1 dongcong.net
     
 
dongcong.net
 
 

1001 Minh Họa Lời Chúa
Sưu tầm

Sống Vui by Frank Mihalic

40. HÀNH TRÌNH MẦU NHIỆM
Một giám thị của một công ty nhỏ mỗi ngày rời văn phòng đúng 3 giờ chiều và đúng 30 phút sau ông trở lại. Ông cứ làm việc ấy đều đặn đến nỗi những người lắm chuyện trong văn phòng tò mò hỏi nhau ông đi đâu.
Cuối cùng, sau nhiều tháng trôi qua, chủ tịch công ty nghe đồn đại về việc ấy và hỏi ông ta tại sao làm như thế.
Ông giám thị trả lời: "Mỗi ngày, tôi lấy xe, lái đến đường ray xe lửa và chờ. Rồi lúc 3giờ 12, tầu hàng từ biên giớ phía đông chạy qua. Tôi tự hào và tự nhủ: "Cám ơn Trời, hàng đã đến tôi không phải chen lấn!"
Lời Khuyên:
Biết rằng cẩn tắc thì vô áy náy, nhưng chúng ta không nên làm việc gì quá sự cần thiết. Hãy dành thời gian cho công việc bổn phận.
Khi chúng ta chu toàn trách nhiệm của mình, hãy cứ an vui thanh thản, cho dù kết quả có thế nào. Đừng có lo bò trắng răng, vừa mất thời gian lại vừa ôm rơm rặm bụng.

41. ĐIỀU LO LẮNG
J. Athur Rank, một người sản xuất phim Anh quốc, có một cách đặc biệt để đương đâu với lo lắng. Ông đã quyết định làm hết mọi điều lo nghĩ chỉ trong một ngày: Ngày thứ tư. Vào ông gọi ngày thứ tư đó là ngày của Câu Lạc Bộ Lo Lắng.
Khi một lo lắng đến với ông vào một ngày khác, ông viết nó ra và bỏ vào một cái hộp. Và dĩ nhiên đến ngày thứ tư khi mở hộp ra, ông thấy phần lớn những điều khiến ông lo lắng đã được giải quyết. Những việc còn lại, ông lại bỏ vào hộp để thứ tư sau đó lấy ra! Ông lại bỏ vào hộp để thứ tư sau đó lấy ra! Bằng cách đó ông đã chữa cho mình thói quen hay lo lắng.
Lời Khuyên:
Chúng ta hãy phân biệt lo lắng và lo liệu. Đứng trước một sự việc gì khó khăn, bạn đừng lo lắng, mà hãy biết lo liệu.
Lo lắng là luôn ở trong trạng thái không yên lòng nên thường thiếu sự sáng suốt để giải quyết vấn đề, còn lo liệu có nghĩa là bạn tìm mọi cách thu xếp, sắp đặt, chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng với yêu cầu của công việc. Vì thế bạn sẽ dễ dàng thành công hơn.

42. THỜI KỲ KHÓ KHĂN
Một người đàn ông gặp khó khăn khi thanh toán các hóa đơn đến dồn dập. Nhờ sự tiết kiệm và làm việc cực nhọc, ông mới xoay xở để trả hết nợ, nhưng phải làm thêm công việc ngoài giờ và do đó đã làm tổ thương đến cái vẻ bề ngoài quý phái của ông so với năm trước.
Một trong các chủ nợ nhận được tín phiếu chi trả của ông đã viết thư tỏ vẻ thán phục hỏi xem ông đã giải quyết nợ nần bằng cách nào. Người bạn của chúng ta hồi âm: "Rất đơn giản. Con chó sói đã ở trước cửa nhà tôi. Nó bước vào nhà. Nó vào nhà bếp. Chó sói có những cho con ở đó. Tôi bán những con chó con và thế là có tiền để trả hóa đơn của ông."
Lời Khuyên:
Đứng trươc những khó khăn trong cuộc sống, bạn hãy cứ chẻ nhỏ chúng ra, rồi từ từ giải quyết từng phần một, cuối cùng thì cũng đâu vào đấy thôi! Hãy thử xem sao?

