

11. CHỌN LỰA CỦA THANH NIÊN
Cha mẹ của một cậu bé mới lớn đã tự hỏi con mình sẽ trở thành người như thế nào khi nó lớn lên.
Một người bạn nói với họ phải đưa ra một bài khảo sát. Họ phải đặt một tờ bạc hai mươi curon lên bàn, cùng với một cuốn Kinh Thánh và một chai rượu úyt-ky. Sau đó họ núp một chỗ và quan sát xem con mình chọn món gì trong ba món đó. Nếu nó lấy tiền, nó sẽ trở thành một nhà kinh doanh. Nếu nó lấy Kinh Thánh, nó sẽ là một người giảng đạo. Nếu nó lấy chai rượu, nó sẽ trở thành một tay nghiện rượu.
Vì thế cha mẹ cậu làm theo gợi ý của người bạn và họ quan sát, chờ đợi. Điều kỳ lạ là con họ khi bước vào nhà. Cậu lấy tiền bỏ vào túi, kẹp cuốn Kinh Thánh và nách và cầm chai rượu đi ra ngoài. Nhìn thấy thế, người cha quay lại nói với vợ mình: "Ơn Chúa, con của chúng ta sẽ trở thành một nhà chính trị."
Lời Khuyên:
Người ta nghĩ làm chính trị thì muôn mặt. Thực ra, làm chính trị là phải có bổn phận mở ra những con đường mới tiến đến sự công bằng cho mọ người.

12. NGƯỜI ĐÀN ÔNG DƯỚI HỐ.
Một người đàn ông đi dạo và rơi vào một cái hố sâu đến nỗ ông ấy không thể nào ra khỏi cái hố. Vì thế ông gào to để cầu cứu.
Một thày giáo đi ngang qua thấy vậy, nhìn xuống hố và lên lớp người đàn ông bất hạnh:
"Tại sao ông lại điên rồ đến nỗi để mình rơi xuống đó? Ông phải cẩn thận hơn. Nếu ông ra được nơi đó, ông hãy nhìn kỹ rồi hãy đi."
Nói xong, thầy giáo bỏ đi.
Sau đó một nhà sư đi qua. Ông nhìn xuống hố và nói với người đàn ông:
"Tôi sẽ cố gắng chồm xuống hết sức và ông sẽ cố gắng vói lên hết sức. Nếu tôi có thể nắm lấy tay ông, tôi sẽ kéo ông lên."
Họ đã dốc hết sức lực nhưng vẫn không là nổi. Cái hố quá sâu, nhà sư nói rất tiếc và để người đàn ông ở lại với số phận của mình.
Và Đức Ki-tô đi ngang qua. Không cần hỏi câu nào, Người liền nhảy xuống hố. Người để cho ông này trèo lên vai và cả trên cánh tay vươn thẳng của Người....
Và người đàn ông đã ra khỏi hố.
Lời Khuyên:
Khi lâm cảnh khốn cùng, chúng ta sẽ hiểu điều đó. Người thực tình muốn giúp chúng ta nhưng lại không có khả năng; người có khả năng nhưng lại chẳng thực hành giúp.
Chúa Giêsu mới chính là nơi an toàn cho chúng ta ẩn náu, chỗ vững chãi cho chúng ta nương tựa, là cánh tay hùng mạnh bao bọc cho cuộc đời của mỗi chúng ta.

13. ĐỒNG TIỀN NHỎ CŨNG ĐƯỢC ĐẾM
Người ta kể lại một câu chuyện lễ hội ngày mùa được tổ chức trong một làng nhỏ ở bên Pháp. Có cả một tuần lễ để cử hành và tạ ơn.
Đó là một nỗ lực của cộng đồng. Mỗi gia đình phải góp vào một ít thức ăn và thức uống.
Thật vậy, mỗi gia đình sẽ năm lít rượu của mình để đổ vào thùng rượu của làng. Và mọi người sẽ uống chung từ thùng rượu đó.
Vào ngày cuối cùng của lễ hội, trưởng làng được yêu cầu khui thùng rượu và mọi người cùng nâng ly chúc mừng. Ông mở nút thùng và uống ly đầu tiên. Thật kỳ lạ, chỉ toàn nước lã!
Bạn biết đấy, dân làng không ai bảo ai, họ chỉ đổ vào toàn nước lã, và để rượu ở nhà. Mỗi người đều tin chắc rằng trong một cái thùng to như thế, một ít nước lã của mình làm sao có thể bị phát hiện.
Lời Khuyên:
Người chân thật không hề gian dối, cũng chẳng gỉa hình. Họ có sao nói vậy, trong lòng thế nào thì bên ngoài thế ấy. Sống với họ chẳng sợ lọc lừa.
Người chân thật luôn sống trong bình an, và ai sống với họ cũng được an bình, vì không bao giờ phải bận tâm đề phòng, nhưng luôn an vui thanh thỏa. William Shakespeare nói: "Không có một gia sản nào cao quý như sự thành thực."