43. THA THỨ HAY KHÔNG THỨ THA
Một thày giáo cho một bài kiểm tra và nói với lớp rằng khi bài làm xong thì mỗi em sẽ sửa bài cho một em bé khác. Ông cũng qui định rằng nếu một em không đủ điểm thì cả lớp không được ra khỏi lớp.
Một số bài làm rất là nghèo nàn và một cuộc tranh cãi sôi nổi về sự không công bằng khi cho qua những người không có câu trả lời đúng. Nhưng sau một hồi bàn cải, mặc dù lớp không thích, lớp cũng phải cho đậu hết, nếu không mọi người sẽ phải ở lại trường vô hạn định..... Vì thế mọi người đều đủ điểm!
Nếu chỉ có một người mà chúng ta không tha thứ trong thế giới này, chúng ta không thể nói một cách hợp pháp: "Lạy Cha chúng con."
Lời Khuyên:
Thiên Chúa nhân lành sẽ tha thứ cho những ai biết tha thứ cho anh em. Đó là giới luật, không phải là lời khuyên. Đức Kitô đã gặp biết bao kẻ thù, bao người chống đối, còn bạn, bạn chỉ muốn có các bạn hữu và những người đồng thuận thôi sao?
Cho nên, luật vàng của xử thế và hãy biết tha thứ cho nhau, vì tha thứ là nhân đức cao đẹp nhất trong các nhân đức.

44. CHÚA CẦN ĐẾN TÔI
Khi một chiếc tầu hỏa xuyên châu lục chạy vèo qua khung cửa, một giám mục đã già đang nói với một linh mục trẻ vừa mới ra khỏi chủng viện về đời sống đầy những biến cố của ông. Rồi ông quay lại linh mục trẻ và yêu cầu ông này kể lại ơn gọi của mình.
Linh mục kiểu cách đáp lại:
"Ồ, nói ra thì rất đơn giản, tất cả những gì con muốn nói là vì Chúa đã cần đến con."
Giám mục nhận xét:
"Này anh bạn trẻ, đây là sự trùng khớp thật thú vị: Nếu như tôi còn nhớ, trong Tin Mừng chỉ có một lần Chúa nói Người cần một cái gì đó. Trong Lu-ca 19:34 nhân dịp Người sắp sửa vào Giê-ru-sa-lem một cách vinh quang, Người nói Người cần một con lừa."
Lời Khuyên:
Thánh Kinh có câu: "Lòng con chẳng dám tự cao, mắt con chẳng dám tự hào Chúa ơi" (Tv 130, 1). Ai sống khiêm tốn thì sẽ được Thiên Chúa yêu thương và được mọi người quý mến.
"Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường" (1Pr 5,5). Điều Chúa cần nơi chúng ta chính là tấm lòng khiêm tốn thực thi thánh ý Người.

45. VIỆC CẢI THIỆN THIÊN CHÚA
Hai người nhồi xác động vật dừng lại trước một cửa hiệu trong có trưng bày một con chim cú. Ngay lập tức, họ bắt đầu phê bình cách con cú được tạo dáng:
Đôi mắt nó không tự nhiên; đôi cánh lại không cân xứng với cái đầu; bộ lông không được sắp xếp cho ngay ngắn; và đôi chân phải được cải tiến.
Khi vừa nói xong những lời phê bình ấy thì con cú già quay đầu lại và...nháy mắt với họ...
Lời Khuyên:
Thiên Chúa làm gì cũng có ly do của Người. Phần chúng ta hãy dâng lời cảm tạ ơn khi nhận được hồng ân và thành tâm sống theo Lời Người.

46. THIÊN KIẾN
Có một người theo đảng phái, ông đã kể lại cuộc đối thoại sau đây mà ông nghe được ở cơ quan Lập Pháp:
"Hắn là một tên phản bội. Hắn phá chúng ta trong cuộc bầu cử này và ngã theo phe đối lập."
"Nói thử tôi nghe, có người nào bỏ phe đối lập để về với ông cũng là một tên phản bội?"
"Dĩ nhiên là không, người ấy là một đảng viên mới."
Lời Khuyên:
Cảnh giác là điều cần thiết. Thế nhưng, đôi khi bạn hãy chấp nhận tin tưởng một ai đó, dù là cả tin. Như thế, bạn mới cảm nhận được tình người trong cuộc sống.

47. TRÚNG SỐ
Một ông già trúng số độc đắc 100 triệu. Ông bị bệnh tim, gia đình lo sợ tin vui sẽ giết ông mất. Vì thế, họ đến gặp một mục sư, xin ngài đến thăm do và hỏi xem ông già sẽ làm gì nếu có 100 triệu. Ông nói: "Tôi sẽ cho Ngài và cho nhà thờ một nữa." Nghe xong mục sư té xỉu.
Lời Khuyên:
Đừng say mê qúa với những gì mà khi chết ta không thể mang theo. Tiền bạc là phương tiện của những người thông minh, là mục đích của những kẻ ngu ngốc.

48.NHU CẦU CHIẾN ĐẤU
Một người nhặt được một cái kén của con sâu bướm và đem nó về nhà để quan sát cách nó nở thành bướm. Một ngày nọ một lỗ nhỏ đã xuất hiện, và trong nhiều giờ con nhộng chiến đấu, nhưng xem ra không thể để cái thân nó đi qua một lỗ nhỏ đó.
Cho rằng có điều gì không ổn, anh ta lấy kéo cắt một đoạn kén. Con nhộng chui ra qua dễ dàng, thân của nó to và căng phồng, cánh của nó nhỏ và teo lại.
Người ấy mong mỏi sau ít giờ đôi cánh nó sẽ bung ra trong vẻ đẹp tự nhiên của chúng, nhưng chúng không bung ra. Thay vì phát triển thành một sinh vật tự do bay lượn, con nhộng kéo lê thân căng phồng và đôi cánh teo lại.
Cái kén chật hẹp và việc chiến đấu cần có để đi qua lỗ hẹp là cách mà Thiên Chúa dùng để đẩy chất lỏng từ thân vào cánh. Nhát kéo "nhân từ" ấy thực ra là tàn ác.
Một đôi khi sự chiến đấu chính là điều chúng ta cần.
Lời Khuyên:
Nếu bạn đứng giữa hai ngã đường, hãy chọn con đường gay go nhất, vì đó chính là con đường tốt nhất. Charles Đe Foucauld đã nói như thế.
Chúng ta không thiếu can đảm vì công việc khó khăn, nhưng công việc khó khăn vì chúng ta thiếu can đảm.

49. LÀM CHO NGƯỜI CẦU NGUYỆN
Một tài xé xe buýt và một linh mục chết cùng một lúc. Dù vậy người tài xế được đưa thẳng lên thiên đàng, còn trường hợp của linh mục xem ra khó khăn quyết định hơn.
"Con không phản đối việc Ngài đưa một tài xế xe buýt lên thiên đàng,"
Người ta nghe thấy linh mụ phàn nàn:
"Nhưng dù sao, con là một linh mục. Vậy tại sao Ngài bắt con chời?"
Có tiếng từ trên cao đáp: "Thưa cha, khi cha giảng, mọi người đều ngủ gật. Nhưng khi người tài xế lái xe, mọi người đều cầu nguyện
Lời Khuyên:
Sau khi làm việc gì, bạn hãy khiêm tốn thưa cùng Chúa: "Con là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm những gì con phải lam."
Lão Tử đã nói: "Thánh nhân là người làm mà không cậy công, thành công rồi không ở lại, chẳng muốn ai thấy tài đức của mình."

 

 

 

 
     

Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ
1900 Grand Ave - Carthage, MO 64836
Phone: ( 417) 358-7787 Fax: (417) 358-9508
cmc@dongcong.net (văn phòng CD) - web@dongcong.net (webmaster)