14. MỌI THỨ TA CÓ LÀ TA ĐANG NỢ
Một người Mỹ là một người:
Thức dậy trong bộ đồ py-da-ma từ Ấn Độ; và soi gương do người Phê-ni-xi phát minh.
Tắm với xà bông do người xứ Gaul sáng chế, và lau khô với khăn bông là một điều thích thú có nguồn gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ.
Khoác vào người áo quần bằng vải sợi, tơ lụa có nguồn gốc từ Anh quốc, Nhật Bản và Châu Úc, mang giầy da được thuộc ở Ác-hen-ti-na.
Cột nơ bằng vải màu, một biển thể của khăn quàng vai được những người Croats đeo lần đầu vào thế kỷ 17.
Ăn sáng theo giờ đồng hồ, phát minh của Châu Âu thời trung đại, ăn lúa mì, một thổ sản của Châu Á, bằng đồ sứ được biết trước tiên từ Trung Quốc.
Uống nước cam trước tiên trồng ở Địa Trung Hải, cà phê trồng ở Bra-din, bánh quế có nguồn gốc ở Scandinavia.
Rồi tới cái nón bằng nỉ tạo dáng, trước tiên do dân du mục Châu Á phát minh và bước vào xe chạy bằng dầu của Trung Quốc.
Mua một tờ báo với những đồng tiền, do người Ludia cổ đại phát minh và ghi ngày tháng theo lịch mà người Ai Cập phân chia, người La-mã cải tiến và được một giáo hoàng người Ý hoàn thiện.
Đọc tin tức với những mẫu tự do người Phê-ni-xi cổ phat minh, người Hy Lạp và người La-mã biến đổi, in bằng phương pháp mà người Đức phát minh trên giấy do người Trung quốc khám phá.
Đọc tin tức từ miền đất xa xôi, và hoàn toàn chân thành cám ơn Thiên Chúa của người Do Thái trong một ngôn ngữ vay mượn từ tiếng Anh 100% là ngôn ngữ Châu Âu.
Lời Khuyên: Người nào dám tự hào minh không cần nhờ ai? Những gì ta đang có là ta đang nợ. Bước vào trần gian này là ta đã nợ rất nhiều người. Cả khi ta ra khỏi thế giới này ta vẫn còn mang nợ người khác. Ai mua cho ta cỗ áo quan? Ai khóc than thương tiếc đi sau quan tài của ta cho tới huyệt mộ? Ai làm ma chay, xin lễ, giỗ chạp cho ta hằng năm.
Sống là một hồng ân mà khi chết đi ta vẫn không thể nào đền đáp. Hãy sống cho thật tốt, thật bao dung, quảng đại để xứng đáng với ân huệ của Trời và của người.

15. ĐẠO ĐỨC KINH DOANH
Một người đàn ông nói với vợ mình: "Đạo đức là một điều hết sức sống động đối với một thương gia thành công,"
"Ví dụ: Một khách hàng cũ hôm nay trả nợ cho tôi tờ giấy một trăm đô-la. Khi ông khách đi rồi, tôi khám phá rằng ông ấy đã đưa nhầm cho tôi hai trăm vì hai tờ dính vào nhau. Ngay lập tức, một câu hỏi đặt ra: tôi có nên nói cho vợ tôi biết hay không?
Lời Khuyên:
Sống là một chọn lựa không ngừng: chọn sống chân thật hay gian dối, chọn cái ác hay điều thiện, chọn theo lương tâm hay theo tham sân si. Cuộc đời của mỗi người có giá trị hay không là tùy thuộc chọn lựa, thành công hay thất bại cũng từ những lựa chọn đó mà ra.
Đáng tiếc là người ta thường chọn sự dễ dãi cho thân xác mà đánh mất đi bản chất của tâm hồn, chọn cái lợi lộc chóng qua mà quên đi gía trị vĩnh cửu là Nước trời.

16. Kinh Thánh
Một người hoài nghi ở Luân-đôn nói về Kinh Thánh, tuyên bố rằng trong thời kỳ hiện đại, hoàn toàn không thể tin vào bất kỳ cuốn sách nào mà tác quyền còn chưa biết.
Một ki-tô hữu hỏi ông liệu có ai biết người biên soạn bảng cửu chương không.
"Không" ông đáp.
Người hỏi nhấn mạnh:
"Vậy chắc hẳn ông không tin vào bảng cửu chương,"
"Có chứ, tôi tin vì nó giúp làm tốt công việc."
"Kinh Thánh cũng thế,"
Và người hoài nghi hỏi qua câu hỏi kế tiếp để biết Kinh Thánh đem lại điều tốt nào.
Lời Khuyên:
Nếu chúng sống Lời Chúa chứa đựng trong Kinh Thánh thì chắc chắn chúng ta sẽ có những câu giải đáp thỏa đáng.
Nếu chúng ta xác tín vào Kinh Thánh thì chúng ta sẽ có rất nhiều sáng kiến để làm cho người khác tin và mến Kinh Thánh.
Kinh Thánh là Lời sống động, Lời phát sinh sự sống.

17. BẠN THẤY GÌ?
Một nhà kinh tế được yêu cầu nói chuyện với những doanh nhân. Bà treo một tấm giấy to màu trắng lên. Rồi bà vẽ một chấm màu đen lên giấy và hỏi một người đàn ông ở hàng ghế đầu xem anh ta thấy gì.
Người đàn ông trả lời rất mau lẹ không cần suy nghĩ, "một vết mực đen."
Lúc đó với sự nhấn mạnh bình tĩnh thanh thản, người thuyết trình nói tiếp, "Vâng có một vết mực nhỏ màu đen, nhưng không một ai nhận ra đó là một tờ giấy trắng lớn. Và đó là bài thuyết trình của tôi hôm nay"
Lời Khuyên:
Người nhìn gần và giới hạn là người nhìn thấy nhiều bất hạnh. Sống là phải lạc quan. Dù đang gặp khó khăn đau khổ, người lạc quan vẫn nhìn thấy đốm sáng phía cuối con đường mình đi. Sức mạnh của chúng ta ở chỗ có thể mĩm cười trong những lúc "đau đầu" nhất. Đây là cách để chúng ta vượt qua tất cả và đi đến thành công.

18. TỘI LỖI
Một mục sư giảng về đề tài 'chiếc thang Gia cóp' và con trai ông rất ấn tượng. Một ít ngày sau cậu nói với bố rằng cậu đã nằm mơ về bài giảng.
"Và con đã thấy gì nào?"
"Con nằm mơ thấy một cái thang lên đến tận những đám mây. Ở dưới chân cầu thang có nhiều viên phấn và không người nào được phép leo lên mà không cần theo một viên phấn để đánh dấu trên những thanh thang về mỗi tội mình đã phạm."
"Hay đấy, con trai và còn gì khác không?"
"Vâng, thưa cha con nghĩ con sẽ thức dậy, nhưng khi sắp thức dậy thì con nghe có người đang leo xuống."
"Ờ," người cha nói, "và người đó là ai?"
"Chính là Cha," cậu đáp lại."
"Cha sao? Nhưng cha xuống để làm gì?"
"Để lấy thêm phấn."
Lời Khuyên:
Nói thì dễ làm mới khó. Hành động thì có giá trị hơn lời nói xuông. Những kẻ giả hình nói thì nhiều mà làm thì chẳng bao nhiêu, thậm chí nói suông mà không thực hành, dung túng cho mình, nhưng lại nghiêm khác với kẻ khác.

19. NHÌN NGẮM ĐẤT BÙN
Lãnh địa của công tước miền Devonshire, nước Anh có nhiều bức tranh vô giá và mở cửa cho công chúng thưởng ngoạn. Một ngày kia, một nhóm người bước vào những gian phòng rộng rãi để ngắm những bức tranh. Có một phụ nữ không nói một lời nhưng nhiều lần đến gần một bức tranh để quan sát nó cẩn thận. Sau chuyến đi xem tranh, "Tôi không thể tìm thấy một nơi nào có đất bùn như thế."
Lời Khuyên:
Rất thường chúng ta bỏ quên những vẻ đẹp của đời sống vì chúng ta chỉ muốn tìm ra những khuyết điểm. Cái căn bản nhất là cuộc sống có nhiều giá trị, nếu chỉ sống một giá trị thay cho các giá trị khác, sẽ rơi vào đau khổ bất hạnh.
Thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối.

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)